Những ngày đầu quân ngũ ở Trung đoàn 832
Một buổi sáng tháng 3, trên sân huấn luyện của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 832 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên), tiếng hô khẩu lệnh vang lên. Theo đó là những bước chân của các chiến sĩ mới dần hòa nhịp luyện tập đều đặn. Những ngày đầu trong quân ngũ, không ít chiến sĩ mới còn bỡ ngỡ trước môi trường mới.

Giờ tập điều lệnh đội ngũ của chiến sĩ mới tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.
Nhằm giúp tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, Tiểu đoàn 1 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế về các đại đội, trung đội, tiểu đội. Cán bộ khung trực tiếp hướng dẫn chiến sĩ mới làm quen với nơi ăn ở, sinh hoạt, nhận quân trang, quân dụng và phổ biến các quy định của đơn vị.
Thiếu úy Lê Hồng Quý, Trung đội trưởng Trung đội 1, cho biết: Những ngày đầu, chiến sĩ mới về đơn vị thường còn nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy cán bộ trung đội và tiểu đội luôn gần gũi, hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất để các đồng chí nhanh chóng hòa nhập.
Trong doanh trại, hình ảnh cán bộ tỉ mỉ hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn, sắp xếp quân tư trang gọn gàng đã trở nên quen thuộc. Có những tân binh lần đầu gấp chăn theo đúng “chuẩn quân đội” còn lúng túng, phải làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng với sự chỉ bảo tận tình của cán bộ và sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, chỉ sau một thời gian ngắn, mọi việc dần đi vào nền nếp.
Trung sĩ Hà Anh Tùng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, chia sẻ: Chiến sĩ mới về đơn vị còn nhiều điều chưa quen nên chúng tôi thường xuyên kèm cặp, nhắc nhở từng chút một. Khi đã quen với nền nếp sinh hoạt của đơn vị thì các đồng chí thực hiện rất tốt.
Trên sân huấn luyện, điều lệnh đội ngũ là một trong những nội dung đầu tiên mà chiến sĩ mới được học tập và rèn luyện. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ trung đội và tiểu đội trưởng, các chiến sĩ chăm chú luyện tập những động tác cơ bản như nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, đi đều và đứng lại theo đội hình.
Những bước chân ban đầu còn chưa thật đều, động tác đôi khi còn lúng túng nhưng qua từng buổi luyện tập, các chiến sĩ dần thực hiện động tác chính xác và dứt khoát hơn. Mỗi khẩu lệnh vang lên là một lần cả đội hình đồng loạt thực hiện, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự thống nhất trong tập thể.
Tân binh Lương Hoàng Hà, chiến sĩ Tiểu đội 3, tâm sự: Những ngày đầu luyện tập điều lệnh tôi còn khá lúng túng. Nhưng nhờ các cán bộ và tiểu đội trưởng tận tình hướng dẫn nên tôi đã quen dần với các động tác và nền nếp của đơn vị.

Cán bộ Trung đội thường xuyên chia sẻ với chiến sĩ mới.
Cùng với huấn luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực cũng là nội dung quan trọng đối với chiến sĩ mới. Mỗi buổi sáng trên sân đơn vị, những hàng quân chạy bền, luyện tập thể dục, hít đất, gập bụng diễn ra sôi nổi. Đối với nhiều tân binh, đây là thử thách không nhỏ.
Có những buổi tập khiến mồ hôi ướt đẫm quân phục, có những quãng chạy dài khiến bước chân trở nên nặng nề. Tuy vậy, với tinh thần quyết tâm và sự động viên của cán bộ, các chiến sĩ trẻ đều nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung luyện tập.
Chiến sĩ Triệu Văn Huy, tân binh đến từ xã Võ Nhai, chia sẻ: Những ngày đầu luyện tập thể lực khá vất vả, nhưng được cán bộ và đồng đội động viên nên tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện. Qua từng ngày, tôi thấy mình trưởng thành hơn.
Bên cạnh huấn luyện quân sự, công tác giáo dục chính trị được Trung đoàn 832 chú trọng. Thông qua các buổi học tập chính trị, chiến sĩ mới được tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như trách nhiệm của người quân nhân.
Ngoài giờ học tập và huấn luyện, chiến sĩ mới còn tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh doanh trại, chăm sóc cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất. Những công việc tưởng chừng giản dị nhưng góp phần rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và xây dựng môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.
Buổi tối tại doanh trại, các chiến sĩ mới tham gia sinh hoạt tập thể, xem thời sự hoặc giao lưu văn hóa, văn nghệ. Những tiếng hát, tiếng cười sau giờ huấn luyện đã giúp chiến sĩ trẻ vơi đi nỗi nhớ nhà, đồng thời tạo nên bầu không khí đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Giờ giải lao của chiến sĩ mới tại Trung đoàn 832.
Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 832, đã dần thích nghi với môi trường sống và rèn luyện trong quân đội. Những chàng trai trẻ ngày nào còn lúng túng khi bước vào doanh trại, nay đã quen với nếp sống chính quy và nhịp sinh hoạt tại đơn vị.
Trong môi trường rèn luyện nghiêm túc của quân đội, các chiến sĩ trẻ đang từng bước hoàn thiện bản thân, rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của quân nhân. Với sự dìu dắt tận tình của cán bộ các cấp cùng tinh thần đoàn kết của đồng chí, đồng đội, những chiến sĩ mới tại Trung đoàn 832 đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian huấn luyện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương trong tình hình mới.












