Người trẻ 'tìm thấy mình' trong nhịp 'sống chậm'

Thay vì chọn những chuyến đi xa hay những cuộc vui sôi động, nhiều bạn trẻ đã dành kỳ nghỉ hè của mình để phụng sự tại các khóa tu, sinh hoạt hè tại chùa để sống chậm lại, bồi đắp tâm hồn, nhân cách.

Ngô Xuân Duẩn - người đảm nhiệm nhiều vai trò như MC, hỗ trợ đồng hành cùng ban tổ chức trong 4 khóa tu mùa hè liên tiếp, đã tìm thấy một nhịp sống khác biệt hoàn toàn so với trước đây. “Mình như được sống chậm lại, không còn tiếng ồn của mạng xã hội, không còn áp lực của cuộc sống thường ngày”, Duẩn chia sẻ.

Tại đây, Xuân Duẩn học cách lắng nghe bản thân mình hơn, biết ơn những điều bình dị và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Chàng trai trẻ hiểu hơn về tình thương của cha mẹ, về giá trị của sự bình an trong tâm qua mỗi thời khóa, bài giảng và phút giây tĩnh lặng.

Ấn tượng sâu sắc nhất đối với Duẩn là khoảnh khắc kiệt sức sau 5 ngày hoạt động liên tục tại chùa Quan Âm - Ninh Bình. Khi đang ngủ tạm trên nền nhà mà không có gối chăn, một bạn đã nhẹ nhàng đặt gối, người khác lại đắp chăn cho Duẩn. Thậm chí, khi phòng ồn ào, một em nhỏ đã bảo ban các bạn còn lại để tránh làm phiền giấc ngủ thấm mệt của Duẩn”, Duẩn xúc động kể lại.

Xuân Duẩn mong muốn có thể dùng sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình để góp một phần
nhỏ bé vào việc giúp đỡ cộng đồng.

Hoàng Thanh, sinh viên năm 3 Đại học Phương Đông, cũng có một mùa hè đầu tiên thật đặc biệt với các khóa tu tại chùa Đống, chùa Hải Châu và chùa Đình Quán. Với biệt danh “cô bé kỹ thuật”, “Thanh điều hòa”, hay “em bé đồng diễn”, Thanh đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các chương trình.

Là một người yêu thích hoạt động tình nguyện từ nhỏ, Thanh tìm thấy niềm vui và động lực to lớn sau mỗi chương trình khóa tu. “Mỗi chương trình kết thúc để lại cho mình rất nhiều niềm vui và những kỷ niệm đẹp”, Thanh tâm sự.

Thanh còn chia sẻ về những bài học quý giá từ các khóa tu: “Những điều thầy dạy chạm đến trái tim, đến đáy lòng của các bạn trẻ. Nó đã khiến chúng mình phải suy nghĩ lại, nhìn nhận lại bản thân mình, thấy nhẹ nhàng và có niềm tin hơn trong cuộc sống”.

Sau những trải nghiệm này, Thanh luôn nhắc bản thân sống phải hết mình
để truyền nhiệt huyết, niềm tin, động lực, hy vọng đến những mầm non tương lai.

Đặc biệt, việc đồng hành cùng các em nhỏ trong khóa tu mang lại cho Thanh nhiều niềm vui. “Chúng mình đã cùng nhau tập văn nghệ, chăm các em lúc ăn, lúc ngủ, cùng nhau học tập và tạo những trò chơi để các em gắn kết,... Nhìn thấy các em nhỏ khỏe mạnh, nở những nụ cười trên môi, lạc quan yêu đời, cũng đủ để mình cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa biết bao”.

Đào Văn Quý, 20 tuổi, đã dành mùa hè để phụng sự không chỉ ở Hà Nội mà còn tới Nghệ An và Bình Định, với vai trò chính ở ban thị giả, hỗ trợ khi quý thầy cần, và kết nối mọi người trong các khóa tu mùa hè.

Động lực lớn nhất khi đi phụng sự của Quý là: “Mình giúp mọi người và cũng là giúp chính bản thân mình. Mình được hoàn thiện và phát triển bản thân mình. Đôi khi, mình còn học từ các bạn trẻ, mọi người xung quanh. Sau này, khi nhìn lại tuổi trẻ, mình sẽ không hối tiếc vì mình đã có những ngày tháng được cống hiến hết mình vì mọi người”.

Với Đào Văn Quý, việc tham gia các khóa tu mùa hè là cách chàng trai trẻ
cống hiến sức mình cho cộng đồng.

Quý tin rằng, việc không chỉ những người biết đến Phật pháp mà cả các bạn sinh viên về chùa phụng sự là điều đáng quý. “Điều đó giúp mọi người tạo được cái nhân duyên lành, từ đó dần dần nuôi dưỡng lòng từ bi. Và mỗi người như vậy góp phần làm nên một thế hệ trẻ thiện lành, điều đó là vô cùng đáng trân quý”.

(Ảnh: NVCC)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nguoi-tre-tim-thay-minh-trong-nhip-song-cham-post1762714.tpo