Nữ sinh đỗ 6 nguyện vọng chuyên chia sẻ bí kíp ghi điểm tuyệt đối tiếng Pháp
Vũ Ngọc Nhi - cựu học sinh THCS Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) là cô bạn teen hiếm có đỗ 6 nguyện vọng chuyên của 3 ngôi trường THPT nức tiếng. Không chỉ đam mê tiếng Pháp, cô bạn còn nuôi ước mơ lan tỏa tình yêu ngoại ngữ, giúp đỡ các bạn nhỏ khó khăn.
Vũ Ngọc Nhi là cựu học sinh THCS Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội). Với tổng điểm 28,25 (Văn: 8,75; Toán: 9,5; tiếng Pháp: 10 điểm) trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, Ngọc Nhi là học sinh có kết quả cao nhất trường.
Cô bạn đỗ tới 6 nguyện vọng gồm: Chuyên Pháp, Chuyên Trung và Chuyên Nga - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Chuyên Pháp - Trường THPT chuyên Ngoại ngữ; Chuyên Văn và Chuyên Địa - Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Ngọc Nhi đã chọn lớp chuyên Pháp của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là "bến đỗ" mới, bộc bạch ý định sẽ tham gia vào các câu lạc bộ ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh của trường để mở rộng hiểu biết, cập nhật kiến thức mới.
Nàng teen 2K10 chia sẻ thêm: "Mình hy vọng có thể lan tỏa tình yêu ngoại ngữ đến cả những bạn có hoàn cảnh khó khăn, hoặc chưa từng hứng thú với môn học này, giúp các bạn nhận ra vai trò của ngoại ngữ trong thời kỳ đất nước ngày càng hội nhập quốc tế".
Bên cạnh việc "cày đề", Ngọc Nhi cũng dành thời gian đọc thêm sách, thơ, và cảm nhận theo cách riêng để nuôi dưỡng cảm xúc và tư duy ngôn ngữ: "Mình thường ghi lại những câu văn hay, chăm luyện viết để cải thiện kỹ năng. Với tiếng Pháp, hằng ngày, mình thường xem lại và ghi nhớ những kiến thức đã học đồng thời luyện thêm kĩ năng nghe trên các trang báo đài".

Cô bạn nhấn mạnh việc cân bằng thời gian cũng là yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả học tập cao. Để giảm căng thẳng, Ngọc Nhi thường dành thời gian để nghe nhạc, xem phim. Cô bạn bật mí, bản thân thích nghe những bản nhạc du dương để thấy bình yên, dễ chịu, đặc biệt mê Conan và "cày" Doraemon.
Với 10 điểm tuyệt đối môn tiếng Pháp (chung) và 9 điểm tiếng Pháp chuyên, khi được hỏi về nguồn cảm hứng chinh phục "không để lại vụn" ngoại ngữ được nhiều người nhận xét là "khó xơi", Ngọc Nhi tiết lộ đã "trúng tiếng yêu" khi tham gia một lễ hội Pháp ngữ. Sau khi bị cuốn hút bởi không gian và trải nghiệm với văn hóa, tiếng Pháp tại đây, cô bạn được tiếp thêm động lực từ gia đình, thầy cô, càng học càng muốn hiểu sâu về ngôn ngữ này.
"Với mình, tiếng Pháp là một ngôn ngữ lãng mạn. Đây không chỉ là một môn học, mà là một cánh cửa mở ra những chân trời mới: những tác phẩm văn học sâu sắc, những nền nghệ thuật tinh tế, và cả những câu chuyện đời thường giản dị mà đẹp đẽ. Mình mong rằng trong tương lai, mình có thể dùng chính ngôn ngữ ấy để kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người".
Bận rộn chuẩn bị bước vào ngôi trường mới, chặng đường mới, Ngọc Nhi cũng không quên dành thời gian còn lại của mùa Hè để chill bên gia đình, bạn bè, nạp đầy năng lượng tích cực.

Bucket list của cô bạn teen này bao gồm:
- Đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học mới, như đạt giải các cuộc thi học sinh giỏi.
- Tham gia tích cực hoạt động trường.
- Cùng gia đình du lịch đến Paris để chìm đắm trong tinh hoa, vẻ đẹp nước Pháp.
- Có thật nhiều kỷ niệm cùng bạn bè (đi xem phim, đi cà phê, tâm sự sau giờ học)
- Tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tình yêu học tập, đặc biệt là ngoại ngữ, đến với các bạn còn thiếu điều kiện tiếp cận.
Cùng "manifest" cho bảng mục tiêu của Vũ Ngọc Nhi cũng như các teen sẽ "full dấu tích hoàn thành" trong năm học sắp tới!