Người phụ nữ nghèo trúng độc đắc, cả nhà một bước đổi đời, các con giờ làm giám đốc

Người phụ nữ đã dành tiền trúng độc đắc mua đất, nuôi 4 con ăn học đại học

Hơn 53 năm trước, ông Trương Ngọc Hưng (SN 1947, Đà Nẵng) tình cờ gặp bà Kim Hường (SN 1949) trên chuyến xe đò từ Tam Kỳ (Quảng Nam) ra Đà Nẵng. Ông đã chủ động làm quen khi thấy cô gái trẻ ngồi sát cạnh, cầm trên tay quyển sách y hệt cuốn ông đang đọc. Cả hai đã nói chuyện rôm rả về sách.

Lúc xuống xe, ông Hưng tiễn bà Hường về tận nhà người quen. Và 1 tháng sau, ông thẳng thắn đề cập: "Hay thôi mình yêu nhau luôn đi". Bà khẽ gật đầu đồng ý.

Ông Hưng và bà Hường từng có mối tình sét đánh và vô cùng lãng mạn

Ông Hưng và bà Hường từng có mối tình sét đánh và vô cùng lãng mạn

Bà Hường cho biết trên chương trình Tình trăm năm, thuở đó, ông bà yêu nhau từ hai bàn tay trắng. Ông không vì sắc đẹp, bà cũng không vì tiền. Cả hai yêu nhau bằng sự rung động của hai con tim.

Ngày đưa ông Hưng về ra mắt, mẹ bà Hường tỏ ý không ưng chàng rể bộ đội vì mặt ông "xương, gầy, dòm mặt chắc khó khăn". Sau 2 năm kiên trì chứng minh tình yêu chân thành với mẹ vợ, ông đón bà về chung một nhà.

Sau cưới, cuộc sống vợ chồng gặp nhiều khó khăn. Bà Hường làm giáo viên, còn ông Hưng khi đó vừa đi lính về, nhận chở đồ thuê, chạy xe ôm. Cả hai chật vật mới có thể nuôi nấng được 4 người con.

Ông bà giờ đây vẫn luôn ngập tràn hạnh phúc

Ông bà giờ đây vẫn luôn ngập tràn hạnh phúc

Năm 1979, bà Hường nghỉ dạy, cùng chị dâu đi buôn vải ở Tây Ninh về Tân Bình bán. Nhưng công việc không thuận lợi, bà bị mất hết vốn. Hai vợ chồng bà phải dạt về Long Xuyên ở nhờ nhà người quen.

Khi đó, bà đã thử vận may bằng cách mua vé số. Ngờ đâu bà đã trúng giải độc đắc, cả gia đình một bước đổi đời. Bà dành tiền mua đất, nuôi 4 con ăn học đại học. Sau đó, bà liên tục được vận may gõ cửa.

"Tôi từng trúng giải độc đắc, giải an ủi, giải 30 triệu. Giờ tôi vẫn còn mua vé số và thi thoảng trúng", bà Hường cười.

Nhắc đến 4 người con, bà Hường cho biết tất cả đều thành đạt. Trong đó, con trai cả đang làm giám đốc, 3 người còn lại là phó giám đốc. "Con tôi giàu lắm, đứa nào cũng có nhà lầu xe hơi hết. Giờ vợ chồng tôi già rồi, sống nhờ con. Tôi bảo ba không đòi hỏi gì hết, mấy đứa có về thấy nhà thiếu cái gì thì tự đi mua", ông Hưng tự hào trên sóng truyền hình.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-phu-nu-ngheo-trung-doc-dac-ca-nha-mot-buoc-doi-doi-202408231148191567.html