Người thân xúc động nghẹn nghào khi được gặp lại liệt sĩ qua di ảnh phục dựng

Nhiều người đã xúc động nghẹn ngào không cầm được nước mắt khi được cầm trên tay những tấm di ảnh liệt sĩ được phục dựng trao tặng tại Lễ 'Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ'.

Ảnh

Tối 27/7, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố, đại diện các gia đình chính sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng và gần 1.200 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tối 27/7, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố, đại diện các gia đình chính sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng và gần 1.200 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang Thủ đô.

Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Tuổi trẻ Thủ đô đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc

Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Tuổi trẻ Thủ đô đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: "Thành đoàn Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, nơi yên nghỉ của 2.195 người con ưu tú của Thủ đô, của dân tộc đã anh dũng hi sinh trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình. Tại chương trình hôm nay, tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo tri ân, trao tặng quà đến 143 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các bác thương binh và dâng hương, hoa tại 2.195 phần mộ liệt sĩ".

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: "Thành đoàn Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, nơi yên nghỉ của 2.195 người con ưu tú của Thủ đô, của dân tộc đã anh dũng hi sinh trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình. Tại chương trình hôm nay, tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo tri ân, trao tặng quà đến 143 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các bác thương binh và dâng hương, hoa tại 2.195 phần mộ liệt sĩ".

Đặc biệt, tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng ảnh của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã được phục dựng đến các gia đình liệt sĩ để bày tỏ tấm lòng tri ân đến thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc.

Đặc biệt, tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng ảnh của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã được phục dựng đến các gia đình liệt sĩ để bày tỏ tấm lòng tri ân đến thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc.

Ôm trong lòng tấm di ảnh của người bác là liệt sĩ Lý Văn Điểm, chị Hoàng Thị Thơ không giấu được sự xúc động. "Tuy chỉ là cháu dâu nhưng tôi được nghe kể về bác từ gia đình. Bác tôi tham gia chiến dịch từ thời trai trẻ và hi sinh tại chiến trường Quảng Trị. Tôi thực sự yêu kính và coi bác như bác ruột. Hôm nay thực sự rất xúc động khi được nhìn thấy bác một cách chân thực như thế này" - chị Thơ chia sẻ.

Ôm trong lòng tấm di ảnh của người bác là liệt sĩ Lý Văn Điểm, chị Hoàng Thị Thơ không giấu được sự xúc động. "Tuy chỉ là cháu dâu nhưng tôi được nghe kể về bác từ gia đình. Bác tôi tham gia chiến dịch từ thời trai trẻ và hi sinh tại chiến trường Quảng Trị. Tôi thực sự yêu kính và coi bác như bác ruột. Hôm nay thực sự rất xúc động khi được nhìn thấy bác một cách chân thực như thế này" - chị Thơ chia sẻ.

Người thân của một liệt sĩ không khỏi xúc động, trào nước mắt khi được cầm bức di ảnh mà gia đình đã luôn mong mỏi.

Người thân của một liệt sĩ không khỏi xúc động, trào nước mắt khi được cầm bức di ảnh mà gia đình đã luôn mong mỏi.

Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và tấm lòng của đội ngũ thực hiện, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện lại một cách chi tiết với đầy đủ sắc màu.

Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và tấm lòng của đội ngũ thực hiện, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện lại một cách chi tiết với đầy đủ sắc màu.

Ông Trần Thái Hà, người thân của liệt sĩ Trần Thanh Sơn xúc động bên tấm di ảnh phục dựng.

Ông Trần Thái Hà, người thân của liệt sĩ Trần Thanh Sơn xúc động bên tấm di ảnh phục dựng.

Chị Nghiêm Thị Vân Anh (cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Thái Hùng) chia sẻ: "Thực sự rất xúc động khi được gặp lại bác một cách chân thực thế này. Bác tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ, mất tại chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và chưa tìm lại được. Bây giờ bác tôi đã về nhà thật rồi".

Chị Nghiêm Thị Vân Anh (cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Thái Hùng) chia sẻ: "Thực sự rất xúc động khi được gặp lại bác một cách chân thực thế này. Bác tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ, mất tại chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và chưa tìm lại được. Bây giờ bác tôi đã về nhà thật rồi".

Chị Ngô Lan Hương (cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Ý, hi sinh tại chiến trường Quảng Trị) lau vội giọt nước mắt xúc động khi nhận tấm di ảnh của bác.

Chị Ngô Lan Hương (cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Ý, hi sinh tại chiến trường Quảng Trị) lau vội giọt nước mắt xúc động khi nhận tấm di ảnh của bác.

"Bác tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 19 tuổi. Ở nhà chỉ có một tấm ảnh đen trắng để thờ thôi, những gì tôi biết về bác là từ những lời kể của người thân và từ tấm ảnh ấy. Bác mất năm 1967, hiện vẫn còn ở nghĩa trang Phú Bình (Quảng Nam). Thật sự rất xúc động, rất cảm ơn tấm lòng của đội ngũ phục dựng ảnh" - chị Đỗ Thu Hương (cháu ruột liệt sĩ Đỗ Văn Dương) bày tỏ.

"Bác tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 19 tuổi. Ở nhà chỉ có một tấm ảnh đen trắng để thờ thôi, những gì tôi biết về bác là từ những lời kể của người thân và từ tấm ảnh ấy. Bác mất năm 1967, hiện vẫn còn ở nghĩa trang Phú Bình (Quảng Nam). Thật sự rất xúc động, rất cảm ơn tấm lòng của đội ngũ phục dựng ảnh" - chị Đỗ Thu Hương (cháu ruột liệt sĩ Đỗ Văn Dương) bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Oanh (em gái ruột liệt sĩ Nguyễn Hồ Tân, hi sinh năm 1951) nghẹn ngào nhận tấm di ảnh phục dựng của người anh trai: "Anh ơi, anh tôi đây rồi, mấy chục năm rồi! Anh tôi bây giờ vẫn còn ở Chi Nê, Hòa Bình chưa tìm thấy hài cốt, gia đình vẫn chỉ tìm tâm linh và mong mỏi anh trở về thôi".

Bà Nguyễn Thị Oanh (em gái ruột liệt sĩ Nguyễn Hồ Tân, hi sinh năm 1951) nghẹn ngào nhận tấm di ảnh phục dựng của người anh trai: "Anh ơi, anh tôi đây rồi, mấy chục năm rồi! Anh tôi bây giờ vẫn còn ở Chi Nê, Hòa Bình chưa tìm thấy hài cốt, gia đình vẫn chỉ tìm tâm linh và mong mỏi anh trở về thôi".

Sau lễ trao tặng di ảnh cho gia đình nhân thân các liệt sĩ, các đại biểu đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong ảnh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dâng hương tri ân những Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ trao tặng di ảnh cho gia đình nhân thân các liệt sĩ, các đại biểu đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong ảnh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dâng hương tri ân những Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Bí thư TƯ Đoàn TNCS HCM Nguyễn Minh Triết dâng hương tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư TƯ Đoàn TNCS HCM Nguyễn Minh Triết dâng hương tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tại chương trình, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân.

Tại chương trình, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân.

Với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của mình, Tuổi trẻ Thủ đô trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện lòng tự hào, nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của mình, Tuổi trẻ Thủ đô trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện lòng tự hào, nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

 Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay mong muốn được thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay mong muốn được thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn//nguoi-than-xuc-dong-nghen-nghao-khi-duoc-gap-lai-liet-si-qua-di-anh-phuc-dung-389388.html