Ngôi nhà thứ 2 của trẻ mồ côi
Nhiều năm qua, Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Minh Trần (Cơ sở Minh Trần) ở phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của 40 trẻ mồ côi, trẻ không còn nguồn nuôi dưỡng tại nhiều địa phương. Cùng với đó, 8 người cao tuổi neo đơn cũng chọn nơi đây để an cư trong những năm tháng cuối đời.

Một trẻ nhỏ được chăm sóc tại Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Minh Trần (phường Minh Hưng). Ảnh: Văn Truyên
Tại đây, trẻ em được những nhà sư lo cho ăn ở, tạo điều kiện đến trường, học nghề theo khả năng. Những người già được chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ và lo hậu sự khi qua đời.
11 năm cưu mang trẻ em
Năm 2015, Cơ sở Minh Trần được Nhà nước cấp phép hoạt động. Sau 11 năm, nơi đây trở thành ngôi nhà thứ 2 của 40 trẻ mồ côi. Qua năm tháng, những trẻ đến với trung tâm ngày đầu nay đã trưởng thành. Có em là sinh viên, có em đã có việc làm và sắp lập gia đình.
Ni sư Thích Nữ Thông Nhẫn, Phó Giám đốc Cơ sở Minh Trần cho hay: Mỗi em đến với cơ sở có một hoàn cảnh khác nhau. Có em bị người thân bỏ trước cổng cơ sở vào ban đêm. Có trẻ từ địa phương khác được mẹ đưa đến cơ sở vì lầm lỡ không thể ở bên con… Nhưng dù đến với cơ sở trong hoàn cảnh nào thì các nhà sư nơi đây vẫn cố gắng lo cho các em ăn học. Có trẻ bị chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh không thể đến trường thì các sư cố gắng dạy các con tự lập trong sinh hoạt. Những trẻ còn lại đều được đến trường theo độ tuổi.
Ni sư Thích Nữ Thông Nhẫn vui mừng cho biết thêm: Hiện có 5 em đang là sinh viên các trường đại học khối xã hội, một em đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ. Với những trường hợp này, các sư phải liên hệ các mạnh thường quân để xin hỗ trợ tiền học phí, chi phí đi lại, quần áo cho các em. Để tiết kiệm trong sinh hoạt, các sư liên hệ chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các em tá túc miễn phí.
Riêng với việc ăn uống hàng ngày, cơ sở nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người dân địa phương khi cho rau củ quả, gạo, gia vị. Nhiều tiểu thương cho thêm thịt cá. Ni sư Thích Nữ Thông Nhẫn cho hay: “Ở cơ sở thì các nhà tu hành ăn chay trường. Nhưng để các em phát triển thể chất thì cơ sở nấu món mặn. Các em chỉ ăn chay 2 ngày trong tháng”.
Em Y.N. (10 tuổi, hiện là học sinh lớp 4) đã sống tại cơ sở hơn 10 năm cho hay: “Em được đưa đón đi học hàng ngày. Về nhà, em được các sư và anh chị lớn kèm học bài. Những lúc học xong, em cùng các anh chị học gấp quần áo, tưới rau, chơi cùng các em nhỏ… Mọi người đều quan tâm, yêu thương nhau”.
Còn theo ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Chính sách xã hội, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Cơ sở Minh Trần đã góp phần tích cực trong công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, cơ sở đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế như: trẻ em bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật. Trẻ em tại cơ sở được chăm sóc theo từng lứa tuổi, khu nam, nữ riêng biệt. Có người quản lý từng khu vực sinh hoạt để đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồng thời cơ sở luôn nhận được sự quan tâm và phối hợp tốt của chính quyền địa phương.
Tỉnh Đồng Nai hiện có 21 cơ sở bảo trợ xã hội đang chăm sóc gần 1,4 ngàn trường hợp không nơi nương tựa. Trong số này, Cơ sở Minh Trần là một trong 19 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được Nhà nước cấp phép hoạt động.
Địa chỉ nhân đạo của người không may
Cùng với duy trì việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, Cơ sở Minh Trần còn là địa chỉ nhân đạo của người kém may mắn tại địa phương.
Theo ông Nguyễn Anh Toàn, công chức Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Hưng, hơn 10 năm qua, cơ sở này duy trì hỗ trợ hàng tháng cho khoảng 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với phần quà là gạo, mì gói, gia vị. Đồng thời vào mùng 1 hàng tháng, cơ sở còn nấu 300 phần ăn tặng lao động tự do, người khuyết tật.

Ni sư Thích Nữ Thông Nhẫn, Phó Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Minh Trần (phường Minh Hưng) phân loại rau củ trước khi chế biến món ăn.
Cùng với đó, Cơ sở Minh Trần còn là địa chỉ tạm lánh của nhiều phụ nữ gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Ni sư Thích Nữ Thông Nhẫn cho hay: Nhiều phụ nữ trẻ vì những nguyên nhân khác nhau mà khi mang thai đến chùa xin được trợ giúp để chăm sóc cho mẹ và con. Những lần như vậy, nhà chùa luôn mở rộng cửa để người cần giúp đỡ có nơi an thân rồi hỗ trợ đưa họ đến các cơ sở y tế khi chuyển dạ sinh con được thuận lợi, an toàn. Nhiều người tâm sự, nếu không có những địa điểm như cơ sở thì không biết họ có can đảm hay điều kiện để sinh con an toàn hay không.
Nhiều trường hợp sau đó được người thân đến đón về để đoàn tụ với gia đình. Nhưng cũng có những phụ nữ sau sinh để con ở cơ sở rồi không quay trở lại. Ni sư Thích Nữ Thông Nhẫn kể: Quá trình nhận các trẻ vào nuôi, nhiều phật tử đến sinh hoạt tại chùa rất yêu mến trẻ và muốn nhận làm con nuôi để đưa về nhà chăm sóc. Các sư cũng từng bàn nhau tìm cho các em một gia đình mới. Nhưng rồi các sư thống nhất rằng mình không có quyền thay các em tìm gia đình mới. Thay vào đó, cơ sở cố gắng chăm sóc, nuôi dạy các em nên người. Sau khi đã trưởng thành thì việc tìm gia đình mới hay tìm về với nguồn cội là do các em tự quyết định. Nhưng một điều quan trọng hơn là các sư nuôi hy vọng, sau này cha mẹ, người thân các em sẽ tìm đến nhận lại con cháu mình. Vì vậy, các sư càng cố gắng nuôi dạy các em nên người.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202603/ngoi-nha-thu-2-cua-tre-mo-coi-93d3034/












