Người lính thời bình và khát vọng làm giàu trên những hố bom

Xuất ngũ trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 61%, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đình Tiếp đã vượt lên tất cả khó khăn, thử thách, bằng ý chí kiên cường, nghị lực phi thường của người lính được rèn giũa trong quân ngũ, ông đã xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp trên những hố bom, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Nguyễn Đình Tiếp (bên phải) giới thiệu với bạn bè về mô hình trang trại tổng hợp của mình.

Ông Nguyễn Đình Tiếp (bên phải) giới thiệu với bạn bè về mô hình trang trại tổng hợp của mình.

Về xã Trung Chính, hỏi thăm CCB Nguyễn Đình Tiếp không ai không biết, bởi dù đã gần 72 tuổi nhưng ông không chỉ là tấm gương dám nghĩ, dám làm mà luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên ly trà nóng, ông Tiếp chia sẻ với chúng tôi về những ngày tháng gây dựng cơ nghiệp của mình với những khó khăn, vất vả. Tháng 10/1974, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Đình Tiếp khi ấy mới tròn 20 tuổi đã xung phong lên đường nhập ngũ, tại đơn vị Đoàn 775, Quân khu 7 (tỉnh Đồng Nai). Trong quá trình tham gia chiến đấu, ông bị thương 4 lần và hiện đang hưởng chế độ thương binh hạng 2/4. Năm 1977, ông xuất ngũ trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 61%, rồi lập gia đình năm 1980 với CCB Lê Thị Tơ (sinh năm 1959). Mặc dù làm đủ nghề, lăn lộn đủ việc nhưng cuộc sống gia đình chẳng dư dả gì. Trên mảnh đất thuần nông cha ông để lại, làm gì để tạo ra sản phẩm cho thu nhập cao luôn là điều ông Tiếp trăn trở. Sau thời gian nghiên cứu, tìm tòi, ông quyết định khởi nghiệp bằng mô hình trang trại tổng hợp trên 11 hố bom lớn, nhỏ tại khu Mau Chùa (thôn Thái Sơn, xã Trung Chính).

Ông Tiếp cho biết: Khi tôi quyết định nhận thầu khu đất này từ địa phương để phát triển kinh tế, người thân, bạn bè đều phản đối bởi tính khả thi thấp do khu đất làm trang trại toàn hố bom rất sâu, ven chân một dãy núi đá, bao quanh là các cồn bãi bạc màu bỏ hoang nhiều năm. Tuy nhiên, với bản tính cần cù, chịu khó, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại khó, ngại khổ, trong nhiều năm bền bỉ, ông Tiếp chở từng xe đất, đá san lấp cồn bãi, vay mượn anh em, họ hàng đào thông gần chục hố bom thành ao để nuôi cá, xây cầu cứng bắc qua ao để thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu, thức ăn chăn nuôi, trồng trọt. Đến năm 2015, mô hình được định hình, lúc này ông mới đủ khả năng hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Ngoài chăn nuôi lợn, gà, dê, ông Nguyễn Đình Tiếp còn trồng thêm 1.000 gốc dừa.

Ngoài chăn nuôi lợn, gà, dê, ông Nguyễn Đình Tiếp còn trồng thêm 1.000 gốc dừa.

Hành trình khởi nghiệp không hề dễ dàng khi những vụ mùa đầu tiên liên tục thất bại... Tuy nhiên, ông Tiếp vẫn kiên trì, không ngừng học hỏi qua các lớp tập huấn, tài liệu kỹ thuật và tham quan các mô hình ở một số địa phương khác trong tỉnh. Đến nay, trên diện tích trang trại hơn 4ha, ông đầu tư trồng 1.000 gốc dừa, nuôi cá, duy trì đàn gà khoảng gần 1.000 con, trên 300 con ba ba, 100 con dê. Bên cạnh đó, tại khu vực chân núi, gia đình xây dựng trang trại lợn hiện đại, quy mô 120 lợn nái và 1.000 lợn thịt. Đối với trang trại lợn, ông đầu tư xây dựng theo mô hình khép kín, bao gồm hệ thống điều hòa, giàn mát, hút mùi, khử khuẩn. Nguồn thức ăn, nước uống, nước tắm, phòng dịch bệnh được quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chất thải từ trang trại được chuyển trực tiếp xuống hầm biogas. Vì vậy, nhiều năm qua trang trại chưa để xảy ra dịch bệnh. Mỗi năm, trang trại cung cấp ra thị trường gần 1.000 con lợn giống, 200 tấn lợn thịt các loại. Tính ra, sau khi trừ chi phí từ trồng trọt và chăn nuôi gia đình thu về gần 1 tỷ đồng/năm. Không chỉ cho thu nhập ổn định, “trang trại hố bom” của ông Tiếp còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, với mức lương 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Vào những lúc cao điểm, trang trại phải thuê thêm hàng chục nhân công thời vụ.

“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương vẫn còn, dù vậy CCB Nguyễn Đình Tiếp đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất, trở thành tấm gương về ý chí, khát vọng vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung sức XDNTM và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội CCB và địa phương phát động, để rồi lan tỏa tinh thần “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” trên mọi lĩnh vực. Với cống hiến của mình, nhiều lần ông được UBND tỉnh, các ngành, các cấp hội CCB tặng bằng khen, giấy khen...”, ông Lê Như Vũ, Chủ tịch Hội CCB xã Trung Chính cho biết.

Bài và ảnh: Viết Trung

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nguoi-linh-thoi-binh-va-khat-vong-lam-giau-tren-nhung-ho-bom-39611.htm