Ông trăng tròn an ủi các em thơ vùng bão lũ

Nghiệt ngã, khi đã cận kề tết Trung thu, cơn bão số 3 ập xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức mạnh và độ tàn phá kinh hoàng, chưa hết, liền kề là lũ và lụt tràn ngập Miền Bắc.

Tác giả: Nguyễn Thành Công

Nghiệt ngã, khi đã cận kề tết Trung thu, cơn bão số 3 ập xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức mạnh và độ tàn phá kinh hoàng, chưa hết, liền kề là lũ và lụt tràn ngập một số tỉnh miền Bắc.

Trước những ngày ảnh hưởng do cơn bão số 3, chúng tôi ở Huế, vui trong dạ khi chứng kiến ở đường đi bộ Chu Văn An từng dây đèn cho Trung Thu được giăng sớm, trời trong veo, gió mát, nắng vàng. Về đến Miền Tây thấy ngay ngõ đầu chợ quê bàn bánh Trung Thu đã tươm tất.

Ảnh: st

Ảnh: st

Nhưng...

Bão Yagi ghê gớm càn quét từ Philipine qua Trung Quốc, đổ bộ toàn khu vực miền Bắc. Các đài nước ngoài gọi đó là cơn bão lịch sử ở Á Châu. Gió bão gầm gú, nhà cửa đường phố ngập nước, cây đổ, người chết và thương tật. Các dự báo chi tiết đã xem kỹ vẫn vô cùng bất ngờ về cơn bão lịch sử, dù chỉ nhìn qua truyền hình.

Khác Miền Tây bằng phẳng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đồi núi triền dốc trập trùng tích giữ nước, ngay khi bão qua thì lũ lụt hoành hành, cú đánh bồi khốc liệt. Đến nay đã có hơn 300 người chết và mất tích cùng con số thiệt hại tài sản khó tính toán dù chưa đến mốc thời gian cuối cùng của thiên tai.

Ảnh: Nguyễn Thành Công

Ảnh: Nguyễn Thành Công

Chỉ còn mấy ngày nữa đến Trung thu, tuổi ngây thơ có lẽ không hiểu hết thiệt hại vừa xảy ra, niềm mong đợi chờ đón ông trăng tròn hãy còn trong các em bé ở miền Bắc - nơi có thiên tai.

Tết rước đèn ông sao, phá cỗ, dung dăng dung dẻ hưởng thụ niềm vui mỗi năm mới có một lần. Nhưng, phố chợ đường quê ngổn ngang bùn đất, nhà cửa bộn bề, mất mát, người lớn chân thấp chân cao sắp xếp sau bão lũ, có lòng dạ nào nhiều lo cho một cái tết với ông trăng?

Nhiều hàng hóa, tiền mặt, thuốc men gom góp cho đồng bào Miền Bắc, biết có ai có lòng trắc ẩn gửi cho các em những chiếc bánh Trung thu, và lồng đèn? Rằm này trăng vẫn tròn vành mọi nơi như nghìn năm vẫn vậy, ở Miền Bắc thân yêu ông trăng vẫn tròn an ủi các em thơ.

Tác giả: Nguyễn Thành Công

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/ong-trang-tron-an-ui-cac-em-tho-vung-bao-lu.html