Rau dưa mùa World Cup ở Doha

Sang bên này tác nghiệp World Cup 2022, giá cả sinh hoạt đắt đỏ nên anh em chúng tôi nhận ra việc vác theo giò, chả, gạo, bánh chưng… quá hợp lý.

Nhưng các cụ bảo rồi, “miệng ăn núi lở”, đống thực phẩm dự trữ của chúng tôi cũng chỉ trụ được ba tuần là hết. Nhìn vào tài khoản, số tiền èo uột như số thực phẩm chúng tôi đang chứa trong tủ lạnh.

Một số lao động mà chúng tôi quen biết trong quá trình tác nghiệp World Cup 2022 ở Doha gợi ý rằng, nên đi siêu thị mua đồ, chứ ăn uống ở nhà hàng các bạn không đủ tiền chi trả đâu. Để cẩn thận, họ còn dặn chúng tôi, nhớ vào siêu thị bình dân, khu hàng dành cho người lao động nhé.

 Nhân viên siêu thị không lúc nào ngơi tay.

Nhân viên siêu thị không lúc nào ngơi tay.

Thèm lẩu bò, lẩu hải sản vô cùng nhưng ở Doha, thịt bò không ngon như ở các tỉnh, thành Việt Nam. Đồ hải sản, nhất là cá thì toàn hàng đông lạnh, rất lạ khi mà biển bao bọc gần trọn Qatar.

Được cái rau dưa thì sẵn, đúng là phù hợp với gia cảnh “con nhà nghèo” của chúng tôi. Mồng tơi, bí xanh, bí ngô, củ cải, đậu bắp, cà tím, chanh, ớt, các loại gia vị đều sẵn. Kỳ kỳ thay, súp lơ bên này to, không bé bé xinh xinh như quê mình. Mua về ăn thì không thơm, nước luộc súp lơ không ngọt như ở quê mẹ vẫn hay làm cho ăn.

 Một người lao động nhập cư phân vân chọn gạo. Gạo bình dân ở Doha có giá khoảng 250.000 đồng/5kg.

Một người lao động nhập cư phân vân chọn gạo. Gạo bình dân ở Doha có giá khoảng 250.000 đồng/5kg.

Hoa quả bên này cũng bạt ngàn luôn, từ dứa, chuối, cam, mận cho tới nho, lê, đu đủ, kiwi… giá khá bình dân, nhỉnh hơn giá ở Việt Nam. Có điều, chúng tôi chẳng thể cứ mãi ăn hoa quả trừ bữa. Rau thì đắt gấp đôi, gấp ba so với trong nước. Mồng tơi 20.000 đồng mớ. Chút rau thơm hết 10.000 đồng cho một nhúm bé. Mấy anh em thèm ăn lẩu hải sản. Thấy có sẵn dứa, cà chua, cải thảo, cần tây, cà chua, tính định mua con cá tầm nhưng thấy hàng đông lạnh lại thôi.

 Súp lơ trên giá hàng hóa to đến lạ.

Súp lơ trên giá hàng hóa to đến lạ.

Được dặn từ trước nên chúng tôi cứ vào chỗ bán hàng cho dân lao động để chọn đồ. Nhân viên bán hàng siêu thị rất thân thiện, họ cũng là lao động nhập cư, nên ai hỏi gì, thắc mắc vấn đề chi đều nhanh chóng trả lời chu đáo.

Chúng tôi chọn mấy bó rau, cân khoai tây, ít thịt bò, chuối và mận. Vậy là xong bữa tối nay và có đủ thức ăn cho ngày mai. World Cup 2022 đang đi đến những trận đấu cuối cùng, anh em chúng tôi cũng cố gắng bám trụ để hoàn thành nhiệm vụ. Ăn uống kham khổ một chút nhưng bù lại được hít thở bầu không khí World Cup thật đã, quả là kỷ niệm đáng quý trong đời. Thế nên, ngay cả xác định ăn dau rưa mấy bữa tới, thì chúng tôi vẫn hứng khởi lắm.

Bài, ảnh: NGUYỄN CÔNG (từ Doha)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/world-cup-2022/rau-dua-mua-world-cup-o-doha-713853