Ngắm mai anh đào ở Mộng Đào Nguyên
Giữa một nơi vắng vẻ trên sườn núi Lang Biang, phường Lang Biang - Đà Lạt với đường đi lại cực kỳ khó khăn, có hàng ngàn cây mai anh đào cứ mùa xuân về lại rực nở một góc trời khiến du khách vào đây như đi lạc vào chốn thiên thai.

Mai anh đào nở trong các rẫy cà phê tại Mộng Đào Nguyên. Ảnh: Viết Trọng
Rừng núi bừng sáng mai anh đào
Trong một ngày chủ nhật nắng đẹp và rất lạnh của Đà Lạt, Liêng Hót Ha Sét, 34 tuổi, người Cil tại làng Đăng Gia Rit B, phường Lang Biang - Đà Lạt cùng các thành viên trong gia đình lên rẫy hái cà phê. Trong khi nhiều du khách ngồi trên những chiếc xe Jeep đánh vật với con đường hẹp đầy đá tảng với bụi đất, với những ổ voi, ổ gà thì Ha Set cùng người nhà trên chiếc xe bán tải 2 cầu leo lên dốc một cách nhẹ nhàng. “Quen đường rồi”, Ha Set tươi cười.
Trên con đường dài chừng 3 km với đá lổn nhổn leo lên đỉnh núi đó, không chỉ có xe máy chở các bao cà phê ra, xe Jeep trung chuyển khách ra vào mà còn rất đông du khách trên các chiếc xe máy từ Đà Lạt đổ vào, cùng thi gan đánh vật với con đường bụi mù mùa này.
Nhưng cũng rất xứng đáng để vượt qua con đường trong mùa anh đào nở. Chỉ cần qua khỏi gần điểm đến, cảnh vật hoàn toàn khác. Cả một quãng rừng mênh mông trên sườn núi như bừng sáng với anh đào hồng thắm tuôn nở. Theo con đường rừng đi sâu vào bên trong, cảnh vật thanh bình, tiếng chim hót, hoa mai anh đào mọc chen với cây rừng nở khắp nơi, phong cảnh núi rừng hùng vĩ. Sâu phía dưới kia là thung lũng với hồ Đan Kia nước xanh mùa này cùng những mảng trắng nhà kính trải dài ven hồ.
Chỉ tay vào vùng đất bên sườn núi Lang Biang có cái tên cực đẹp “Mộng Đào Nguyên”, Liêng Hót Ha Set cho biết, làng cũ của anh ngày trước nằm sâu hơn bên trong. Làng người Cil có trên trăm hộ dân sống lâu đời với rừng trên đầu nguồn hồ Đan Kia này. Người Cil ở trên sườn núi, làm lúa rẫy, canh tác các vùng đất cao nhưng cũng gần nguồn nước. Còn người Lạch ở phía dưới trong thung lũng gần nước gần hồ Đan Kia, chuyên trồng lúa nước.
Sau ngày đất nước thống nhất, ngôi làng vì nằm trong vùng sâu, đi lại khó khăn nên chính quyền vận động ra ngoài này, ngay chỗ Mộng Đào Nguyên hiện nay để lập làng mới. Nhưng rồi sau đó cả làng anh lại tiếp tục dời ra vùng trung tâm huyện Lạc Dương cũ lập làng tại buôn Đăng Gia Rít B, nay là trung tâm phường Lang Biang - Đà Lạt.
Dù ở khu vực trung tâm nhưng hầu hết các gia đình vẫn làm rẫy, trồng cà phê trong khu vực làng cũ, trong đó có làm tại khu vực Mộng Đào Nguyên này. Theo anh Ha Set, những cây mai anh đào ở khu vực Mộng Đào Nguyên được người dân ngày đó trồng quanh làng, để làm hàng rào, để phân biệt ranh giới đất vườn, đất rẫy. Nhiều cây hiện nay đã thành cổ thụ nằm xen trong các rẫy cà phê. Khi mùa hoa qua đi, trái anh đào chín đỏ được chim tha vào rừng, cây mọc lên trên đất rừng, hàng ngàn cây, đến mùa xuân hoa tuôn nở.
“Rất nhiều. Phải có hàng ngàn cây nơi đây, trong đất rừng. Mai anh đào năm nay nở sớm nhưng đẹp. Chỉ mong con đường này sớm được đầu tư”, Ha Set hi vọng.

Mai anh đào bừng nở trên sườn đòi tại Mộng Đào Nguyên
Điểm du lịch tự phát
Với những người yêu hoa Đà Lạt, thích ngắm hoa mai anh đào nở khi xuân về thì cái tên Mộng Đào Nguyên đã trở nên quen thuộc trong những năm gần đây. Không biết ai là người đặt tên Mộng Đào Nguyên cho vùng đất thơ mộng này dù chúng tôi đã thử đi hỏi nhiều người trong phường, cả những người kỳ cựu ở Đăng Gia Rết nhưng cái tên này đủ thi vị để hấp dẫn và thu hút sự chú ý của mọi du khách khi đến Đà Lạt ngắm mai anh đào. Chỉ cần gõ vào mạng internet toàn cầu thì cái tên này lập tức hiện ra với chỉ dẫn đường đi vào rất cụ thể.
Lượng du khách đổ về mỗi năm một nhiều khi mùa hoa đến, đã bắt đầu thấy dấu ấn bùng nổ của du lịch nơi đây. Từ con đường chính rẽ vào đường làng để lên Mộng Đào Nguyên, xe ô tô, xe máy từ mọi nơi đổ về, có xe mang biển số từ tỉnh ngoài, làm kẹt cứng con đường bê tông mỗi buổi sáng. Cuối con đường này đã có các nhà dân làm bãi ô tô và xe máy có thu phí. Tại đây có dịch vụ vận chuyển lên Mộng Đào Nguyên bằng xe Jeep, đi và về 100.000 đồng cho mỗi người, mỗi chuyến xe như vậy chở được từ 5 - 7 người.

Sắc hồng trên sườn đồi tại Mộng Đào Nguyên. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
“Vẫn là du lịch tự phát trong vài năm nay. Vì đường khó đi nên nơi đây phường chưa có kế hoạch làm điểm du lịch”, bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết. Theo bà Thủy, để hưởng ứng Lễ hội Mai anh đào của Lâm Đồng, phường Lang Biang - Đà Lạt đã cho chăm sóc số cây mai anh đào trồng dọc hai bên đường Lang Biang - con đường chính dẫn vào núi Lang Biang với hàng ngàn cây mai anh đào đã được trồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các cây mai anh đào ven đường chỉ mới lác đác, chưa có nhiều cây ra hoa.
Trên con đường vào Mộng Đào Nguyên, chúng tôi đã thấy mọc lên một số điểm du lịch tư nhân kiểu như để “check-in”. Đã đến lúc phường Lang Biang - Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng nên có kế hoạch giữ lại khu rừng tự nhiên với mai anh đào này để biến thành một điểm du lịch ngắm hoa lý tưởng cho du khách.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ngam-mai-anh-dao-o-mong-dao-nguyen-418727.html












