Quê Bác những ngày Tháng 5
Những ngày này, người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức lại dành thời gian về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người.
Hôm nay (19/5), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian này, người dân từ khắp mọi miền đất nước lại khấp khởi về với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Từ Quốc lộ 46, dẫn vào khu di tích là con đường dưới bóng cây xà cừ thâm nghiêm, là những ao sen rực rỡ sắc hồng quyện trong hương lúa mới nồng nàn quanh ngõ.
Bao năm rồi, Làng Sen vẫn vậy. Vẫn ở đó “rào râm bụt đỏ hoa quê”; vẫn ở đó ngõ đường đượm hương sen ngan ngát; những lò rèn cụ cố Điền, cây mít bên giếng nước, khung cửi bà Loan dệt vải năm nào… Tất cả đã nhuốm màu thời gian nhưng hình bóng Người dường như vẫn còn đâu đây, gần gũi…
“Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”
Tiếng cô thuyết minh đọc thơ ấm áp, xúc động như đưa du khách đi qua những miền kí ức, mà tất cả đều in đậm bóng hình của Bác. Nhiều người lặng lẽ lau nước mắt khi nghe những câu chuyện về Bác, về gia đình của Bác; lặng lẽ suy tưởng về Người mà nhớ thương vô hạn.
Từ Làng Chùa quê Mẹ, Làng Sen quê Cha, đến núi Chung Sơn, Động Tranh trên dãy núi Đại Huệ,... đoàn người kéo dài, thành kính, trang nghiêm tưởng nhớ đến bậc sinh thành của Bác và Bác Hồ kính yêu!
Về quê Bác, ai cũng mong muốn tự tay mình kính dâng bó hoa tươi thắm, nén hương thơm, để bày tỏ tình cảm, sự tri ân công lao trời biển của Người và cũng như được báo công với Bác.
Ông Phạm Tiến Thả (84 tuổi, ở Hà Nội) xúc động nghẹn ngào: “Tôi đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Về đây, tôi không kìm được nước mắt, thương Bác vô cùng! Nhìn ngôi nhà và những kỷ vật của Bác, thấy như Bác đang ở đâu đây”.
Mừng sinh nhật Bác, hàng ngàn người từ mọi miền của Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lại hội tụ về Kim Liên thành kính thắp nén hương tưởng nhớ Người! Và trong dây phút thiêng liêng, văng vẳng câu thơ của Tố Hữu "Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/Vững như muôn ngọn giải Trường Sơn"!
Một số hình ảnh người dân hội tụ Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên trong ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/que-bac-nhung-ngay-thang-5-156044.html