Nỗi buồn thiếu phụ
Đỗ Bạch Mai
Từ bao giờ ta trở thành thiếu phụ?
Có phải từ khi số phận nghiệt ngã bắt ta choàng
mảnh khăn trắng trên đầu?
Ngồi bên sông thấm tháp vị buồn đau
Và ta hiểu có một dòng sông thiếu phụ
Và ta hiểu có một nỗi buồn thiếu phụ
Dòng sông cứ trôi đi
Ta lặn ngụp trong dòng đời hối hả
Khao khát yêu thương sóng cứ xô bờ
Khao khát bình yên sông đôi bờ cuộn chảy
Con đò ta chao nghiêng
Đi hết tháng năm này rồi đến tháng năm này
Không gột sạch những nỗi buồn thiếu phụ
Ai hiểu hết những mịt mùng sương gió
Có phải vì yêu thương nặng tình nên buồn nhớ cứ giăng đầy
Trong tâm hồn thiếu phụ ..
12/5/2025
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/noi-buon-thieu-phu-i774436/