Ngày yêu thương trên biên giới La Lay

Hàng trăm suất quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm, cùng các công trình dân sinh và sinh kế đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các nhà hảo tâm trao tặng cho các gia đình chính sách ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị và người dân các bản giáp biên phía đối diện. Những phần quà, công trình thiết thực đó giúp người dân vơi bớt khó khăn trước mắt, đồng thời vun đắp tình đoàn kết quân dân và tình hữu nghị Việt Nam-Lào trên tuyến biên giới La Lay.

Niềm vui của các hộ dân La Lay khi được nhận dê giống để khởi nghiệp. Ảnh: Trúc Hà

Niềm vui của các hộ dân La Lay khi được nhận dê giống để khởi nghiệp. Ảnh: Trúc Hà

Đem yêu thương lên biên giới

Một tuần trôi qua kể từ khi nhận cặp dê sinh sản từ mô hình “Dê giống khởi nghiệp” của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, anh Hồ Văn Dia (thôn Ty Nê, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa hết vui mừng. Hằng ngày, anh cùng vợ cẩn thận chăm sóc cặp dê với ước mơ về một đàn dê sinh sôi, làm điểm tựa cho kinh tế gia đình. Mới tách hộ, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên khi nhận được cặp dê giống, vợ chồng anh Hồ Văn Dia rất phấn khởi. Anh Hồ Văn Dia bàn với vợ, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, sau khoảng 18 tháng, cặp dê giống có thể sinh thêm 5-6 con. Khi trả lại cặp dê giống và góp cho mô hình một con dê trưởng thành, vợ chồng anh vẫn còn 4-5 con để tiếp tục gây đàn. Anh dự tính, từ đàn dê này, gia đình sẽ có thêm khoản tích lũy để lo cho con cái học hành, sửa sang nhà cửa và mua một chiếc xe máy.

Nhờ sự kết nối của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, không chỉ anh Hồ Văn Dia mà hàng chục hộ dân ở thôn Ty Nê và các thôn khác trong xã La Lay cũng được nhận những phần quà thiết thực, ý nghĩa. Đoàn thiện nguyện Thiện Duyên thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng-Hà Nội đã trao 10 cặp dê, heo giống thông qua mô hình “Dê giống khởi nghiệp” và “Heo bản quay vòng” để hỗ trợ các gia đình trẻ nhận nuôi dê theo hình thức luân phiên. Đặc biệt, công trình “Ánh sáng vùng biên” dài 2,5km với hàng chục bóng điện năng lượng mặt trời được lắp dọc các trục đường của thôn La Lay, giúp người dân thuận tiện hơn trong đi lại, sinh hoạt vào ban đêm. Những con giống được trao tặng tạo thêm sinh kế cho các hộ dân; công trình điện chiếu sáng đáp ứng nhu cầu dân sinh đã cho thấy cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay luôn gần dân, hiểu rõ những nhu cầu của bà con và cùng địa phương giải quyết từng việc thiết thực.

Thượng tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết: “Người dân sinh sống ở khu vực biên giới xã La Lay chủ yếu thuộc dân tộc Pa Cô, Vân Kiều, giàu truyền thống cách mạng, tuy nhiên đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, đơn vị đã vận động, kêu gọi các nguồn lực để giúp đỡ nhân dân trên địa bàn và phía bạn Lào phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thông qua đó, chúng tôi muốn củng cố mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai bên biên giới, củng cố mối quan hệ giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với các lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân bạn Lào”.

Có thể thấy, từ thực tế địa bàn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay hướng việc vận động nguồn lực vào những nhu cầu thiết thực là con giống, xây dựng công trình dân sinh từ đó tạo điều kiện để bà con từng bước ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và các nhà thiện nguyện trao tặng giếng nước cho bà con bản La Lay A Sói (Lào). Ảnh: Trúc Hà

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và các nhà thiện nguyện trao tặng giếng nước cho bà con bản La Lay A Sói (Lào). Ảnh: Trúc Hà

Trao tặng nhiều công trình thiết thực cho người dân các bản giáp biên của Lào

Tấm lòng của những người lính Biên phòng và các nhà hảo tâm không dừng lại ở các bản làng người Pa Cô, Vân Kiều tại La Lay, mà còn được trao gửi tới người dân các bản giáp biên của Lào. Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào anh em, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và Đoàn thiện nguyện Thiện Duyên thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng-Hà Nội đã vận động gần 400 triệu đồng để mua gạo, nhu yếu phẩm và khoan giếng nước sạch trao tặng nhân dân các bản La Lay A Sói, Cu Tài Đeng, A Túc (huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, Lào). Hơn 1 tháng trước khi chương trình trao quà được diễn ra, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã trao đổi với chính quyền bản La Lay A Sói để lựa chọn địa điểm, đưa đơn vị thi công từ Việt Nam sang khảo sát và khoan giếng. Bà con trong bản rất vui vì có giếng khoan, nghĩa là có nguồn nước sạch để sử dụng. Trước đây, người dân chủ yếu lấy nước từ các khe núi. Vào những ngày mưa, nước thường đục, việc sử dụng trong sinh hoạt gặp nhiều bất tiện và không đảm bảo vệ sinh. Có giếng khoan ngay trong bản, bà con không phải đi xa lấy nước, có thêm thời gian làm việc nhà và chăm sóc nương rẫy. Nhìn dòng nước mát được bơm từ giếng lên phun trắng xóa, mát lạnh, bà con ai cũng vui mừng, lần lượt lấy nước về nhà.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và Đoàn thiện nguyện Thiện Duyên thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng-Hà Nội còn mang tới 200 phần quà trao tặng cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của bản La Lay A Sói, Cu Tài Đeng và A Túc (huyện Sa Muội). Mỗi gia đình được nhận một phần quà gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm trị giá 800.000 đồng. Người dân vô cùng phấn khởi trước sự quan tâm, giúp đỡ của những người anh em Việt Nam và hy vọng cuộc sống sẽ ngày càng ổn định hơn. Thế nhưng, có lẽ những đứa trẻ vẫn là những người vui nhất bởi được các chiến sĩ Biên phòng Việt Nam và các nhà hảo tâm đã chuẩn bị 1.000 suất ăn cho bữa trưa. Khi ra về, mỗi em còn được nhận một phần bánh kẹo cùng quần áo, giày dép. Ban Tổ chức cũng dành nhiều phần quà tặng cán bộ huyện Sa Muội, các bản La Lay A Sói, Cu Tài Đeng, A Túc, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an cửa khẩu quốc tế La Lay (Công an tỉnh Salavan) và các Đại đội Biên phòng 511, 514 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan). Sự chu đáo của những người lính Biên phòng và các thành viên của đoàn thiện nguyện đến từ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương nước bạn.

Đồng chí Somnuk Khoummaphinbae, Chủ tịch Ủy ban chính quyền huyện Sa Muội chia sẻ: “Thay mặt bà con nhân dân, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và các nhà hảo tâm Việt Nam. Những phần quà không chỉ giúp bà con nhân dân Lào vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn động viên tinh thần bà con vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi tin rằng, những hoạt động giúp đỡ nhau như thế này sẽ góp phần ngày càng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới nói riêng và hai nước Việt Nam-Lào nói chung”.

Từ những phần quà, con giống đến công trình nước sạch, sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và các nhà hảo tâm đã đến với người dân hai bên biên giới đúng lúc, đúng nhu cầu. Những việc làm cụ thể ấy không chỉ giúp người dân cải thiện cuộc sống mà còn vun đắp sự gắn bó giữa quân và dân, đồng thời làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam-Lào trên tuyến biên giới La Lay.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngay-yeu-thuong-tren-bien-gioi-la-lay-post507156.html