Người đàn ông chết não hiến tạng cứu 7 cuộc đời
Người đàn ông 39 tuổi, quê Phú Yên bị tai nạn dẫn đến chết não, gia đình nén đau thương đồng ý hiến tạng để cứu 7 người khác.
Ngày 16/6, PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết, nam bệnh nhân (SN 1986, quê Phú Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, dập não, xuất huyết não trong tình trạng hôn mê.
Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã hồi sức và đặt nội khí quản. Đồng thời, e-kip đã mời hội chẩn khoa Phẫu thuật gây mê hồ sức và ngoại Thần kinh. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân rất nặng, khó lòng cứu chữa. Sau khi được giải thích kỹ thì gia đình bệnh nhân đã có nghĩa cử cao đẹp - đồng ý hiến tặng các mô, tạng để cứu người khác.

Một ca hiến tạng được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.
Sáng 13/6, sau khi có kết luận của hội đồng đánh giá tình trạng chết não, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chủ trì hội chẩn chuyên môn cùng các chuyên gia đến từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện 108, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Chiều 13/6, các bác sĩ phẫu thuật lấy thành công 7 đơn vị mô tạng từ bệnh nhân chết não.
Trong đó, 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, 1 quả tim và 1 phần gan, 2 giác mạc ghép cho 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, 1 phần gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Hiện, 5 bệnh nhân được ghép có tiến triển tốt, riêng hai giác mạc đang chuẩn bị ghép. Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cũng đã phân công các bộ phận tổ chức hậu sự chu đáo cho người hiến tạng và đưa về an táng tại quê nhà.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-chet-nao-hien-tang-cuu-7-cuoc-doi-ar949178.html