Niềm vui dưới mái trường nơi biên giới Buôn Đôn
Một ngôi trường mới liên cấp khang trang ở xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành niềm vui của thầy cô, học sinh và phụ huynh vùng biên, giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và nuôi dưỡng những ước mơ.
Học sinh thêm thuận lợi, phụ huynh thêm yên tâm
Năm học 2026-2027 trở nên đặc biệt với học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk khi các em được học tập trong Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn. Ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ với các phòng học, khu nội trú, bán trú, nhà ăn, sân chơi và nhiều hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn nhìn từ trên cao.
Trong căn phòng học còn thơm mùi bàn ghế mới, Lục Tuệ Lâm (người Dao) và Y Trí Thiện Niê Kđăm (người Ê Đê), cùng học lớp 6B, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn. Hai em ngồi cạnh nhau, chăm chú nắn nót từng nét chữ. Thỉnh thoảng, hai em lại ghé sát vào nhau, cùng nhìn những dòng chữ vừa viết rồi mỉm cười. Ngoài sân, tiếng nói cười của học sinh vang lên giữa những dãy nhà khang trang, tạo nên không khí rộn ràng của những ngày đầu năm học. Lục Tuệ Lâm vui vẻ cho biết, em rất thích ngôi trường mới và sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Đôi bạn cùng lớp Lục Tuệ Lâm (bìa trái) và Y Trí Thiện Niê Kđăm nắn nót từng nét chữ.
Với học sinh, ngôi trường mới trước hết là một không gian học tập rộng rãi, sạch đẹp, có nơi vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt. Nhưng với những gia đình vùng biên, sự thay đổi ấy còn mang đến một điều thiết thực hơn: cha mẹ bớt nhọc nhằn trong việc đưa đón, còn con em có thêm thời gian dành cho học tập.
Chị H’Dian Đray, người M’nông ở buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn, có ba người con đang đi học. Trước đây, việc đưa đón con mỗi ngày chiếm không ít thời gian của gia đình. Cha mẹ vừa lo công việc, vừa phải thu xếp đưa con đến trường rồi lại tất tả đón về. Nay các con được học nội trú, bán trú, những lo toan ấy nhẹ đi đáng kể.

Phụ huynh đưa con đến trường trong niềm vui tại ngôi trường mới.
Chị H’Dian Đray nắm tay các con bước ra từ khuôn viên trường. Nhìn các con vui vẻ trong ngôi trường mới, người mẹ không giấu được nụ cười. “Các cháu được học ở trường mới khang trang, sạch đẹp, gia đình tôi mừng lắm. Nay các cháu được ăn ở, học tập tại trường nên cha mẹ cũng yên tâm hơn, có thêm thời gian làm việc”, chị H’Dian Đray chia sẻ.
Mở cánh cửa tiếp cận giáo dục công bằng
Với những gia đình ở vùng biên, nơi cuộc sống còn nhiều vất vả, việc con em được học tập và sinh hoạt ngay tại trường mang lại sự thuận tiện rõ rệt. Cha mẹ có thêm thời gian lo công việc, còn học sinh được sống trong môi trường tập thể, có thầy cô và bạn bè đồng hành.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn đón hơn 1.100 học sinh.
Thầy Y Noóc Mlô, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn đã có 15 năm gắn bó với nghề giáo nơi đây. Trong từng ấy năm, thầy chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và cũng cảm nhận rõ những thay đổi về điều kiện dạy và học.

Học sinh hân hoan trong ngày đầu năm học mới.
Vì thế, với thầy, việc học sinh hôm nay được học trong những phòng học mới, có khu nội trú, nhà ăn, sân chơi và không gian sinh hoạt đầy đủ hơn là một niềm vui lớn. Theo thầy Y Noóc Mlô, phụ huynh rất phấn khởi khi con em được học trong môi trường rộng rãi, sạch đẹp. Giáo viên cũng có thêm điều kiện để dạy học, chăm sóc và đồng hành cùng học sinh.

Thầy Y Noóc Mlô đang dạy học trò trong ngôi trường mới.
Cùng chung niềm phấn khởi ấy, thầy Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn cho rằng, giá trị lớn nhất của ngôi trường không chỉ nằm ở diện mạo khang trang mà còn ở những điều kiện học tập, sinh hoạt mà học sinh được hưởng.
Theo thầy Lộc, việc tổ chức nội trú, bán trú tạo thuận lợi lớn cho học sinh, nhất là những em ở xa trường. Thay vì phải thường xuyên di chuyển giữa nhà và trường, các em có thể ở lại trường, dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập, vui chơi và sinh hoạt. “Đây thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng là sự công bằng trong giáo dục dành cho các em học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số”, thầy Lộc bày tỏ.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn là một trong 4 trường liên cấp biên giới được đầu tư xây dựng tại Đắk Lắk theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền. Trường có tổng diện tích khoảng 5,8ha, quy mô 41 lớp, giai đoạn 1 được đầu tư hơn 158,3 tỷ đồng. Năm học 2026-2027, trường có 1.137 học sinh, trong đó 136 em ở nội trú và 1.001 em học bán trú. Gần 80% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

