Nét đẹp đầu xuân
Sáng 7-2, tức ngày mùng 10 tháng Giêng, đường hoa ở Phố đi bộ Bạch Đằng vẫn thu hút nhiều người đến chụp ảnh. Những tiểu cảnh, những cành hoa vẫn lung linh, rực rỡ trong ánh nắng vàng, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của người mẫu, cảnh sắc trong khung hình.
Đường hoa vẫn còn nét tươi mới như khi mới được thành hình trước Tết Nguyên đán. Để giữ được những bông hoa tươi thắm ấy, ngoài công sức của lực lượng nhân viên có nhiệm vụ chăm sóc, không thể không kể đến vai trò của… du khách.
Có một thực trạng là ở nhiều khu du lịch, khu vui chơi, cứ sau những ngày lễ hội thì nào hoa, nào cành cây vô tư bị bẻ, bị vặt. Có cành hoa bị bẻ và trở thành phụ kiện cho nhân vật chụp ảnh; có hoa trở thành “lộc” đầu xuân cho du khách. Trước những hành vi này, Ban Tổ chức buộc phải cử người nhắc nhở, thậm chí cắm bảng cấm. Tuy nhiên, nhiều người cứ vô tư nghĩ hoa là “phụ kiện” của riêng mình, nên ra tay bẻ, có khi lén lút, có khi công khai. Có người bị nhắc thì hùng hổ cự cãi, thậm chí hành hung người nhắc, như một người ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hậu quả là anh này bị khởi tố và tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Nhiều du khách thưởng hoa nói những tấm bảng “cấm bẻ hoa, vặt cành”, “rất chướng mắt”. Nhưng các nhà tổ chức phải làm để bảo vệ không gian chung. Nay, những tấm bảng đó đang ngày càng ít dần. Một điều đáng mừng là những ngày tết qua, những tiểu cảnh, những công trình hoa ở Bình Dương đón một lượng khách du xuân khá đông, nhưng chưa nghe phàn nàn về trình trạng “vặt cành, bẻ hoa”. Mừng vì ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan của du khách ngày càng được nâng cao. Mừng vì các cơ quan chức năng đỡ đau đầu vì mất công sức để bảo vệ hoa.
Những cành hoa mang đến nét đẹp đầu năm, tô điểm thêm vẻ đẹp cho người, cho cảnh sắc. Nếu người đến trước đã được thưởng hoa thì hãy để nét đẹp đó cho người đến sau được thưởng thức trọn vẹn. Nét đẹp đầu xuân, đôi khi chỉ là những việc hết sức nhỏ bé như thế!
Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/net-dep-dau-xuan-a341139.html