Nghi phạm phóng hỏa Nhật nói công ty phim hoạt hình ăn cắp tiểu thuyết

Người đàn ông bị tình nghi phóng hỏa studio phim hoạt hình ở Kyoto làm 33 người thiệt mạng nói với cảnh sát rằng anh ta làm vậy vì công ty này đã ăn cắp tiểu thuyết của mình.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa thể xác thực cáo buộc của nghi phạm về hành vi ăn cắp này, theo nguồn tin của Mainichi Shimbun. Cảnh sát tỉnh Kyoto cũng nghi ngờ rằng nghi phạm nảy sinh sự thù hận với công ty phim hoạt hình xuất phát từ nhìn nhận một chiều.

Ngoài 33 người thiệt mạng, vụ cháy cũng làm 35 người khác bị thương cùng với nghi phạm đang nằm viện. Cảnh sát đang chờ anh ta khỏe lại để thẩm vấn về động cơ đằng sau vụ tấn công.

Ngọn lửa đốt cháy studio số 1 của công ty Kyoto Animation đóng tại quận Fumishi, thành phố Kyoto, được dập dắt lúc 6h20 ngày 19/7, tức khoảng 20 tiếng sau khi ngọn lửa bùng lên.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Kyodo.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Kyodo.

Các nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết nghi phạm phóng hỏa 41 tuổi và được cho là sống trong một căn hộ ở quận Minuma, thành phố Saitama, cách Kyoto khoảng 360 km.

Người này từng dính líu đến một vụ việc khác trong quá khứ, khiến anh ta bị đưa đến một trung tâm cải tạo ở tỉnh Saitama. Anh ta chưa bao giờ làm việc tại Kyoto Animation và chưa có bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa anh ta và công ty.

Nghi phạm đang được điều trị bỏng trên mặt, ngực và nhiều vùng khác trên cơ thể tại bệnh viện. Khi anh ta khỏe lại, cảnh sát dự kiến bắt giữ và điều tra về quan hệ giữa người đàn ông với công ty phim hoạt hình cũng như thực hư tuyên bố của người này.

Theo Kyodo, nghi phạm đã hét lên "Chết đi" khi anh ta bước vào tòa nhà và được tin là đã hất chất lỏng dễ cháy từ thùng đựng trước khi châm lửa. Cảnh sát cũng thu được dao và búa tại hiện trường.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-phong-hoa-nhat-noi-cong-ty-phim-hoat-hinh-an-cap-tieu-thuyet-post968684.html