Phạm Quỳnh Anh: Là người mẹ, thấy các em nhỏ như thế này tôi không chịu nổi

Phạm Quỳnh Anh bật khóc nức nở khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, tội nghiệp của các em nhỏ trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt'.

Phạm Quỳnh Anh và NSND Trọng Trinh là khách mời của chương trình Mái ấm gia đình Việt tập 89. Trong tập này, các khách mời sẽ vượt qua thử thách của chương trình, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được nhận các giải thưởng là tiền mặt và hiện vật để trang trải cuộc sống.

Xuất hiện trong chương trình, Phạm Quỳnh Anh trẻ trung, năng động với trang phục giản dị và nụ cười rạng rỡ. Nữ ca sĩ cùng NSND Trọng Trinh vui vẻ giao lưu với bà con tại điểm quay.

Phạm Quỳnh Anh tham gia chương trình.

Phạm Quỳnh Anh tham gia chương trình.

Ngoài 2 vị khách mời, ba em nhỏ tham gia chương trình bao gồm: Trần Bảo Ngọc Duy (2012), Nguyễn Thanh Mai (2011), Hà Văn Thìn (2012). Trần Bảo Ngọc Duy đang sống cùng ông bà nội và 3 em nhỏ ở Yên Bình, Yên Bái. Cha của Ngọc Duy mất năm 2018 do tai nạn giao thông, không lâu sau mẹ em bỏ về nhà ngoại sống, để 4 con ở lại sống cùng ông bà nội đã ngoài 60 tuổi.

Ông nội của Duy sống bằng nghề vác ngô từ xưởng lên xe tải, mỗi tấn ngô kiếm được 50 nghìn đồng. Nhưng vì đã lớn tuổi, sức khỏe yếu đi nên mỗi tháng ông chỉ đi vác ngô được 15-20 ngày, còn bà nội Duy làm vàng mã mỗi tháng được khoảng 700 – 800 nghìn đồng tiền công.

Cuộc sống của Duy cùng 3 em và ông bà nội hết sức khó khăn, song điều khiến cậu bé và các em trăn trở lại là câu hỏi: "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con đi vậy?”. Chứng kiến hoàn cảnh của Duy, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh không kìm được nước mắt.

Phạm Quỳnh Anh khóc nức nở khi nghe hoàn cảnh éo le của gia đình em Duy.

Phạm Quỳnh Anh khóc nức nở khi nghe hoàn cảnh éo le của gia đình em Duy.

Nữ ca sĩ bật khóc nức nở, chị phải ngồi sụp xuống để lấy lại bình tĩnh. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Tôi cũng là một người mẹ nên nhìn thấy hoàn cảnh các em nhỏ này tôi không thể chịu nổi. Các em còn quá nhỏ, còn quá ngây thơ nên có lẽ vẫn chưa hiểu hết rằng cuộc sống của mình sẽ khó khăn như thế nào.

Mặc dù hoàn cảnh của tôi không khó khăn như các bạn nhỏ nhưng làm mẹ của 3 con, hàng ngày tôi cũng cảm nhận được sự vất vả, huống chi ông bà đã lớn tuổi vẫn phải làm việc nặng nhọc để nuôi nấng 4 cháu”.

Nữ ca sĩ liên tục rơi nước mắt.

Nữ ca sĩ liên tục rơi nước mắt.

Hoàn cảnh tiếp theo là em Nguyễn Thanh Mai ở Lý Nhân, Hà Nam. Mẹ của Thanh Mai mất năm 2017 do bệnh ung thư phổi. Đến năm 2021, cha em mất do ung thư tuyến giáp. Anh cả của Mai đã nghỉ học từ sớm để lên Hà Nội làm nghề mộc, nhưng anh bị bệnh tắc ruột, anh hai cũng mắc bệnh tương tự, hiện đang chờ điều trị. Cả 4 anh em nhà Thanh Mai nương tựa vào chú và bác ruột.

Hoàn cảnh còn lại là em Hà Văn Thìn ở Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Mẹ em là chị Hợp bị ung thư tuyến giáp, đã cắt bỏ một bên, hiện đang chờ kinh phí để tiếp tục phẫu thuật. Cha em Thìn qua đời năm 2023 vì ung thư gan và viêm tụy cấp nhiều năm.

Sức khỏe yếu nên mẹ em Thìn cũng không kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Có những hôm nhà không có tiền mua đồ ăn thì mấy mẹ con ăn cơm trộn muối, nấu mì tôm làm canh ăn qua bữa. Thìn rất lo cho sức khỏe của mẹ vì "Cha đã mất, giờ nỗi lo sợ lớn nhất của con là mẹ cũng mất theo vì con nghe mọi người bảo là mẹ con cũng bị bệnh”.

Phạm Quỳnh Anh và NSND Trọng Trinh chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình em Thìn.

Phạm Quỳnh Anh và NSND Trọng Trinh chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình em Thìn.

Một lần nữa, Phạm Quỳnh Anh lại bật khóc trước hoàn cảnh éo le của gia đình em Thìn. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Bản thân tôi may mắn vì không gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng chỉ cần sức khỏe mình đi xuống một chút thôi thì cũng đã lo lắng cho các con. Bởi nếu mình không có sức lao động nữa, không đi làm kiếm tiền được nữa thì không biết tương lai các con mình như thế nào.

Vì vậy, khi thấy chị Hợp đang phải oằn mình gồng gánh mọi thứ trong cuộc sống khiến tôi rất thương. Chị Hợp lại bằng tuổi tôi nhưng lại quá vất vả khi vừa lo cho con, vừa bệnh đầy mình”.

Chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh nhận được sự đồng cảm từ khán giả có mặt tại điểm quay. Trong chương trình, nữ ca sĩ cũng dốc hết sức, cùng NSND Trọng Trinh vượt qua thử thách để đem về cơ hội nhận các giải thưởng lớn cho cả 3 em nhỏ.

An Nguyên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/pham-quynh-anh-la-nguoi-me-thay-cac-em-nho-nhu-the-nay-toi-khong-chiu-noi-ar878428.html