Hôm nay (3/2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán), người lao động trên cả nước đã quay trở lại làm việc sau 9 ngày nghỉ Tết.
Cũng trong ngày đầu tiên trở lại làm việc của năm mới, không khí xuân tràn ngập tại Phủ Tây Hồ, một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất tại Hà Nội. Dù là ngày làm việc đầu tiên của năm, nhưng ngay từ sáng sớm, Phủ Tây Hồ đã đón một lượng lớn người dân và du khách đổ về để dâng hương, cầu an, cầu tài lộc cho một năm mới bình an và thịnh vượng.
Các thầy đồ mặc áo dài đỏ ngồi viết những câu đối, những lời chúc đầu năm. Đây được xem là hoạt động mang đậm chất văn hóa truyền thống của người Việt.
Các lễ vật được tiểu thương chuẩn bị sẵn, có giá hơn 200.000 đồng/mâm lễ.
Người dân chuẩn bị lễ vật để chuẩn bị vào phủ thắp hương, cầu nguyện.
Bên ngoài sân Phủ, dòng người xếp hàng dài, nhộn nhịp từ sáng sớm đến tận trưa. Cảnh tượng này khiến cho không khí tại Phủ Tây Hồ trở nên tấp nập và đầy sinh khí.
Những người đến lễ thường dành thời gian cầu nguyện cho gia đình bình an, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào.
Nhiều người tin rằng việc đến dâng hương trong ngày đầu năm sẽ giúp mang lại sự suôn sẻ, may mắn suốt cả năm.
Không chỉ những người dân địa phương mà cả du khách từ các vùng miền khác cũng đến Phủ Tây Hồ để hòa mình vào không khí linh thiêng, thanh tịnh của mùa xuân, cầu mong một năm mới an lành và hạnh phúc.
Yến Nguyễn