Người Hải Dương hướng về ngày hội non sông
Những ngày tháng 4 lịch sử, hàng triệu trái tim người con xứ Đông rạo rực hướng về ngày hội non sông với niềm tự hào vô bờ bến, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khắp phố phường ở TP Hải Dương rực rỡ cờ hoa trong ngày non sông thu về một mối

Ông Đào Văn Hùng, giáo dân ở khu 5, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) treo cờ Tổ quốc mừng đại lễ

Nhiều điểm check – in được trang trí mang dáng hình Tổ quốc thu hút người dân

Bảo tàng tỉnh Hải Dương là điểm đến hấp dẫn trong những ngày tháng 4 lịch sử

Học sinh Trường THCS và THPT Marie Curie (TP Hải Dương) xếp hình bản đồ Việt Nam tại sân trường

Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tự hào về thế hệ cha ông đã làm nên lịch sử

Phụ nữ phường Tân Bình (TP Hải Dương) đồng diễn mừng đại lễ

Lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam gợi nhớ về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước xuất hiện ở nhiều địa điểm tại Hải Dương

Các em bé thích thú trải nghiệm về ngày vui chiến thắng

Lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc sẽ được nuôi dưỡng, bồi đắp qua những trải nghiệm ý nghĩa, thiết thực

Nhiều làng quê ở Hải Dương cũng được tô thắm bởi cờ Đảng, cờ Tổ quốc
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nguoi-hai-duong-huong-ve-ngay-hoi-non-song-410560.html