Rộn ràng đêm hội 'Trăng thu biên cương' ở Na Ngoi

Đêm hội "Trăng thu biên cương" mang đến cho trẻ em Na Ngoi một Trung thu rực rỡ sắc màu, ấm áp tình quân dân nơi biên giới.

Màn pháo hoa rực sáng bầu trời Na Ngoi trong đêm hội. Video: Tuấn Anh

Mỗi dịp Rằm tháng Tám, niềm vui rước đèn, xem múa lân, phá cỗ dưới ánh trăng lại trở thành ký ức đẹp của trẻ thơ. Nhưng với nhiều em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, một Tết Trung thu đủ đầy vẫn là điều không dễ có được.

Từ năm 2017, chương trình "Trăng thu biên cương" được Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Qua 8 mùa tổ chức, chương trình đã đi đến nhiều vùng miền của Tổ quốc, trao hàng trăm suất học bổng, hàng vạn phần quà cùng nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội thiết thực.

Năm 2026, hành trình "Trăng thu biên cương" kết nối hai địa bàn là Na Ngoi (Nghệ An) và Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh). Tại xã biên giới Na Ngoi, đêm hội thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân địa phương tham gia.

Thiếu nhi cùng cán bộ, chiến sĩ rước đèn ông sao trên sân khấu. Ảnh: Tuấn Anh

Thiếu nhi cùng cán bộ, chiến sĩ rước đèn ông sao trên sân khấu. Ảnh: Tuấn Anh

Trung thu rực rỡ giữa miền biên viễn

Tối 13/9, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, chương trình “Trăng thu biên cương” năm 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giữa sân trường nơi vùng biên, tiếng trống lân rộn ràng, những tiết mục văn nghệ sôi động cùng sắc màu của hàng trăm chiếc đèn Trung thu đã tạo nên một đêm hội ấm áp, nhiều cảm xúc. Trong trang phục truyền thống của các dân tộc, các em nhỏ hào hứng hòa mình vào các hoạt động vui chơi, biểu diễn, rước đèn, góp phần làm nổi bật nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng cao.

Màn múa lân khuấy động đêm hội "Trăng thu biên cương" tại Na Ngoi. Ảnh: Tuấn Anh

Màn múa lân khuấy động đêm hội "Trăng thu biên cương" tại Na Ngoi. Ảnh: Tuấn Anh

Không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi, chương trình còn gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ biên cương và trách nhiệm vun đắp tương lai từ những điều gần gũi nhất với bản làng, mái trường. Qua đó, các em thêm hiểu, thêm yêu nơi mình sinh ra và lớn lên, từ đó hình thành ý thức gìn giữ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đêm hội khép lại trong không khí ấm áp, gắn kết quân và dân, để lại nhiều kỷ niệm đẹp với trẻ em Na Ngoi, đồng thời lan tỏa sự sẻ chia, tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng hướng về những vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Trẻ em Na Ngoi háo hức đón Trung thu trong đêm hội. Ảnh: Tuấn Anh

Trẻ em Na Ngoi háo hức đón Trung thu trong đêm hội. Ảnh: Tuấn Anh

Trao đèn Trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: Tuấn Anh

Trao đèn Trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: Tuấn Anh

Các em nhỏ thích thú với món quà được tặng. Ảnh: Tuấn Anh

Các em nhỏ thích thú với món quà được tặng. Ảnh: Tuấn Anh

Tiết mục văn nghệ mang sắc màu văn hóa vùng cao. Ảnh: Tuấn Anh

Tiết mục văn nghệ mang sắc màu văn hóa vùng cao. Ảnh: Tuấn Anh

Những chiếc đèn ông sao rực rỡ trong đêm hội. Ảnh: Tuấn Anh

Những chiếc đèn ông sao rực rỡ trong đêm hội. Ảnh: Tuấn Anh

Thiếu nhi trong trang phục truyền thống cùng vui Trung thu. Ảnh: Tuấn Anh

Thiếu nhi trong trang phục truyền thống cùng vui Trung thu. Ảnh: Tuấn Anh

Niềm vui của trẻ em Na Ngoi bên những chiếc đèn Trung thu. Ảnh: Tuấn Anh

Niềm vui của trẻ em Na Ngoi bên những chiếc đèn Trung thu. Ảnh: Tuấn Anh

Một em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình từ vòng tay người thân. Ảnh: Tuấn Anh

Một em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình từ vòng tay người thân. Ảnh: Tuấn Anh

Các em nhỏ hòa mình vào không khí đêm hội.

Các em nhỏ hòa mình vào không khí đêm hội.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ron-rang-dem-hoi-trang-thu-bien-cuong-noi-bien-gioi-na-ngoi-169260913003737199.htm