Nghẹn ngào cuộc gặp mặt của những 'người tù không số'

Ngày 18-10, Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP HCM tổ chức chương trình giao lưu 'Những người tù không số'.

Sự kiện nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2024), ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) và tri ân những đóng góp to lớn của các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Tham dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng các đại biểu là những cựu tù chính trị. Đặc biệt, có những người mẹ và người con được sinh ra trong nhà tù.

Tại chương trình, 66 “người tù không số” cùng các đại biểu chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện xúc động. Ảnh: QUANG LIÊM

Tại chương trình, 66 “người tù không số” cùng các đại biểu chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện xúc động. Ảnh: QUANG LIÊM

"Người tù không số" là những người sinh ra trong tù hoặc bị bắt cùng mẹ và lớn lên trong tù. Họ không có án tù, không có số tù nhưng vẫn ở tù, chịu số phận như người tù. Có người theo mẹ vào tù lúc mới vài tháng tuổi, thậm chí có người khi mẹ bị bắt còn chưa được sinh ra. Giờ đây, ở tuổi ngoài 50, 60, trở thành ba, thành mẹ, thành ông, bà nhưng tại chương trình họ vẫn xưng "con" và run run xúc động kể câu chuyện của mình.

Bà Bùi Thị Xuân Hạnh (57 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) kể tháng 8 năm 1966, mẹ bà bị bắt, sau khi vô tù mới biết mang thai bà hơn 1 tháng. "Vào tù, mẹ con mới biết mình mang thai, cai ngục biết nên tra tấn rất dã man để mẹ khai báo nhưng mẹ rất kiên cường, không bị khuất phục… Con được sinh ra vào một ngày tháng 3-1967" - bà Hạnh xúc động.

Tháng 3-1967, bà Hạnh được sinh ra ở Bệnh viện Hùng Vương rồi sau đó hai mẹ con tiếp tục bị đưa vào tù. "Là con của mẹ - một nữ tù chính trị, con hiểu rằng mình phải gìn giữ và trân trọng những gì mà mẹ đã làm được và sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đó" - bà Hạnh kiên định.

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP HCM, cho biết chương trình là hoạt động được ban liên lạc ấp ủ từ rất lâu. Qua nhiều lần thảo luận, gặp gỡ, đây là lần đầu tiên cựu tù chính trị - tù binh TP HCM tổ chức một cuộc gặp mặt những "người tù không số".

"Chương trình nhằm tri ân những hy sinh, mất mát, tinh thần chiến đấu quật cường của những người mẹ, người con nơi ngục tù. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ

TP HCM phấn đấu học giỏi, làm hay, cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho dân tộc, đất nước" - bà Khánh chia sẻ.

Minh Diễm

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nghen-ngao-cuoc-gap-mat-cua-nhung-nguoi-tu-khong-so-196241018211504318.htm