Ngày lễ tình nhân: Chọn quà xa xỉ hay cho đi?

Quan điểm về tình yêu và hạnh phúc không ai giống ai. Vì thế, ngày lễ tình nhân (Valentine - 14/2) có muôn kiểu hưởng thụ. Có những người tặng 'một nửa' của mình không gian lãng mạn cùng hoa hồng ngoại trị giá bằng cả tháng thu nhập của người lao công. Có đôi lại đổi bó hoa đẹp thành những chiếc bánh mì tặng những người cơ nhỡ ở thành phố… Họ muốn hưởng Valetine ấm áp từ trong tim.

Cuộc đua hoa thật, hoa giả

Quà tặng kinh điển dịp Valentine là hoa hồng và sô-cô-la. Hoa hồng tươi trên thị trường rất đa dạng và bắt đầu được đẩy giá cao hơn từ trước thềm Valentine. Một chị bán hoa ở chợ Kẻ Vẽ, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, ngày 14/2 một bông hoa hồng nội dao động trong khoảng 10-12.000 đồng. Đó là hoa mua ở chợ, không đi kèm gói hoa và trang trí.

Bó hoa hồng nhập ngoại đắt đỏ được ưa chuộng dịp Valentine năm nay.

Bó hoa hồng nhập ngoại đắt đỏ được ưa chuộng dịp Valentine năm nay.

Hoa trong các cửa hàng hoa tươi lớn ở Hà Nội mới khiến các chàng trai đang yêu mệt mỏi. Ở đây có nhiều hoa hồng nhập ngoại. Chẳng hạn, bó hoa hồng đỏ Explorer nhập khẩu Ecuador, 15 bông có giá 3.300.000 đồng; 20 bông có giá 4.300.000 đồng; 30 bông có giá 6.500.000 đồng. Hoa hồng Christa nhập khẩu Ecuador 10 bông giá 1.950.000 đồng; 15 bông giá 2.850.000 đồng; 20 bông giá 3.800.000 đồng. Bó hoa hồng nhập khẩu kết hợp sen đá có giá 4.000.000 đồng…

Một loại hoa khác đang được những bạn trẻ có thu nhập tốt hướng đến là tulip. Các cửa hàng bán hoa tươi nhập khẩu quảng cáo, hoa tulip tượng trưng cho tình yêu bền chặt, say đắm và cuồng nhiệt. Nhưng để tặng người thương bó hoa thay lời muốn nói, bạn trẻ phải bỏ ra không ít tiền. Một bó tulip đỏ Hà Lan gồm 10 bông giá 1.200.000 đồng; 20 bông giá 2.220.000 đồng...

Thị trường hoa giả mùa Valentine cũng nhộn nhịp không kém. Một cửa hàng hoa đất ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ, đã hết hoa hồng đất kết thành hình trái tim từ mấy ngày trước lễ tình nhân song vẫn còn một vài mẫu hoa cúc kết thành trái tim. Giá của hoa đất kết hình trái tim không rẻ, từ gần 2.000.000 đồng đến hơn 3.000.000 đồng. Chủ cửa hàng hoa đất giải thích, sản phẩm được làm thủ công bằng đất nhập ngoại như đất Nhật, đất Thái. Một mẫu hoa đất kết hình trái tim phải làm trong vài ngày mới xong. Vì thế, giá cả không thể “dịu dàng”.

Để tiết kiệm chi phí hơn, khách hàng có thể lựa chọn hoa lụa, hoa giấy. Một bình hoa cúc bằng lụa kết hình tim có giá 499.000 đồng. Bình hoa hồng bằng lụa kết hình tim giá nhỉnh hơn 525.000 đồng. Một bông hoa giấy trong bình thủy tinh chỉ 175.000 đồng. Bên cạnh hoa giả bằng các chất liệu khác nhau (giấy, lụa, đất…) thì hoa gấu cũng thịnh hành.

Cùng nhau sống đẹp

Nhưng không phải cặp tình nhân nào cũng hướng tới ăn ngon, ở sang, quà xịn mịn trong ngày Valentine. Anh Nguyễn Minh Trí ở Long Thành (Đồng Nai), nhớ lại những mùa Valentine bên người vợ ngồi xe lăn vừa tạ từ nhân thế cuối năm ngoái. “Một lần chúng tôi về TPHCM có việc đúng dịp Valentine. Thay vì mua quà tặng nhau, hai vợ chồng quyết định dùng tiền để mua bánh mì phát cho những người cơ nhỡ trong thành phố. Một bó hoa mua trong ngày lễ thường tốn vài trăm nghìn đồng. Với số tiền ấy bao nhiêu người khó khăn đã có chút thức ăn ấm bụng”, anh Trí nói.

Vợ chồng anh Nguyễn Minh Trí quan niệm cho đi là còn mãi. Không có mùa Valentine nào họ sống cho riêng mình mà thường san sẻ với những cảnh đời khó khăn hơn. “Vào những ngày đặc biệt như sinh nhật của hai vợ chồng hay 8/3, Valentine, chúng tôi cùng nhau thăm trại mồ côi, thăm người mắc bệnh phong. Chúng tôi không dư dả gì nhưng vẫn đủ khả năng để tổ chức một bữa ăn giản dị, ấm cúng bên người thân. Trong trại phong có những người phải sống cả đời ở đó, không có sinh nhật, không có Valentine. Họ rất cần được sưởi ấm”, anh Trí nói. Đây là mùa Valentine đầu tiên anh Nguyễn Minh Trí không còn vợ đồng hành trong hoạt động thiện nguyện. Anh dự định về quê thăm mộ vợ, sau đó sẽ đi thăm mấy bé mồ côi.

Ca sĩ tí hon Thanh Hằng vừa bước vào đời sống gia đình. Chị kể: “Vợ chồng chúng tôi không cầu kỳ trong ngày Valentine. Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa giản dị, anh ấy tặng tôi một món quà nhỏ”. Chị tiết lộ, rất nhiều người bạn khuyết tật của hai vợ chồng vẫn trong cảnh “chăn đơn gối chiếc”. Cho nên, họ không muốn phô bày hạnh phúc quá mức.

Chị Triệu Thị Kiều Dung, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Cao Bằng nhớ kỷ niệm Valentine đẹp nhất trong đời. Chị kể: “Hồi ấy tôi là giáo viên dạy Văn ở một trường của huyện. Anh ấy đang là bộ đội. Mùa Valentine, anh tặng tôi một chiếc lá cây rừng, anh tìm được chiếc lá này khi đang huấn luyện ngoài thao trường. Trên chiếc lá cây, anh viết một câu: Mình thích Dung. Chúng tôi yêu nhau từ đó. Có những mùa Valentine chúng tôi không thể gặp nhau, anh viết thư cho tôi bày tỏ nỗi nhớ nhung. Sau này, tôi sang Trung Quốc du học, lại là những Valentine xa cách. Mỗi mùa Valentine xa nhau, anh ngồi ghi nỗi nhớ nhung trong cuốn sổ”.

Bây giờ vợ chồng chị Dung đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau, cả hai đều thành đạt nhưng vẫn giữ gìn những lá thư, những cuốn sổ như kỷ vật của tình yêu.

Valentine của người cô đơn

Valentine vẫn có rất nhiều bạn trẻ một mình vì độc thân đang là một xu hướng. Họ tự tặng cho mình những món quà trong lễ tình nhân. Mỹ Duyên, 26 tuổi, ở Hà Nội, sẽ đến rạp phim sau khi tan làm. Chiêu Anh, 28 tuổi, ở thành phố Cao Bằng, sẽ ôm chú mèo trắng và đọc hết cuốn truyện ngôn tình. “Những người cô đơn có thể tìm tình yêu qua những trang sách”, cô nói.

NÔNG HỒNG DIỆU

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngay-le-tinh-nhan-chon-qua-xa-xi-hay-cho-di-post1716890.tpo