Nụ cười xanh mến lòng du khách

Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân, vị khách “mở hàng” nhận món quà xanh và trồng ngay bên đường dẫn vào TP Tuy Hòa - Ảnh: TRẦN QUỚI

Vừa bước xuống sân bay, tôi và những vị khách đến Tuy Hòa nhận được món quà bất ngờ: một túi giấy xinh xinh đựng cây xanh!

1. Người ta không lạ với việc nhận quà ở nhà ga, bến tàu hay những nơi công cộng. Thường là những món quà quảng cáo, giới thiệu nhãn hàng mới, hay một tờ rơi giới thiệu sản phẩm. Tôi hơi bất ngờ trước nụ cười thân thiện của các bạn tình nguyện viên trao món quà là một cây xanh!

Trồng ở đâu? Tôi đang chưa hết ngạc nhiên thì vị khách đi bên cạnh hỏi lại bạn tình nguyện viên. - Dạ, trồng ở vỉa hè đường dẫn vào TP Tuy Hòa, hay anh/chị cũng có thể mang về trồng tùy thích ạ!

Với món quà rất ý nghĩa, tôi quyết định ra đường dẫn vào thành phố trồng cây. Hôm ấy, nhiều du khách cũng làm như tôi và kết quả là đã có một mảng xanh khá đầy đặn phủ một đoạn vỉa hè toàn cát trắng. Một nữ tình nguyện viên vui vẻ giải thích về ý tưởng món quà xanh: Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, có rất nhiều khách quý, người con xa quê trở về, đây là dịp để mọi người tham quan, thăm thú cũng như làm đẹp cho quê hương bằng màu xanh thiên nhiên.

“Hãy tặng Phú Yên món quà xanh” là việc làm cụ thể hóa lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Ðại Dương: “Mỗi người hãy góp một tay để Phú Yên thêm xanh, sạch, đẹp”, Nguyễn Quang Việt, đại diện những tình nguyện viên kết nối và thực hiện chương trình, cho biết thêm.

Không chỉ những du khách, mà những vị chính khách, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đến Phú Yên dịp ấy như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều vui vẻ nhận quà và cùng trồng cây xanh như một biểu tượng sinh động, lan tỏa thông điệp món quà xanh bảo vệ môi trường.

Các tình nguyện viên mang món quà cây xanh tặng du khách khi xuống sân bay Tuy Hòa - Ảnh: TRẦN QUỚI

Các tình nguyện viên mang món quà cây xanh tặng du khách khi xuống sân bay Tuy Hòa - Ảnh: TRẦN QUỚI

2. Phú Yên có chiều dài 190km bờ biển chạy dài từ vịnh Vũng Rô đến vịnh Cù Mông. Biển xanh trong, cát trắng mịn qua những eo núi, vịnh biển tạo nên nhiều bãi tắm đẹp đến nao lòng: Bãi Xép, bãi Ôm, bãi Từ Nham, bãi Long Thủy, bãi Nồm, bãi Tiên, bãi Môn... Nhìn từ trên cao, những làng mạc, những đồng lúa, những vườn dừa xanh tít tắp, được ngăn cách với mặt biển xanh bằng bãi cát vàng thật hút mắt. Tôi đáp máy bay xuống Tuy Hòa trong một ngày nắng đẹp và nhiều hoạt động lễ hội.

Nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường biển, nói không với rác thải nhựa là ý tưởng hay do Hiệp hội Du lịch tỉnh và Trung tâm hội nghị PYTOPIA khởi xướng. Qua đó huy động các bạn tình nguyện viên trong trang phục lễ hội với chất liệu tái chế, tặng cây xanh, điểm chỉ cam kết bảo vệ môi trường, mời người nổi tiếng, làm clip quảng bá... Ý tưởng ấy nhanh chóng thuyết phục được các đơn vị kinh doanh du lịch như Rosa Alba Resort, Sao Việt, Sao Mai Resort, khách sạn Kaya cùng hưởng ứng, chia sẻ một phần tài chính.

Trường cao đẳng Y tế Phú Yên huy động hơn 500 tình nguyện viên thực hiện tiết mục nhảy flashmob tập thể ở bãi biển Tuy Hòa. Tôi vinh dự là khách mời của sự kiện đầy sắc màu và ý nghĩa hôm ấy với thông điệp: Vì một bãi biển sạch và nói không với rác thải nhựa! Và tiếp tục lan tỏa lời kêu gọi “Hãy tặng Phú Yên món quà xanh”.

Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Nguyễn Ðặng Tường Linh cùng các bạn trẻ vẽ cây môi trường, tặng cây xanh và kêu gọi không xả rác thải nhựa xuống biển - Ảnh: TRẦN QUỚI

Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Nguyễn Ðặng Tường Linh cùng các bạn trẻ vẽ cây môi trường, tặng cây xanh và kêu gọi không xả rác thải nhựa xuống biển - Ảnh: TRẦN QUỚI

Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Nguyễn Ðặng Tường Linh, một người con Phú Yên cũng tham gia, góp phần tăng thêm sự sinh động và lan tỏa của chương trình. Những người có mặt hôm ấy đã in dấu vân tay “vẽ” nên “cây môi trường” với cam kết không xả rác, bảo vệ môi trường xanh. “Phú Yên được thiên nhiên ban tặng tài nguyên đa dạng, phong phú, biển đảo đẹp hoang sơ, lãng mạn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần chung tay bảo vệ món quà vô giá ấy, không chỉ hôm nay mà mãi mãi sau này”, Tường Linh nói.

Những gương mặt trẻ rạng ngời trong âm nhạc sôi động cùng điệu nhảy flashmob trẻ trung bên bờ biển Tuy Hòa cát trắng, biển xanh đẹp mơ màng - Tạo thương hiệu du lịch đôi khi bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy.

Phú Yên trở nên đẹp hơn trong mắt du khách bởi nụ cười thân thiện của các bạn tình nguyện viên và món quà xanh đầy ý nghĩa. Thực sự ngạc nhiên và thú vị với cách làm của các bạn trẻ - tặng một cây xanh và trao gửi thông điệp. Bảo vệ môi trường biển, không rác thải nhựa, trồng cây xanh chính là bảo vệ môi trường sống của chính mình và chắc chắn là đẹp hơn trong mắt của bạn bè, du khách khi nhắc đến Phú Yên - xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh!

HOÀI MINH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/234251/nu-cuoi-xanh-men-long-du-khach.html