Niềm vui từ mái trường mới - nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên

Nếu như chỉ vài tháng trước, dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh, xã Trà Lĩnh còn là một công trường ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng, thì hôm nay, các hạng mục chính của công trường đã cơ bản hoàn thành và khoác lên diện mạo mới. Ước mơ về một mái trường khang trang dành cho con em vùng biên giới đã trở thành hiện thực. Trong ngày đầu vận hành thử nghiệm, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt thầy cô, học sinh, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển toàn diện.

Hôm nay là lần đầu tiên em Lã Ngọc Hân được đến ngôi trường mới mà mình sẽ theo học từ năm học 2026 - 2027. Niềm vui dường như hiện rõ hơn trong ánh mắt, nụ cười. Bởi em đang được trải nghiệm học tập trong những phòng học khang trang, sạch đẹp, đầy đủ ánh sáng. Tiết học âm nhạc là một trong những hoạt động đầu tiên được tổ chức trong ngày vận hành thử. Trong lớp học mới, Hân được hướng dẫn luyện thanh, hát theo tiếng đàn và theo dõi nội dung bài học trên màn hình tivi. Những thiết bị tưởng như quen thuộc với học sinh ở nhiều nơi nhưng với không ít em nhỏ tại địa bàn biên giới đây là một trải nghiệm mới mẻ.

Học sinh Lã Ngọc Hân, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh hào hứng chia sẻ: Em rất là vui khi hôm nay được đến học thử nghiêm. Cảm thấy ngôi trường rất là đẹp và sạch sẽ. Con được học âm nhạc, cô giáo đánh đàn rất giỏi và hay. Em sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện để sau này có thể trở thành cô giáo trở về giảng dạy tại mái trường này.

Phòng học mới khang trang, hiện đại tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh.

Phòng học mới khang trang, hiện đại tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh.

Còn với em Lý Gia Khánh, đây là lần đầu tiên em được tiếp cận với phòng học bộ môn Tin học, trang bị đầy đủ máy vi tính. Hồi hộp chờ đợi màn hình sáng lên sau lần nhấn nút đầu tiên. Lúng túng khi cầm chuột máy tính. Nhưng chỉ sau ít phút làm quen, sự bỡ ngỡ nhanh chóng được thay bằng niềm thích thú. Với học sinh vùng biên, đây không chỉ là trải nghiệm, làm quen một tiết học mới mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội tiếp cận tri thức số, giúp các em từng bước bắt kịp với yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Khánh chia sẻ: Em vô cùng tự hào khi mình được học tại trường mới, khang trang, hiện đại. Em cảm thấy vui, hào hứng và thích thú khi đây là lần đầu tiên em được dùng máy tính có thể truy cập internet. Em hứa sẽ học tập chăm chỉ, trở thành học sinh xuất sắc để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.

Không còn những phòng học chật hẹp, xuống cấp, giờ đây mỗi buổi đến trường của Lã Ngọc Hân, Lý Gia Khánh và hàng nghìn học sinh trên địa bàn xã đều bắt đầu trong niềm háo hức. Tiếng trống trường vang lên giữa khuôn viên khang trang, những dãy lớp học mới sáng bừng trong nắng, phòng học rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ bàn ghế, hệ thống điện chiếu sáng, quạt, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học tập hiện đại.

Sự đổi thay ấy không chỉ mang đến môi trường học tập an toàn, tiện nghi mà còn tiếp thêm động lực cho cả thầy và trò. Thầy cô có điều kiện đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào từng bài giảng; học sinh thêm hứng thú, tự tin khám phá tri thức, mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập và rèn luyện kỹ năng. Những lớp học mới vì thế không chỉ là những công trình xây dựng kiên cố mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, mở ra cơ hội để các em vùng cao được học tập trong điều kiện ngày càng tốt hơn, từng bước hiện thực hóa ước mơ vươn lên bằng con chữ ở vùng biên.

Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh hào hứng khi được làm quen với máy tính tại phòng học bộ môn Tin học.

Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh hào hứng khi được làm quen với máy tính tại phòng học bộ môn Tin học.

Nhiều năm gắn bó với vùng biên, cô giáo Hoàng Thị Mai Loan hiểu hơn ai hết những khó khăn về cơ sở vật chất từng ảnh hưởng đến việc dạy và học. Giờ đây, khi phòng học được đầu tư đồng bộ, môi trường giáo dục ngày càng khang trang, hiện đại các thầy cô càng có thêm động lực để yên tâm cống hiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới.

Cô giáo Hoàng Thị Mai Loan, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh cho biết: Hôm nay được lên tiết vận hành thử của trường mới, tôi rất tự hào và xúc động. Cơ sở vật chất khang trang, trường lớp đẹp và học sinh có những bộ bàn ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi của mình. Chúng tôi - những giáo viên của nhà trường sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình, gắn bó và ươm mầm tri thức cho các em nhỏ vùng biên giới.

Niềm vui của các em học sinh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh mới.

Niềm vui của các em học sinh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh mới.

Việc tổ chức vận hành thử không chỉ giúp học sinh và giáo viên làm quen với môi trường học tập mới mà còn là bước rà soát, hoàn thiện các điều kiện trước khi trường chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ năm học 2026 - 2027. Ông Trần Bảo Thái, Giám đốc Công ty TNHH Tuần Thái Lai cho biết: nhà thầu sẽ tiếp tục duy trì nhân lực, máy móc tại công trường; vừa tổ chức vận hành thử, vừa khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, thiết bị và cảnh quan còn lại, phục vụ năm học mới.

Niềm vui của thầy và trò trong ngày đầu vận hành thử nghiệm cũng là động lực để nhà trường hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi đón học sinh bước vào năm học mới. Bà Nông Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh chia sẻ: Ban Giám hiệu nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương đã vào cuộc để hôm nay ngôi trường được xây dựng nhanh nhất, đẹp nhất, khang trang nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực giảng dạy thật tốt, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy phẩm chất năng lực để học sinh nhà trường hoàn thiện về đức, trí, thể, mỹ.

Từ ánh đèn sáng trong những lớp học mới, tiếng đàn ngân vang nơi phòng âm nhạc, những thao tác đầu tiên trên máy tính đến tiếng cười rộn rã trong sân trường... tất cả đang kể một câu chuyện đẹp về sự đổi thay của giáo dục nơi miền biên viễn. Ngôi trường nội trú liên cấp tại xã Trà Lĩnh không chỉ là một công trình được xây dựng bằng bê tông, gạch đá, mà còn được dựng xây từ niềm tin, trách nhiệm và khát vọng đầu tư cho tương lai. Mỗi phòng học, mỗi trang thiết bị hôm nay chính là nền tảng để nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy những ước mơ lớn trong trái tim học sinh vùng biên viễn.

Ban Mai

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/niem-vui-tu-mai-truong-moi-noi-chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-vung-bien-3190823.html