Nơi nào phức tạp và nguy hiểm, có Công an Việt Nam
Xét về nguyên tắc cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cơ bản, các đoàn quốc tế đều có điểm chung. Tuy nhiên, yếu tố làm nên sự khác biệt của đoàn Việt Nam chính là bản lĩnh, trình độ tinh thông chuyên môn và kinh nghiệm thực chiến dày dặn của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng của chúng ta đã được rèn giũa qua rất nhiều vụ việc phức tạp ở trong nước cũng như các sứ mệnh quốc tế lớn, như tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.
Có mặt trực tiếp tại bang La Guaira, Venezuela – một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi trận động đất kép ngày 24/6 vừa qua – mới cảm nhận hết sự tàn khốc của thiên tai và những mất mát, đau thương to lớn của người dân quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, chính trong những giờ phút nguy nan ấy, tinh thần đoàn kết quốc tế lại một lần nữa tỏa sáng. Ngay tại tâm chấn thảm họa, các chiến sĩ CNCH của Bộ Công an Việt Nam đã kịp thời có mặt, không quản ngại hiểm nguy để giành giật sự sống cho các nạn nhân từ trong đống đổ nát.
Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.

Đại tá Phạm Hùng Dương chia sẻ với phóng viên về những khó khăn ban đầu khi đoàn mới đặt chân tới Venezuela.
Phóng viên: Thưa đồng chí, việc triển khai nhanh chóng một lực lượng tinh nhuệ cùng trang thiết bị chuyên dụng đến một quốc gia cách nửa vòng trái đất trong thời gian cực ngắn là một thử thách rất lớn. Khi vừa đặt chân đến hiện trường tại Venezuela, đoàn công tác đã phải đối mặt với những khó khăn bước đầu nào?
Đại tá Phạm Hùng Dương: Thử thách đầu tiên đối với đoàn là sự lệch múi giờ quá lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và nhịp sinh học của cán bộ, chiến sĩ. Kế đến là thời tiết khắc nghiệt tại địa bàn; ban ngày nắng nóng gay gắt nhưng ban đêm lại thường có mưa lớn, tác động trực tiếp đến sức khỏe của anh em khi phải căng mình làm việc liên tục. Đặc biệt, tại hiện trường, không khí ô nhiễm do mùi tử khí từ các nạn nhân bị vùi lấp bốc lên rất đậm đặc, gây áp lực lớn đến quá trình tác nghiệp.
Về mặt kỹ thuật, hiện trường tại bang La Guaira là khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ hoàn toàn. Đống đổ nát tạo thành những khối bê tông khổng lồ đổ nghiêng, đè chồng lên nhau cực kỳ nguy hiểm. Để tìm kiếm người sống sót và thi thể nạn nhân, chúng tôi phải sử dụng đồng bộ các biện pháp từ chó nghiệp vụ đến các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy siêu âm, radar xuyên đất dò tìm sự sống.

Đoàn phải sử dụng đồng bộ các biện pháp từ chó nghiệp vụ đến các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.
Dù mang theo nhiều trang thiết bị tiên tiến, trước khối lượng đổ nát khổng lồ, lực lượng của ta vẫn gặp không ít hạn chế về phương tiện cơ giới hạng nặng. Do đó, đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân sở tại để điều phối các loại xe máy xúc, cẩu lớn nhằm lật gạt, đào bới hiệu quả. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, toàn đội luôn giữ vững ý chí, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phóng viên: Trong những ngày trực tiếp chỉ đạo Đội CNCH Bộ Công an đào bới, tìm kiếm sâu trong các đống đổ nát, khoảnh khắc hoặc hình ảnh nào tại hiện trường để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với đồng chí và các thành viên trong đoàn?
Đại tá Phạm Hùng Dương: Thực sự có rất nhiều khoảnh khắc không thể nào quên. Điển hình như khi toàn đội đang tập trung cứu nạn trên các khối nhà cao tầng đổ nát thì bất ngờ nhận lệnh báo động từ chính quyền địa phương vì có dư chấn lớn. Chỉ trong một buổi sáng, chúng tôi phải nhận lệnh sơ tán khẩn cấp hai lần, tạo áp lực tâm lý không nhỏ cho anh em khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Một kỷ niệm sâu sắc khác là vào một buổi chiều, khi đồng hồ đã điểm gần 18h, toàn đội chuẩn bị thu quân sau một ngày dài kiệt sức để về nghỉ ngơi, thì đột ngột nhận được thông tin từ người dân bản địa báo có dấu hiệu sự sống. Không một chút đắn đo, anh em lập tức quay lại vị trí, triển khai thiết bị dò tìm xuyên đêm đến tận 23, 24h khuya mới rút quân.

Đại tá Phạm Hùng Dương chia sẻ về những khoảnh khắc khó quên tại Venezuela.
Đặc biệt, có những "ca" cứu nạn cực kỳ phức tạp và nguy hiểm mà một số đoàn cứu hộ quốc tế khác sau khi khảo sát đã bỏ qua. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thực chiến, tư duy nhạy bén và ý chí kiên cường, lực lượng của Bộ Công an Việt Nam đã phân tích kỹ hiện trường, đưa ra phương án tiếp cận chính xác và xử lý thành công. Khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, các đoàn bạn và người dân Venezuela đã đứng dậy vỗ tay vang dội, bày tỏ sự cảm phục và biết ơn sâu sắc. Đó là niềm tự hào lớn lao của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.
Phóng viên: Hoạt động trong một môi trường đa quốc gia với sự tham gia của nhiều lực lượng cứu hộ hàng đầu thế giới, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã áp dụng những chiến thuật và giải pháp chuyên dụng nào để chứng minh tính chuyên nghiệp, hiệu quả của mình, thưa đồng chí?
Đại tá Phạm Hùng Dương: Xét về nguyên tắc CNCH cơ bản, các đoàn quốc tế đều có điểm chung. Tuy nhiên, yếu tố làm nên sự khác biệt của đoàn Việt Nam chính là bản lĩnh, trình độ tinh thông chuyên môn và kinh nghiệm thực chiến dày dặn của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng của chúng ta đã được rèn giũa qua rất nhiều vụ việc phức tạp ở trong nước cũng như các sứ mệnh quốc tế lớn, như tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.
Tại thảm họa động đất Venezuela lần này, một chiến thuật cốt lõi đem lại hiệu quả cao là sự hiệp đồng tác chiến vô cùng chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội Việt Nam. Ngay khi tiếp cận địa bàn, lãnh đạo chỉ huy đoàn của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã trực tiếp ra hiện trường để khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng.
Từ đó, hai lực lượng cùng thống nhất xây dựng một kế hoạch tổng thể, lên phương án chi tiết cho từng vị trí cụ thể, xác định rõ khu vực nào cần ưu tiên thiết bị gì, nhân lực ra sao để tối ưu hóa hiệu suất. Sự phối hợp nhịp nhàng, "chia lửa" cùng nhau ở từng mũi tiến công đã giúp chúng ta triển khai công việc một cách khoa học, tốc độ và an toàn tuyệt đối.
Phóng viên: Sứ mệnh tại Venezuela không thuần túy là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa nhân đạo cao cả, thể hiện vai trò và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam. Từ tâm điểm của vùng thảm họa, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì đến người dân nước bạn, cũng như hậu phương của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm dõi theo ở quê nhà?
Đại tá Phạm Hùng Dương: Mang theo tinh thần quốc tế cao cả, đoàn công tác Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chúng tôi lên đường hỗ trợ nước bạn với phương châm "giúp bạn là tự giúp mình", san sẻ những đau thương mà người dân Venezuela đang phải gánh chịu.

Trước hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo hai Bộ đã tin tưởng giao phó trọng trách này. Chúng tôi cũng vô cùng trân trọng sự đồng hành, những lời động viên hằng ngày từ gia đình, người thân và bạn bè ở quê nhà. Đó chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi gian khổ trên đất bạn.
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kế hoạch trong những ngày tới của Đội CNCH Bộ Công an tại Venezuela sẽ tập trung vào những hoạt động trọng tâm nào?
Đại tá Phạm Hùng Dương: Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động CNCH theo đúng kế hoạch và chương trình đã đề ra. Bên cạnh công tác tìm kiếm, trong giai đoạn khắc phục hậu quả thảm họa, đội sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và người dân để hỗ trợ tái thiết từng khu vực chịu ảnh hưởng.
Song song đó, chúng tôi tích cực tổ chức các tổ công tác lưu động để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bản địa thông qua các hoạt động cứu trợ y tế, cấp phát lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu. Hy vọng rằng những hành động thiết thực này sẽ góp phần làm vơi đi phần nào nỗi đau thương, mất mát, giúp người dân nước bạn sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn thảm cảnh này.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Chúc đoàn công tác luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
Qua những chia sẻ chân thực của Đại tá Phạm Hùng Dương, chúng ta càng thêm thấu hiểu, trân trọng những gian truân, vất vả và cả sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CNCH Bộ Công an Việt Nam trên trường quốc tế. Những giọt mồ hôi và nỗ lực bền bỉ đổ xuống nơi đất khách quê người không chỉ khẳng định bản lĩnh Công an nhân dân Việt Nam, mà còn gieo thêm những hạt giống bền chặt của tình hữu nghị và lòng nhân ái xuyên biên giới.
Nguồn CAND: https://cand.vn/noi-nao-phuc-tap-va-nguy-hiem-co-cong-an-viet-nam-post816132.html














