Ngắm Hà Nội xưa trong loạt bưu thiếp tô màu trăm tuổi của Pháp

Cùng ngắm nhìn cảnh vật và đời sống ở Hà Nội cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 qua loạt bưu thiếp tô màu độc đáo của người Pháp.

Bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội đầu thế kỷ 20.

Bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội đầu thế kỷ 20.

Quảng trường Chavassieux, nay là vườn hoa Diên Hồng, gần bờ hồ Hoàn Kiếm.

Quảng trường Chavassieux, nay là vườn hoa Diên Hồng, gần bờ hồ Hoàn Kiếm.

Cổng đền Voi Phục ở Hà Nội năm 1883.

Cổng đền Voi Phục ở Hà Nội năm 1883.

Quang cảnh ở làng Bưởi, người Pháp còn gọi là làng Lợn hoặc làng Giấy, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

Quang cảnh ở làng Bưởi, người Pháp còn gọi là làng Lợn hoặc làng Giấy, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

Những phụ nữ làm công việc bóc vỏ cây dó để làm giấy ở làng Bưởi. Ngôi làng này nổi tiếng với nghề làm giấy dó.

Những phụ nữ làm công việc bóc vỏ cây dó để làm giấy ở làng Bưởi. Ngôi làng này nổi tiếng với nghề làm giấy dó.

Giã vỏ cây dó bằng chày và cối.

Giã vỏ cây dó bằng chày và cối.

Ao nước dùng để ngâm giấy ở làng Bưởi.

Ao nước dùng để ngâm giấy ở làng Bưởi.

Những người thợ ép giấy cho nước thoát ra.

Những người thợ ép giấy cho nước thoát ra.

Những người thợ đúc đồng hành nghề ở làng Ngũ Xã, nay thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Những người thợ đúc đồng hành nghề ở làng Ngũ Xã, nay thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Những cô gái gánh nước ở Hà Nội xưa.

Những cô gái gánh nước ở Hà Nội xưa.

Mời quý độc giả xem video: Chuyện hẹn hò của các cặp đôi Hà Nội xưa | VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngam-ha-noi-xua-trong-loat-buu-thiep-to-mau-tram-tuoi-cua-phap-1999761.html