Người chồng hát, nhảy mỗi ngày bên vợ hôn mê, cùng nhau vượt cửa tử để làm lại cuộc đời
Câu chuyện về tình yêu và nghị lực phi thường của cặp vợ chồng trẻ tại Quảng Tây, Trung Quốc đã lay động hàng triệu trái tim. Người chồng trẻ đã dành 3 năm kiên trì chăm sóc, hát và nhảy múa bên giường bệnh của vợ hôn mê để giúp cô tỉnh lại.
Cơn bạo bệnh ập đến và hành trình vượt cửa tử của 2 vợ chồng
Anh Đặng Hữu Tài, 30 tuổi, gặp gỡ chị Dã Mỹ Địch lần đầu tiên vào năm 2016, tại đám cưới của một người bạn. Dù có hoàn cảnh khó khăn, từng bỏ học sớm để đi làm công nhân xa nhà, Đặng vẫn bị thu hút bởi sự lạc quan, mạnh mẽ của Mỹ Địch. Khi biết chị mắc bệnh u não ác tính glioma, căn bệnh có tỷ lệ tái phát trên 90%, anh vẫn kiên quyết theo đuổi. Ban đầu, Mỹ Địch từ chối vì sợ trở thành gánh nặng, nhưng cuối cùng đã đồng ý khi Đặng nói rằng anh sẵn sàng cùng chị chiến đấu với bệnh tật.
Cả hai kết hôn năm 2019. Trong lễ cưới, Đặng hứa: "Anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời."
Anh giữ trọn lời hứa ấy. Năm 2021, họ chào đón con gái đầu lòng, bé Hanhan.

Anh Đặng Hữu Tài cùng con gái Hanhan chăm sóc chị Dã Mỹ Địch đang nằm trên giường bệnh. (Ảnh: Douyin)
Năm 2022, căn bệnh của Mỹ Địch tái phát. Trước khi rơi vào hôn mê, chị cầu xin chồng đừng cố cứu mình vì chi phí điều trị quá tốn kém. Nhưng Đặng kiên quyết không buông tay. Anh đã chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 6,8 tỷ đồng) để điều trị cho vợ, dù tình trạng hôn mê kéo dài khiến bác sĩ khuyên gia đình nên từ bỏ hy vọng.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, anh đưa vợ về nhà, chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt. Gia đình tụ tập quanh giường bệnh, bé Hanhan hôn lên má mẹ lần cuối. Đặng quay lại khoảnh khắc ấy, đăng lên mạng xã hội, và không ngờ nhận được sự lan tỏa mạnh mẽ. Hàng triệu người đã gửi lời động viên và quyên góp tiền giúp đỡ gia đình.
Được khích lệ, Đặng đưa vợ trở lại bệnh viện. Sau ba tháng kiên trì, một điều kỳ diệu xảy ra: Mỹ Địch mở mắt, rồi sau hai tháng nữa, chị cất tiếng nói đầu tiên: "Cảm ơn anh."
Từ người thực vật trở lại cuộc sống thường nhật
Đặng nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc vợ và con nhỏ. Anh tập cho vợ đi từng bước một, ngày nào cũng hát và nhảy múa bên giường để giúp chị vui vẻ và có động lực. Giờ đây, Mỹ Địch đã có thể đi lại, thậm chí còn phụ giúp gia đình bằng cách bán hàng rong.
Câu chuyện của họ được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút gần 2 triệu người theo dõi. Ngoài việc bán hàng online để trang trải cuộc sống, họ còn kiếm thu nhập từ các buổi livestream, nơi Đặng thường xuyên kể về hành trình kỳ diệu của gia đình mình.

Dù từng cận kề cái chết, nhờ sự giúp đỡ của chồng, chị Dã Mỹ Địch cuối cùng đã có thể đứng dậy và đi lại được. (Ảnh: Douyin)
Đặng chia sẻ: "Tôi không muốn cô ấy rời bỏ chúng tôi. Chúng tôi còn trẻ mà. Dù cô ấy không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng vẫn còn tôi và con gái bên cạnh."
Một cư dân mạng xúc động bình luận: "Có biết bao cặp đôi khỏe mạnh nhưng lại không hạnh phúc. Còn họ, dù bao gian nan, vẫn xây dựng một gia đình tràn ngập yêu thương và hy vọng."