Ở đâu cũng là cống hiến cho quê hương!

Sau khi hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu chính thức hợp nhất, nhiều cán bộ các sở, ngành được phân công tiếp tục công tác tại địa bàn Bạc Liêu (cũ). Dù đối mặt với không ít khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp, họ vẫn kiên trì bám trụ, làm việc tận tụy, nỗ lực, trách nhiệm, với tinh thần 'ở đâu, công việc gì cũng là cống hiến cho quê hương'.

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, do cơ sở vật chất tại Cà Mau chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu nên Phòng khám đa khoa tại Bạc Liêu (cũ) vẫn duy trì quân số để đảm bảo khám, điều trị cho người dân.

Bác sĩ Tiêu Thoại Phước, Trưởng Phòng Khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (đặt tại phường Bạc Liêu) tận tình tư vấn điều trị methadone cho người bệnh.

Bác sĩ Tiêu Thoại Phước, Trưởng Phòng Khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (đặt tại phường Bạc Liêu) tận tình tư vấn điều trị methadone cho người bệnh.

Bác sĩ Tiêu Thoại Phước, Trưởng Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết: “Hiện còn 13 cán bộ đang bám trụ tại đây, thực hiện song song ba nhiệm vụ: hỗ trợ điều trị methadone; tiêm ngừa vắc-xin và khám sức khỏe. Dù khối lượng công việc nhiều, lực lượng mỏng, việc sắp xếp lại bộ máy hoạt động ít nhiều cũng gây ra những thay đổi nhất định nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên vẫn đảm bảo công việc hoạt động thông suốt, liên tục, không để xảy ra bất kỳ xáo trộn nào”.

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bạc Liêu (cũ), anh Danh Chuộng, cán bộ Sở Tài chính vẫn miệt mài giải quyết các thủ tục, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ online. Anh Danh Chuộng chia sẻ: “Hiện tại, công việc chưa thể bắt đầu quy trình như cũ, chỉ có thể trả kết quả còn lại (hồ sơ tiếp nhận trước ngày 1/7), hướng dẫn người dân đến nộp hồ sơ online chứ chưa thể tiếp nhận hồ sơ mới. Trong thời gian chờ phân công nhiệm vụ mới, tôi sẽ cố gắng giúp người dân giải quyết các thủ tục trên môi trường mạng một cách nhanh chóng, hiệu quả”.

Anh Danh Chuộng, chuyên viên Sở Tài Chính phụ trách Trung tâm hành chính công tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Anh Danh Chuộng, chuyên viên Sở Tài Chính phụ trách Trung tâm hành chính công tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trước khi sáp nhập, mỗi tháng anh Chuộng tiếp nhận khoảng 120 hồ sơ, nhưng những tháng cuối đã tăng vọt lên 400-500 hồ sơ, con số cho thấy áp lực lớn nhưng cũng là động lực để anh và đồng nghiệp cố gắng hơn mỗi ngày. Mong muốn lớn nhất của anh Chuộng là sớm được phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, không để gián đoạn công việc và đảm bảo hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Tại Thư viện tỉnh Bạc Liêu (cũ), chị Thạch Thị Ngọc Thảo, cán bộ Phòng đọc thiếu nhi không khỏi xúc động khi nhìn những phần quà hè còn dang dở dành cho các em nhỏ. “Đây là những phần nhỏ do chính tay tôi chuẩn bị để dành tặng cho các em tham gia hoạt động hè tại thư viện, nhưng giờ không còn cơ hội để tặng nữa vì nhiều em đã theo cha mẹ, gia đình về tỉnh Cà Mau mới. Mọi kế hoạch đã được lên trước đó để phục vụ các em trong dịp hè đều phải ngừng lại”, chị nghẹn ngào.

Chị Thảo là một trong 3 cán bộ được giữ lại làm việc tại trụ sở Thư viện tỉnh Bạc Liêu (cũ). Số lượng cán bộ ít nhưng khối lượng công việc lại tăng lên, chị Thảo không nề hà bất kỳ công việc gì, tranh thủ học hỏi, trang bị thêm kỹ năng để đảm đương nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Chị còn dự định đề xuất biến phòng đọc thiếu nhi trở thành không gian vừa chơi, vừa học sinh động, hấp dẫn để thu hút bạn đọc.

Chị Thạch Thị Ngọc Thảo, cán bộ Phòng đọc thiếu nhi Thư viện tỉnh Cà Mau (tại phường Bạc Liêu) vẫn tận tâm phục vụ bạn đọc dù số lượng bị sụt giảm.

Chị Thạch Thị Ngọc Thảo, cán bộ Phòng đọc thiếu nhi Thư viện tỉnh Cà Mau (tại phường Bạc Liêu) vẫn tận tâm phục vụ bạn đọc dù số lượng bị sụt giảm.

Riêng Bác sĩ Tiêu Thoại Phước, Trưởng Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, người đã gần 10 năm gắn bó với công tác điều trị methadone, vẫn đều đặn phát thuốc, thăm khám, động viên bệnh nhân. Hơn 300 người đã từng bước rời xa “cái chết trắng” để trở lại cuộc sống bình thường, tái hòa nhập cộng đồng. “Sự kiên trì của họ và đồng hành của chúng tôi là liệu pháp tinh thần quan trọng nhất”, anh nói.

Dù là người được điều chuyển về vùng đất mới hay người ở lại trụ sở cũ, tất cả đều đang cùng nhau vun đắp cho bộ máy hành chính ổn định, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Họ chính là những "người giữ lửa" trong giai đoạn chuyển mình, góp phần viết tiếp hành trình phát triển bền vững cho tỉnh Cà Mau mới trong thời gian tới.

Kim Trúc - Hữu Thọ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/o-dau-cung-la-cong-hien-cho-que-huong--a40078.html