Nhiều nơi tại Hà Nội treo cờ rủ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dù chưa đến ngày chính thức diễn ra Quốc tang nhưng nhiều nơi tại Hà Nội đã treo cờ rủ để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo thông báo về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghi thức Quốc tang diễn ra trong hai ngày 25-7 và 26-7.

Trong hai ngày Quốc tang, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Tuy nhiên, từ chiều 21-7, nhiều nơi tại Thủ đô Hà Nội đã treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Tại một ngân hàng thương mại trên phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm), lá cờ được buộc dải băng đen. Ảnh: MINH TRÚC

Tại một ngân hàng thương mại trên phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm), lá cờ được buộc dải băng đen. Ảnh: MINH TRÚC

 Ở cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Hàng Bài, ngay từ sớm, chủ quán đã cho nhân viên treo cờ rủ. Ảnh: MINH TRÚC

Ở cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Hàng Bài, ngay từ sớm, chủ quán đã cho nhân viên treo cờ rủ. Ảnh: MINH TRÚC

 Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza tọa lạc tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) cũng đã treo cờ rủ. Ảnh: MINH TRÚC

Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza tọa lạc tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) cũng đã treo cờ rủ. Ảnh: MINH TRÚC

 Ở một sảnh khác của Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, từ hôm qua (20-7) đã phát những đoạn phim tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: MINH TRÚC

Ở một sảnh khác của Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, từ hôm qua (20-7) đã phát những đoạn phim tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: MINH TRÚC

Có mặt tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền, anh Nguyễn Minh Hiếu (quận Hai Bà Trưng) chăm chú đứng xem một phần phim tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Anh Hiếu cho biết mấy ngày nay, không khí Thủ đô trầm lắng hơn hẳn, chắc hẳn ai cũng tiếc thương vì sự ra đi của Tổng Bí thư.

"Những ngày qua, sau khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, tôi rất buồn. Tổng Bí thư là một người xuất sắc, dù tuổi đã cao nhưng bác vẫn hết lòng cống hiến vì sự nghiệp xây dựng đất nước. Tôi rất khâm phục bác!" - anh Hiếu bày tỏ.

 Một cơ quan báo chí trên phố Hai Bà Trưng treo cờ rủ từ trưa nay. Người dân xung quanh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Ảnh: MINH TRÚC

Một cơ quan báo chí trên phố Hai Bà Trưng treo cờ rủ từ trưa nay. Người dân xung quanh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Ảnh: MINH TRÚC

 Nhìn lá cờ với dải băng đen, ông Minh Cương (quận Hoàn Kiếm) nói sự ra đi của Tổng Bí thư là sự mất mát lớn cho đất nước. Tổng Bí thư đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho Nhân dân. Ảnh: MINH TRÚC

Nhìn lá cờ với dải băng đen, ông Minh Cương (quận Hoàn Kiếm) nói sự ra đi của Tổng Bí thư là sự mất mát lớn cho đất nước. Tổng Bí thư đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho Nhân dân. Ảnh: MINH TRÚC

 Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trên phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm) đã treo cờ rủ trước cổng ra vào cơ quan. Ảnh: MINH TRÚC

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trên phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm) đã treo cờ rủ trước cổng ra vào cơ quan. Ảnh: MINH TRÚC

MINH TRÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-noi-tai-ha-noi-treo-co-ru-tuong-niem-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post801517.html