Quyết sách từ nghị trường: Khi hai tỉnh chung một lòng vì dân (bài 4)
Bài 4: Pa Tết - Niềm tin nơi cực Tây Tổ quốc
Bài 3: Nghị quyết vì dân
ĐBP - Sau gần bốn năm sắp xếp, điều chỉnh địa giới, công tác quản lý hành chính bản Pa Tết đã đi vào nền nếp, thống nhất và hiệu quả. Mọi thủ tục của người dân được thực hiện thuận lợi, nhanh gọn ngay tại địa phương. Chính sự rõ ràng trong quản lý đã giúp người dân yên tâm sinh sống, tin tưởng vào chính quyền, khẳng định hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính gắn với phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân.

Con đường từ bản Nậm Sả (xã Mường Toong) đi qua một số bản của tỉnh Lai Châu và kết nối với bản Pa Tết đang được thi công, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi.
Khép lại câu chuyện “một bản - hai tỉnh”
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Mường Toong mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng địa giới, dân cư của hai xã Mường Toong và Huổi Lếch cũ. Việc bản Pa Tết được điều chỉnh về Huổi Lếch trước đây, nay thuộc xã Mường Toong mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
Ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã Mường Toong cho biết: Việc điều chỉnh này đã thực hiện đúng nguyện vọng của nhân dân bản Pa Tết, được quản lý dân cư theo địa giới hành chính mới, giúp bà con thuận lợi trong sinh hoạt, đi lại, đầu tư, sản xuất và thực hiện các quy định của pháp luật trong một đơn vị hành chính thống nhất. Về mặt quản lý Nhà nước, việc tiếp nhận bản Pa Tết giúp xã Mường Toong quản lý dân cư đúng địa giới, đồng thời khi được đầu tư tuyến đường kết nối trực tiếp từ Pa Tết về trung tâm xã, việc đi lại của người dân rút ngắn đáng kể so với trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự...
Trước thực tế đó, chính quyền xã Mường Toong đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát dân cư, cấp đổi căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cùng với việc ổn định hành chính, xã tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Nhờ có kinh phí hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, dột nát, ngôi nhà mới của anh Mùa A Cở khang trang hơn.
Trưởng bản Pa Tết - anh Mùa A Hồng cho biết: “Trước kia, khi chưa thống nhất quản lý, việc bảo vệ rừng, an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn. Từ khi bản Pa Tết được thống nhất về một địa giới, cuộc sống bà con yên ổn hơn nhiều. Giờ đây, an ninh trật tự được giữ vững, rừng được bảo vệ, bà con đoàn kết, yên tâm lao động, bám đất, bám bản”.
Không chỉ quan tâm công tác quản lý, UBND xã Mường Toong chú trọng đầu tư hạ tầng để Pa Tết nhanh chóng bắt nhịp với sự phát triển chung. “Ngay sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, chúng tôi xác định việc ổn định dân cư, đảm bảo an ninh và phát triển đời sống ở khu vực biên giới là ưu tiên hàng đầu. Trong đó, bản Pa Tết được đặc biệt quan tâm không chỉ vì vị trí địa lý giáp ranh, mà còn vì đây là vùng đồng bào Mông sinh sống lâu đời, cần được hỗ trợ kịp thời cả về hạ tầng lẫn thủ tục hành chính” - Chủ tịch UBND xã Mường Toong cho biết thêm.
Cấp ủy, chính quyền xã Mường Toong mới luôn quan tâm sát sao đến bản Pa Tết, thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã trực tiếp về bản kiểm tra, động viên người dân. Giờ đây, câu chuyện “một bản - hai tỉnh” chỉ còn trong ký ức, Pa Tết hôm nay đã thực sự là một phần trọn vẹn của cấp ủy, chính quyền xã Mường Toong theo mô hình mới.

Người dân tháo dỡ dãy lớp học gỗ cũ để xây dựng nhà văn hóa bản.
Khởi đầu yên lành nơi cực Tây
Vừa đặt chân tới đầu bản Pa Tết, chúng tôi đã bắt gặp không khí rộn ràng, tiếng cười nói của bà con đang cùng nhau tháo dỡ dãy nhà gỗ cũ - nơi từng là điểm trường tạm cho con em trước đây để chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà văn hóa. Khi điểm trường kiên cố được đầu tư xây dựng, khu nhà gỗ cũ được chính quyền địa phương phê duyệt làm vị trí xây dựng nhà văn hóa, đáp ứng mong mỏi bấy lâu của người dân.
Trưởng bản Vàng A Hồng phấn khởi chia sẻ: “Từ nay, bà con có nơi sinh hoạt, hội họp khang trang. Nhà văn hóa sẽ là nơi gắn kết cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Ai cũng vui…”.
Gần 4 năm qua, nhiều công trình quan trọng đã và đang được triển khai. Dự án “Bừng sáng Điện Biên” với tuyến đường dây 35kV và trạm biến áp Pa Tết đang được gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Đặc biệt, cầu dân sinh qua suối Nậm Khun đã hoàn thành, chấm dứt cảnh người dân liều mình qua suối trong mùa mưa lũ.
Công tác giáo dục ở Pa Tết được quan tâm đặc biệt. Nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị, Điểm trường Pa Tết được xây dựng khang trang với 5 phòng học mới, khu bếp, nhà vệ sinh, hệ thống điện năng lượng mặt trời. Anh Vàng A Giàng, người dân bản Pa Tết tự hào nói: “Giờ có điểm trường đẹp, có chỗ ở bán trú, con em chúng tôi được học tập ngay tại bản với cơ sở vật chất đàng hoàng hơn, không sợ đường xa nữa”.
Từ năm học 2022 - 2023, thực hiện chủ trương sáp nhập bản Pa Tết về xã Huổi Lếch, toàn bộ học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của bản Pa Tết được chuyển sang học tại Trường PTDTBT THCS Huổi Lếch. Do đặc thù địa bàn xa trung tâm, đường đi lại khó khăn, nhà trường đã tạo điều kiện cho các em được ở lại trường cả những ngày cuối tuần để đảm bảo an toàn và duy trì việc học tập ổn định.

Điểm trường Pa Tết được xây dựng kiên cố và khang trang, tạo diều kiện học tập tốt nhất cho con em trong bản.
Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, bản Pa Tết có gần 50 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà ở mới. Trong căn nhà còn thơm mùi gỗ, anh Mùa A Cở xúc động chia sẻ: “Trước đây nhà dột nát, mưa gió là sợ. Giờ có nhà mới kiên cố, gia đình tôi yên tâm làm ăn, các con có chỗ học hành tử tế. Bà con trong bản ai cũng mừng, vì nhiều nhà được hỗ trợ làm nhà giúp cuộc sống ổn định hơn…”.
Giữa đại ngàn mây trắng, Pa Tết hôm nay bình yên hơn bao giờ hết. Những nụ cười trên khuôn mặt rám nắng của người dân là minh chứng cho một khởi đầu yên lành - khởi đầu của niềm tin, của sự đổi thay từ một quyết sách hợp lòng dân. Như lời anh Mùa A Vả, khi chở những bao thóc mới về nhà, mỉm cười nói: “Trước kia bà con chỉ trồng ngô, sắn. Sắp tới, bản mình có đường, có điện, chắc chắn Pa Tết sẽ sáng lên thôi”.
Câu nói của anh Vả khiến tôi nhớ đến lời của Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên - bà Lò Thị Bích từng nhấn mạnh: “Giá trị lớn nhất mà nghị quyết mang lại chính là sự thống nhất trong quản lý gắn với lòng dân được củng cố. Khi ranh giới được xác lập rõ ràng, chính quyền có điều kiện chăm lo tốt hơn cho nhân dân; còn người dân thêm niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ góc nhìn của một đại biểu dân cử, tôi rất kỳ vọng rằng trong những năm tới, bản Pa Tết sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là khi các dự án đầu tư về điện, đường, trường học, nhà ở và hạ tầng cơ bản đang được triển khai”.

Pa Tết hôm nay dẫu còn nhiều gian khó, nhưng niềm tin về một ngày mai khởi sắc đã được thắp lên từ quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Khi địa giới hành chính được thống nhất, công tác quản lý rõ ràng, chính quyền gần dân hơn, mọi chính sách đầu tư, an sinh sẽ sớm lan tỏa, mở ra tương lai tươi sáng cho bản vùng cao Pa Tết giữa đại ngàn cực Tây Tổ quốc.












