Người vun đắp tình quân - dân
'Là nhân viên vận động quần chúng, Thượng úy Nguyễn Thành Đạt đã thể hiện tinh thần xung kích, góp sức cùng đơn vị thực hiện, hoàn thành tốt những chương trình, mô hình ý nghĩa; cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tình quân - dân vững chắc trên biên cương', đó là nhận xét của Trung tá Nguyễn Quang Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt (A Lưới).

Thượng úy Đạt (phải) cùng đồng đội và già làng bàn bạc trao đổi về phối hợp tuyên truyền
Anh Mạnh chia sẻ: “Được Tỉnh đoàn (nay là Thành đoàn Huế) tặng bằng khen vì đã có thành tích trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2024; UBND huyện A Lưới tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm (2015-2025) thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Thượng úy Đạt hoàn toàn xứng đáng với những ghi nhận này”.
Từng nhiều lần theo chân Thượng úy Nguyễn Thành Đạt đến các thôn bản gặp gỡ những già làng, người có uy tín các thôn, trên địa bàn Đồn BPCK A Đớt quản lý, chúng tôi “mang theo về” tình cảm yêu mến, những cái nắm tay thật chặt, những tâm tình chân chất mà bà con dành cho người lính biên phòng trẻ tuổi luôn gần gũi, lắng nghe và năng nổ cùng đồng đội giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Trung tá Nguyễn Quang Mạnh kể rằng: Đơn vị và bà con trên địa bàn đều ghi nhận tinh thần xung kích của Đạt trong các hoạt động “Ngày về thôn bản”. Đó là những lần Đạt cùng đồng đội giúp các hộ già cả, neo đơn, bệnh tật “xuyên nắng, xuyên trưa” thu hoạch mùa màng; liên hệ với các Trường Tiểu học A Đớt, Trường Tiểu học Hương Lâm, Trường THCS & THPT Trường Sơn để chi đoàn đơn vị triển khai hiệu quả mô hình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho học sinh khó khăn.
Tôi vẫn nhớ như in cái dáng tất bật của Thượng úy Đạt trước buổi cắt tóc cho học sinh Trường Tiểu học A Đớt: Chuẩn bị dụng cụ, sắp xếp vị trí, hướng dẫn các cháu ngồi chờ… Bận bịu là vậy, nhưng Đạt luôn dành cho các em học sinh nụ cười thân thiện và “nhận lại” nụ cười, ánh mắt trong trẻo, tin cậy của các cháu dành cho các chú bộ đội biên phòng.
Đối với già Đặng Sơn Thy; già làng Nguyễn Minh Sang và người dân thôn A Tin (xã Lâm Đớt), Thượng úy Đạt như người con thân thuộc. Bởi khi cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK A Đớt giúp xây dựng công trình dân sinh tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Tin (công trình nhà vệ sinh và nước sạch, với kinh phí gần 50 triệu đồng và 200 ngày công), Đạt cùng đồng đội đã không quản nặng nhọc, vất vả để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, đáp ứng sự mong chờ của người dân.
Gần đây mưa lớn, đất đá sạt lở khiến căn nhà của gia đình ông Trần Văn Khưa (thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt) bị đổ. Đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã và các lực lượng trên địa bàn kịp thời giúp sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; dựng nhà tạm và sau đó giúp công xây dựng lại ngôi nhà chắc chắn cho ông Khưa.
Đối với người lính biên phòng nói chung, đặc biệt là cán bộ vận động quần chúng, gần gũi, thấu hiểu, yêu thương, hết lòng giúp đỡ người dân khu vực biên giới là nhiệm vụ, trách nhiệm to lớn. “Thượng úy Đạt đã thực hiện tốt nhiệm vụ này, từ đó có những tham mưu sát sườn, để đơn vị triển khai hiệu quả những chương trình, mô hình ý nghĩa. Điển hình như chương trình “Hũ gạo tình thương”. Những hạt gạo nghĩa tình do cán bộ, chiến sĩ trích lại từ tiêu chuẩn của mình, hàng tháng đã “đến” với ông Hồ Văn Ar (xã Lâm Đớt, vợ mất sớm, bị tai biến, liệt nửa người); bà Hồ Thị Nhin (xã Đông Sơn, hoàn cảnh rất khó khăn), cùng những động viên, khích lệ về tinh thần. Đạt đã cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tình quân - dân vững chắc trên biên cương” - Trung tá Nguyễn Quang Mạnh chia sẻ.