Nho rừng xuống núi

Trong các khu rừng của vùng bảy núi tỉnh An Giang có một loài quả dại, hình dáng giống trái nho nên được người dân gọi là trái nho rừng. Lớp vỏ của nho rừng khá cứng nên loại trái này không ai quan tâm đến. Thế nhưng, mấy năm trở lại đây, nho rừng đang được xem là đặc sản, lúc nào cũng hút hàng, tấp nập người mua.

Chủ của quán nho rừng ven đường này cho biết, tuy không ăn được nhưng khi đem nho rừng ngâm rượu hoặc ngâm đường phèn làm mật, uống có vị khá ngon và có một số công dụng về sức khỏe.

Nho rừng được bày bán nhiều tại khu vực gần nghĩa trang liệt sỹ thị xã Tịnh Biên. Hiện đang đến mùa chín rộ của nho rừng vì thế các hàng quán bày bán rất nhiều, trông khá đẹp mắt. Du khách từ phương xa đến, khi gặp loài quả lạ đều ghé lại hỏi thăm và mua về làm quà

Nho rừng là họ dây leo, cho trái thành chùm và thường mọc ở khu vực núi cao, rừng sâu. Vì thế việc tìm hái nho rừng cũng lắm nỗi gian nan, vất vả.

Từ một loài trái cây dại, không mang lại hiệu quả kinh tế, giờ đây nho rừng đã trở thành đặc sản tấp nập người mua kẻ bán, qua đó tạo thêm thu nhập cho người dân bảy núi An Giang./.

Trung Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nho-rung-xuong-nui-187660.htm