Những người thân không cùng huyết thống

Chiếc điện thoại trên bờ ruộng bất chợt phát lên âm báo tin nhắn. Đang dở tay làm cỏ, chị Vũ Thị Hằng, nguyên công chức tư pháp - hộ tịch xã Thành Vinh, vội lau tay rồi mở điện thoại. Trên màn hình là dòng thông báo quen thuộc trong nhóm Hội Nhóm máu Rh âm Thanh Hóa: 'Bệnh viện đang có bệnh nhân nhóm máu BRh âm cần truyền máu. Anh, chị em đủ điều kiện lên hiến máu giúp bệnh nhân'.

Gia đình chị Vũ Thị Hằng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2025 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu cứu người.

Gia đình chị Vũ Thị Hằng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2025 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu cứu người.

Thông báo do bác sĩ Nguyễn Huy Thạch, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh gửi tới ngay sau khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân cần truyền máu Rh âm.

Với nhóm máu hiếm này, mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá.

Đọc xong tin nhắn, chị Hằng gần như không chút đắn đo. Việc đầu tiên chị làm là tự kiểm tra lại thời gian của lần hiến máu gần nhất và tình trạng sức khỏe của mình. Nếu đủ điều kiện, chị sẽ lên đường ngay.

Ít phút sau, chồng chị cũng thu xếp công việc. Nhiều năm qua, mỗi khi có cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, anh lại lặng lẽ đưa vợ xuống thành phố hiến máu. Là người thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, anh hiểu hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu được trao đi. Có những lần đủ điều kiện sức khỏe, hai vợ chồng cùng đăng ký hiến máu, mong góp thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Sau khi nghỉ công tác theo Nghị định số 178 của Chính phủ, chị Hằng trở về với cuộc sống đời thường, gắn bó với ruộng vườn và gia đình. Công việc thay đổi nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: mỗi khi nhận được tin bệnh viện cần máu Rh âm, chị luôn sẵn sàng gác lại mọi việc để lên đường.

Ít ai biết rằng, chị chỉ phát hiện mình mang nhóm máu B Rh âm trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện. Từ lần hiến máu đầu tiên ấy đến nay, chị đã 20 lần trao đi những đơn vị máu quý giá. Năm 2025, gia đình chị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Huy Thạch, nhóm máu Rh âm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cộng đồng. Khi bệnh nhân cần truyền máu đúng nhóm, việc tìm được người hiến trong thời gian ngắn luôn là thách thức. Vì vậy, mỗi thành viên của Hội Nhóm máu Rh âm Thanh Hóa đều là “nguồn dự trữ sống”, sẵn sàng hỗ trợ khi bệnh viện cần.

Mỗi khi nhận được thông báo từ bệnh viện, gia đình chị Vũ Thị Hằng đều sẵn sàng lên đường hiến máu.

Mỗi khi nhận được thông báo từ bệnh viện, gia đình chị Vũ Thị Hằng đều sẵn sàng lên đường hiến máu.

Ngày 5/8/2018, Hội Nhóm máu Rh âm Thanh Hóa chính thức được thành lập. Từ những thành viên ban đầu, đến nay hội đã phát triển lên hơn 150 hội viên ở khắp các địa phương trong tỉnh. Không chung quê quán, không cùng nghề nghiệp, không có quan hệ họ hàng, nhưng được gắn kết bởi một điểm chung rất đặc biệt: cùng mang trong mình dòng máu Rh âm hiếm gặp.

Ban đầu, hội chỉ là nơi kết nối những người mang nhóm máu hiếm để hỗ trợ nhau khi bệnh viện cần. Thế nhưng, sau nhiều năm, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những chuyến xe vội vã đến bệnh viện và những lần cùng bước vào phòng hiến máu đã khiến những con người xa lạ trở thành người thân. Trong danh bạ của các thành viên, những số điện thoại không chỉ là thông tin liên lạc mà còn là địa chỉ có thể gọi bất cứ lúc nào khi cần máu khẩn cấp. Chỉ cần một lời nhắn, mọi người đều chủ động sắp xếp công việc để lên đường. Người không đủ điều kiện hiến máu thì kết nối thành viên khác. Không ai tính toán thiệt hơn, bởi tất cả đều hiểu rằng mỗi phút chậm trễ đều có thể làm giảm cơ hội sống của người bệnh.

Suốt gần tám năm qua, hội đã thực hiện hàng trăm lượt hiến máu khẩn cấp và hiến máu dự phòng, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong những thời khắc nguy kịch. Điều đáng quý hơn cả không phải là những con số, mà là tinh thần tự nguyện, bền bỉ của những con người bình dị luôn sẵn sàng cho đi khi người khác cần.

Nếu chị Vũ Thị Hằng nhiều lần trực tiếp lên đường khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp thì chị Hồ Thị Thủy, quê ở xã Hoằng Hóa, hiện công tác tại xã Mường Lát, lại có cách đóng góp khác. Quãng đường gần 250 km từ Mường Lát về Bệnh viện Đa khoa tỉnh khiến chị không phải lúc nào cũng có thể có mặt kịp thời khi bệnh viện cần máu. Vì vậy, mỗi lần về quê hoặc đi công tác, chị đều chủ động đăng ký hiến máu dự phòng để bổ sung nguồn máu quý cho ngân hàng máu.

“Không phải lúc nào tôi cũng có thể về kịp để hiến máu khẩn cấp. Vì thế, tôi chọn hiến máu dự phòng. Chỉ cần ngân hàng máu luôn có sẵn nguồn máu Rh âm thì khi người bệnh cần sẽ không phải chờ đợi”, chị Thủy chia sẻ.

Không thể thường xuyên có mặt trong những lần hiến máu khẩn cấp, chị Hồ Thị Thủy lựa chọn hiến máu dự phòng để nối dài cơ hội sống cho người bệnh mang nhóm máu Rh âm.

Không thể thường xuyên có mặt trong những lần hiến máu khẩn cấp, chị Hồ Thị Thủy lựa chọn hiến máu dự phòng để nối dài cơ hội sống cho người bệnh mang nhóm máu Rh âm.

Trong hội chưa bao giờ có sự so sánh ai hiến nhiều hơn hay ít hơn. Người trực tiếp lên đường giữa đêm. Người hiến máu dự phòng. Người làm cầu nối kết nối các thành viên. Mỗi người một cách đóng góp, nhưng đều chung mong muốn giữ lại cơ hội sống cho những bệnh nhân mang nhóm máu hiếm.

Qua thời gian, hội không chỉ là nơi kết nối những người cùng nhóm máu mà còn trở thành mái nhà chung. Họ hỏi thăm nhau khi ốm đau, sẻ chia khi gặp khó khăn và luôn có mặt mỗi khi một thành viên cần giúp đỡ. Những cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh nhóm máu dần trở thành câu chuyện về cuộc sống, gia đình và những niềm vui, nỗi buồn thường nhật.

Bởi thế, mỗi khi điện thoại lại sáng lên với dòng thông báo cần máu khẩn cấp, không ai hỏi bệnh nhân là ai hay sẽ nhận được điều gì sau chuyến đi ấy. Họ chỉ lặng lẽ lên đường.

Có thể người được truyền máu sẽ không bao giờ biết tên người đã hiến máu cho mình. Nhưng với các thành viên Hội Nhóm máu Rh âm Thanh Hóa, điều đó chưa bao giờ quan trọng. Phần thưởng lớn nhất đối với họ là biết rằng ở một nơi nào đó, một người đã vượt qua cơn nguy kịch, một gia đình giữ lại được người thân yêu.

Hồ Thủy (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-nguoi-than-khong-cung-huyet-thong-44023.htm