Người dân quê Bác đồng lòng hiến đất mở đường

Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều hộ dân Kim Liên, Nghệ An tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất ở, góp sức mở rộng những tuyến đường quê.

Nhà lùi vào, đường rộng ra

Cuối tháng 8, tuyến đường qua xóm Bố Đức, xã Kim Liên trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. Tiếng máy cắt, tiếng người tháo dỡ tường rào xen lẫn tiếng xe chở vật liệu. Những hàng rào vốn là ranh giới giữa các gia đình lần lượt được tháo xuống để nhường đất cho con đường.

Tuyến đường dài gần 1 km, trước đây rộng khoảng 3m. Khi địa phương vận động mở rộng lên 5m, 44 hộ dân đã đồng thuận hiến đất vườn, đất ở và tự tháo dỡ các công trình bị ảnh hưởng. Có gia đình lùi hàng rào, có hộ di chuyển cây cối, có nhà phải phá một phần tường xây kiên cố. Phần đất nhường cho đường nhiều năm được các gia đình sử dụng làm sân, trồng cây hoặc phục vụ sinh hoạt.

Những tuyến đường được mở rộng trên quê hương Kim Liên, Nghệ An. Ảnh: Song Hoàng

Những tuyến đường được mở rộng trên quê hương Kim Liên, Nghệ An. Ảnh: Song Hoàng

Ông Nguyễn Văn Lý, xóm trưởng xóm Bố Đức, cho biết lúc chủ trương mở rộng đường được đưa ra, điều ông lo nhất là vận động người dân. "Đất đai là tài sản của mỗi gia đình, nói hiến ai cũng phải cân nhắc. Nhưng khi cán bộ giải thích đường rộng sẽ thuận tiện đi lại, giá trị chung của cả xóm cũng được nâng lên, bà con dần đồng thuận", ông Lý nói.

Theo ông Lý, nhiều hộ không chờ chính quyền hỗ trợ mà chủ động tháo dỡ tường rào, di chuyển cây cối, bàn giao mặt bằng. Một số gia đình còn góp ngày công cùng xóm làm đường. Những hộ làm trước đã tạo động lực cho các gia đình khác làm theo. 

"Có nhà ban đầu còn băn khoăn, nhưng thấy hàng xóm tự nguyện hiến đất, phá hàng rào để đường đi chung rộng hơn thì cũng đồng tình", ông nói.

Ông Nguyễn Tùng Mậu (ở giữa) cùng người dân tháo dỡ công trình phụ, tường rào của gia đình để hiến đất mở rộng đường. Ảnh: Song Hoàng

Ông Nguyễn Tùng Mậu (ở giữa) cùng người dân tháo dỡ công trình phụ, tường rào của gia đình để hiến đất mở rộng đường. Ảnh: Song Hoàng

Gia đình ông Nguyễn Tùng Mậu (79 tuổi) nằm trong số những hộ nhường đất cho tuyến đường. Phần đất trước nhà vốn được gia đình sử dụng làm sân và trồng cây. Khi đường mở rộng, gia đình tháo dỡ một phần hàng rào, dành đất cho công trình. 

"Đất quý thật, nhưng con đường này không phải chỉ nhà mình đi. Hằng ngày người già, trẻ nhỏ, xe cộ đều qua lại. Đường rộng thì bà con đi lại thuận tiện, mình cũng được hưởng lợi. Nghĩ vậy nên gia đình tôi đồng ý", ông Mậu nói và cho biết việc nhường đất không phải điều gì quá lớn lao. "Nhà mình lùi vào một chút nhưng đường rộng ra cho cả xóm. Sau này con cháu đi lại cũng được hưởng", ông Mậu cho biết thêm.

Đồng thuận từ mỗi gia đình

Không chỉ ở Bố Đức, nhiều hộ dân tại các khu dân cư khác của xã Kim Liên cũng đồng thuận nhường đất để thực hiện các công trình giao thông. Tại xóm Nam Cát, khoảng 40 hộ dân thống nhất hiến đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện tuyến đường 539C dọc sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Hưng Đạo (cũ), nay thuộc xã Hưng Nguyên.

Đường về quê Bác hôm nay. Ảnh Song Hoàng

Đường về quê Bác hôm nay. Ảnh Song Hoàng

Tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, kết nối giao thông và mở thêm không gian phát triển cho khu vực. Để triển khai dự án, một phần diện tích đất của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều hộ đã thống nhất bàn giao mặt bằng thay vì chờ đợi hoặc tính toán thiệt hơn.

Bà Trần Thị Thơ, một hộ dân ở xóm Nam Cát, cho biết gia đình đã tích góp đất đai qua nhiều năm nhưng vẫn đồng ý nhường một phần để làm đường. "Đất của gia đình là tài sản tích góp nhiều năm, nhưng đây là công trình phục vụ cả cộng đồng. Đường làm xong con cháu, bà con đều đi lại thuận tiện. Nếu mình giữ phần đất nhỏ mà ảnh hưởng đến công trình chung thì cũng không nên", bà Thơ nói và cho biết, sự đồng thuận của các hộ xung quanh cũng khiến gia đình quyết định nhanh hơn. "Nhà này hiến, nhà kia hiến, ai cũng nghĩ cho con đường chung thì mình cũng không thể đứng ngoài. Quốc khánh là dịp mọi người cùng hướng về những điều lớn lao của đất nước, với chúng tôi, góp một phần đất để làm đường cũng là một việc có ý nghĩa", bà Thơ nói.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách mà cần sự tham gia của người dân. "Điều đáng quý nhất là bà con hiểu rằng xây dựng quê hương trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Khi người dân đồng lòng, nhiều việc khó cũng có thể làm được", bà Thúy nói.

Theo bà Thúy, việc người dân ở nhiều xóm tự nguyện hiến đất mở đường cho thấy chủ trương xây dựng nông thôn mới đã đi vào đời sống. "Có những phần đất gắn với gia đình nhiều năm, có hàng rào, cây cối, thậm chí có công trình phải tháo dỡ. Vì lợi ích chung, bà con vẫn sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích của gia đình. Đó là điều chúng tôi rất trân trọng", bà Thuý chia sẻ.

Những ngày này, cờ đỏ sao vàng được treo dọc các tuyến đường ở Kim Liên. Trên những con đường đang được mở rộng, những hàng rào mới tháo dỡ để lại khoảng đất trống trước sân mỗi nhà. Với người dân Bố Đức, phần đất ấy được nhường lại để con đường rộng hơn và việc đi lại của cả xóm thuận tiện hơn.

Song Hoàng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-que-bac-dong-long-hien-dat-mo-duong-169260902094646872.htm