Mượt mà câu hát dân ca của phụ nữ BĐBP

'Lắng nghe biển hát lời quê/Sóng ôm cồn cát lời thề đắm sâu/Trải qua mưa nắng dãi dầu/Yêu quê mẹ hát lên câu Quảng Bình...'. Đó là lời mở đầu trong Chương trình Giao lưu Câu lạc bộ 'Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca' năm 2024, do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức vào chiều 18/7, tại tỉnh Quảng Bình. 5 đội thuộc BĐBP các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với 80 hội viên tham gia đã mang đến chương trình giao lưu những tiết mục đặc sắc, ấm tình quê hương.

Nhiều tiết mục thể hiện xuất sắc, làm lay động lòng người tại chương trình giao lưu. Ảnh: Văn Chương

Nhiều tiết mục thể hiện xuất sắc, làm lay động lòng người tại chương trình giao lưu. Ảnh: Văn Chương

Tại buổi giao lưu, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung; có nhiều hoạt cảnh hấp dẫn, sáng tạo, thu hút. Các tiết mục tham dự đều được đầu tư dàn dựng công phu, có cốt truyện, nổi bật chủ đề tư tưởng, phản ánh sát thực hoạt động của phụ nữ từng cơ quan, đơn vị trong việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về những người anh hùng, những người mẹ, những người chiến sĩ đã hy sinh quên mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam...

Ngay từ phần giới thiệu, người xem đã bị cuốn hút bởi sự đa dạng về phong cách, sinh động, hấp dẫn và giàu sức sáng tạo về nội dung mà mỗi đội mang đến buổi giao lưu. Đội của Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Bình mở đầu đã thực sự khuấy động chương trình bằng làn điệu Hò khoan Lệ Thủy. Sau khi giới thiệu về mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Mẹ Suốt và là nơi sinh ra Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, các hội viên Hội phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Bình đã thể hiện các tác phẩm giới thiệu và tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào phụ nữ. Đó là các tác phẩm: "Về với Quảng Bình", "Đêm hè nhớ Bác", "Lính Biên phòng khắc sâu lời Bác", "Khúc tráng ca bên dòng sông Nhật Lệ", "Quảng Bình quê ta ơi". Còn có tác phẩm được hát theo lối chầu văn khá ấn tượng là bài "Ngàn năm sâu thẳm lời ru" của tác giả Lê Quang Trí: “À ơ... Non nước Quảng Bình âu yếm người con/À ơ... Chí tựa Đầu Mâu, tâm đầy Hạc Hải/Đem Đức Tài cứu Tổ quốc giang sơn...”.

Còn Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Thanh Hóa lại thực hiện hoạt cảnh "Tình quê", phần giới thiệu được bắt nhịp bằng các đoạn hát dân ca. Còn Đội Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Trị thể hiện các phần đơn ca nữ với bài "Về Quảng Trị quê em"; hoạt cảnh dân ca "Dòng sông hoa đỏ" của tác giả là cố nhà văn Xuân Đức; tốp ca nam nữ với bài "Quê mẹ là quê anh". Hoạt cảnh dân ca "Dòng sông hoa đỏ" lấy bối cảnh dòng sông Thạch Hãn cạnh Thành cổ Quảng Trị và được thể hiện bằng làn điệu hò mái nhì: “Là hỡi các em ơi!/Cũng bởi lòng tôi nhớ thương đồng đội/Nên tìm về bến đợi gửi đôi cánh hoa thơm/Cũng là một chút lòng thành/Gửi bao chiến sĩ lặng yên chốn này...”.

Đội Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Hà Tĩnh tham gia tiết mục hát ru, hát dân ca với chủ đề "Mái ấm tình thương, mái ấm tình người". Phần giới thiệu được khơi dòng cảm xúc bằng điệu hò: “Lời mẹ ru con giữa biên giới ngút ngàn/Nâng bước con thơ vươn tầm cao mới/Lời ru thiết tha từ trái tim người mẹ lính/Người mẹ Biên phòng gieo những ước mơ/Núi thẳm rừng sâu không ngăn nổi những tấm lòng...”. Chị em Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Nghệ An mở màn với tiết mục hát múa có chủ đề "Gốc lúa vầng trăng". Bằng các làn điệu hò bơi thuyền, chị em phụ nữ đã liên tục khiến người xem chuyển qua nhiều cung bậc cảm xúc giống như đi qua những dòng sông quê hương. Giọng Nghệ An ngọt ngào và sâu lắng, chị em đã hát những đoạn hát ru, hát dân ca rất ấn tượng như: “Dòng sông Lam dào dạt. Ngân câu ví ân tình. Là khoan dô khoan/Sông Nhật Lệ xanh trong. Nghe nhặt khoan Mái Đẩy/Vọng đôi bờ sóng vỗ hò ơ... khoan dô khoan/Về đây chung câu hát, những người lính Biên phòng... là khoan dô khoan/Cùng gìn giữ quê hương, thắm tình yêu non nước/Đậm đà tình non nước... hò ơ khoan dô khoan”.

Đội Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Nghệ An còn biểu diễn vở kịch hát dân ca xứ Nghệ với chủ đề “Tử thần thầm lặng nơi rừng ma” của tác giả Nghệ sĩ Ưu tú Nguyên Khoa. Người xem đều mỉm cười và thích thú với cách nhân vật H’may hóa thân trên sân khấu và nói: “Mày phải nghe cái lời của cái BĐBP. Đừng đi theo mấy đứa buôn cái hàng cấm. Vi phạm pháp luật thì mày khổ đã đành, mà cái vợ, cái con mày cũng phải khổ theo. Bà con dân bản họ cũng không ưng cái bụng”.

Nhiều chị em phụ nữ BĐBP vừa hát hay, vừa múa giỏi. Ảnh: Văn Chương

Nhiều chị em phụ nữ BĐBP vừa hát hay, vừa múa giỏi. Ảnh: Văn Chương

Có thể nói, các đơn vị đã mang đến buổi giao lưu nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung; có nhiều hoạt cảnh hấp dẫn, sáng tạo. Các tiết mục tham dự đều được Bộ Chỉ huy BĐBP 5 tỉnh đầu tư dàn dựng công phu, có cốt truyện, nổi bật chủ đề tư tưởng, phản ánh sát thực hoạt động của phụ nữ từng cơ quan, đơn vị trong việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những người anh hùng, những người mẹ, những người chiến sĩ đã hy sinh quên mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam...

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật phát biểu, đánh giá cao về sự lựa chọn chủ đề của các đội, trong đó có nhiều tiết mục mới, một số tiết mục nổi bật và làm rung động lòng người qua chất giọng, diễn xuất và truyền tải đến người xem với cách thể thiện đầy sáng tạo trên làn điệu hò khoan Lệ Thủy, làn điệu Kim Tiền, hầu văn Bình Trị Thiên ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và BĐBP. Với các tiết mục múa, các diễn viên đã thể hiện kỹ thuật thuần thục, đẹp cả nội dung và hình thức biểu diễn, có nhiều diễn viên thể hiện tốt cả 3 chuyên ngành: Ca, múa và sân khấu.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết: Qua theo dõi chương trình, tôi rất vui mừng, phấn khởi và xúc động. Những quân nhân nữ ngày thường với bộ quân phục trang nghiêm, nhưng hôm nay lại hóa thân trên sân khấu trong vai người mẹ, người vợ rất đỗi bình dị cùng với tiếng hát ru, hát dân ca lay động lòng người... "Các chị em là những diễn viên không chuyên, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia vào các phong trào, công tác hội, vừa chăm lo công việc gia đình, nhưng bằng bản lĩnh, tài năng, bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự hăng say, sáng tạo, chị em thực sự là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong BĐBP. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả các đồng chí đã đạt được trong chương trình giao lưu hôm nay" - Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.

Kết thúc chương trình giao lưu, Ban Tổ chức đã trao thưởng mỗi đội 20 triệu đồng; cá nhân đồng chí Chính ủy tặng mỗi đội 10 triệu đồng.

Hà Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/muot-ma-cau-hat-dan-ca-cua-phu-nu-bdbp-post478509.html