Nhận diện những âm mưu phản động về Chiến dịch '500 ngày đêm' - Kỳ I: Thắp hy vọng từ những mẫu ADN
'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc. Đồng hành cùng hành trình ấy, lực lượng Công an tỉnh thái Nguyên đã và đang đóng góp nhiều công sức, trách nhiệm để góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Tại các xã, phường, lực lượng Công an Thái Nguyên đã hỗ trợ đưa đón thân nhân liệt sĩ già yếu, có hoàn cảnh khó khăn đến điểm thu nhận mẫu ADN.
Hành trình của lòng tri ân
Thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Công an các xã, phường tham mưu chính quyền địa phương triển khai kế hoạch, rà soát, cập nhật dữ liệu thân nhân liệt sĩ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác lấy mẫu.
Việc thu nhận mẫu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên khoa học, bảo đảm độ chính xác cao, gồm: mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại; anh, chị, em ruột cùng mẹ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái ruột của mẹ hoặc của liệt sĩ.
Từ cơ sở dữ liệu đã được rà soát, lực lượng Công an cơ sở trực tiếp đến từng hộ gia đình để xác minh nhân thân, đối chiếu thông tin và lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện lấy mẫu. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và trách nhiệm cao bởi mỗi thông tin đều gắn với hy vọng tìm lại danh tính của một liệt sĩ.
Để tạo thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan thành lập 3 tổ công tác, bố trí 27 điểm thu nhận mẫu trên địa bàn. Trong đợt cao điểm đầu tháng 4-2026, hơn 3.800 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đã được thu nhận.
Kết quả này không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng mà còn là minh chứng cho sự đồng thuận của nhân dân trong hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Quá trình triển khai chiến dịch gặp không ít khó khăn. Tại một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của một bộ phận người dân về ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN còn hạn chế. Nhiều thân nhân liệt sĩ chưa hiểu đầy đủ mục đích của chương trình nên còn tâm lý băn khoăn, e ngại.
Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận. Các tổ công tác kiên trì đến từng gia đình để giải thích ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, giúp người dân hiểu rằng việc thu nhận mẫu ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ, góp phần trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh.
Đại úy Ma Khắc Thông, Phó Trưởng Công an xã Phú Đình, cho biết: Khó khăn lớn nhất là nhiều thân nhân liệt sĩ đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương hoặc ít liên lạc với người thân. Lực lượng Công an phải phối hợp với gia đình, chính quyền cơ sở để tìm cách kết nối, vận động nhiều lần mới có thể gặp gỡ, trao đổi.
Bên cạnh đó, không ít trường hợp dù đã đồng thuận nhưng đến ngày lấy mẫu lại gặp trở ngại do sức khỏe hoặc công việc đột xuất. Để bảo đảm tiến độ, cán bộ Công an tiếp tục liên hệ, hỗ trợ sắp xếp thời gian phù hợp; đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đưa đón người già, người có hoàn cảnh khó khăn đến điểm lấy mẫu.
Nhờ sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao, công tác thu nhận mẫu ADN được triển khai hiệu quả. Tại xã Phú Đình, 100% trường hợp thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã được thu nhận mẫu theo kế hoạch.
Niềm vui ngày trở về

Lực lượng Công an Thái Nguyên nỗ lực thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" với mong muốn đưa những liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về quê hương.
Đối với nhiều gia đình, việc tham gia lấy mẫu ADN không chỉ là thực hiện một thủ tục hành chính mà còn là gửi gắm niềm hy vọng sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Ông Nông Đình Dược, ở xóm Bản Quyên, xã Phú Đình, vẫn nhớ rõ ngày được lực lượng Công an hỗ trợ đưa đến điểm lấy mẫu. Ông là em trai của liệt sĩ Nông Đình Tài, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1971 tại chiến trường Quảng Trị.
Ông Dược xúc động chia sẻ: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày anh trai hy sinh, gia đình luôn mong muốn tìm được phần mộ để đưa anh về quê hương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nguyện vọng ấy vẫn chưa thể thực hiện. Lần lấy mẫu ADN này thắp lên niềm hy vọng mới để gia đình sớm tìm lại được người thân.
Đầu tháng 5 vừa qua, xã Phú Đình đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tề, sinh năm 1951, nhập ngũ tháng 8-1971, hy sinh ngày 2/8/1972 tại chiến trường phía Nam.
Sau hơn nửa thế kỷ xa quê hương, liệt sĩ Nguyễn Văn Tề đã được trở về với đất mẹ, trong vòng tay yêu thương của gia đình, dòng họ và nhân dân địa phương. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh.
Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đã rà soát, lập danh sách hơn 3.000 thân nhân liệt sĩ; lấy mẫu đối chứng cho hàng chục trường hợp và cung cấp thông tin liên quan đến hơn 300 liệt sĩ. Những kết quả đó là một phần của hành trình tri ân bền bỉ nhằm xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn những người mẹ, người vợ, người thân mang nỗi đau chưa tìm thấy phần mộ của người đã khuất. Vì thế, việc xác định danh tính liệt sĩ, đưa các anh trở về trong vòng tay gia đình chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho Tổ quốc.
Hành trình 500 ngày đêm vẫn đang tiếp tục. Đó là hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn; là nỗ lực của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần xoa dịu những mất mát do chiến tranh để lại, đồng thời bồi đắp truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.











