Sĩ tử mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi cùng vượt vũ môn

Phùng Minh Thư và Nguyễn Thái Hoàng là hai sĩ tử tại Trường THPT Tắc Vân mang nhiều nỗi niềm đến với kỳ thi tốt nghiệp năm nay với những gánh nặng tiền bạc và bệnh tật trong cuộc sống thường nhật.

Gặp Phùng Minh Thư trong buổi chiều nắng gắt khi em vừa học quy chế thi xong. Cô nữ sinh có vẻ ngoài cá tính, năng động lại mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp ở giai đoạn đầu. Em cố vui tiếp chuyện nhưng ánh mắt không giấu sự lo lắng. Thư đang sống cùng mẹ, ba dượng và em gái nhỏ 3 tuổi, cuộc sống không dư giả như chúng bạn. Ý thức sớm về việc tự lập kiếm tiền nên có thời gian rảnh dịp hè là cô nữ sinh lại đi làm phục vụ ở quán nước để kiếm thêm đồng ra đồng vô cho gia đình. Biến cố ập đến khi em tham gia Hội khỏe Phù Đổng bị gãy xương chân và sau đó phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo.

Những ngày trước kỳ thi, Minh Thư và Thái Hoàng luôn nỗ lực ôn tập cùng nhau để có được kết quả tốt.

Những ngày trước kỳ thi, Minh Thư và Thái Hoàng luôn nỗ lực ôn tập cùng nhau để có được kết quả tốt.

Minh Thư tâm sự: “Lúc đầu khi biết bệnh, em sợ và hoang mang. Sau đó, em bắt đầu trấn an bản thân để suy nghĩ thoáng hơn. Ba mẹ, bạn bè, thầy cô… đều động viên em khiến em có niềm tin hơn vào cuộc sống. Em sợ mình là gánh nặng của mọi người. Bạn bè, thầy cô có kêu gọi quyên góp cho em nhưng em từ chối vì em ngại làm phiền mọi người lắm”.

Nguyện vọng của Minh Thư là thi vào Cao đẳng Giao thông vận tải và học thêm nhiếp ảnh. Thế nhưng, mơ ước này đành gác lại vì tiền chữa bệnh còn không đủ. Cô nữ sinh nhỏ chia sẻ: “Bây giờ, em chỉ muốn thi xong thật nhanh, học ngành gì nhanh ra trường để kiếm tiền lo cho bản thân và phụ gia đình nuôi em gái nhỏ. Em đang dùng thuốc Đông y, hy vọng sức khỏe em sẽ ổn để thực hiện ước mơ của mình”.

Chị Võ Tuyết Ngân, Bí thư đoàn Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau, trao học bổng cho Minh Thư và Thái Hoàng.

Chị Võ Tuyết Ngân, Bí thư đoàn Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau, trao học bổng cho Minh Thư và Thái Hoàng.

Nếu gánh nặng trên đôi vai Phùng Minh Thư là căn bệnh quái ác thì người bạn cùng trường của em, Nguyễn Thái Hoàng, học sinh lớp 12C10, lại là nỗi buồn về tương lai mịt mờ vì không đủ tiền để theo đuổi con đường học vấn. Nam sinh có vẻ ngoài dễ mến này đang sống cùng người chị thứ 3 và anh rể. Ba mẹ sớm qua đời nên gia đình 5 anh em mỗi người một nơi. Hoàng may mắn được sự đùm bọc, nuôi nấng của chị gái. Dù nhà khó khăn nhưng chị của em luôn cố gắng để em được học hết lớp 12 như bao bạn bè cùng trang lứa. Nói về tương lai, Thái Hoàng trầm giọng: “Ban đầu, nguyện vọng của em là học hướng dẫn viên du lịch, nhưng giờ chắc không theo học được. Thi tốt nghiệp xong, em sẽ xin việc trong cửa hàng bán xe máy của người quen ở TP Cà Mau. Em cố vừa làm vừa tiết kiệm tiền để năm sau có thể xin vào học ở một trường nào đó phù hợp với bản thân”.

Chị Võ Tuyết Ngân, Bí thư đoàn Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau, tư vấn ngành học cho Thái Hoàng.

Chị Võ Tuyết Ngân, Bí thư đoàn Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau, tư vấn ngành học cho Thái Hoàng.

Cậu nam sinh cũng không giấu mong mỏi nhận được sự hỗ trợ về việc làm sau khi thi xong, bởi 12 năm học đã dựa dẫm chị gái, Hoàng không muốn chị mình phải cực nhọc thêm: “Chị của em đi giúp việc nhà rất vất vả, em muốn làm ra tiền để phụ giúp lại cho chị. Em cũng muốn các cháu em được học hành tới nơi tới chốn và có nghề nghiệp ổn định sau này”.

Mỗi sĩ tử một giấc mơ vượt vũ môn nhưng với hai mảnh đời nhỏ này, áp lực và những nỗi niềm mang theo ở kỳ thi này lại quá mệt nhoài. Để giảm bớt phần nào gánh nặng trên hai đôi vai nhỏ, Chi đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau đã vận động các mạnh thường quân trao hai phần học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau cũng tạo điều kiện để em Thái Hoàng có thể được theo học tại trường, hỗ trợ em có việc làm để kiếm thêm thu nhập. Chị Võ Tuyết Ngân, Bí thư đoàn Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau, cho biết: “Nhà trường đã có kế hoạch hỗ trợ bạn sau kỳ thi tốt nghiệp. Nếu bạn muốn theo học tại trường, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể và giúp tìm học bổng để bạn an tâm với hành trang bước vào tương lai không quá nặng nề như hiện tại”.

Những tấm lòng yêu thương khác của các mạnh thường quân cũng đang hướng về hai bạn trẻ với mong mỏi hai bạn vững tâm vượt vũ môn và nhẹ bước tiến đến giảng đường viết tiếp tương lai tươi sáng./.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/si-tu-mac-benh-hiem-ngheo-mo-coi-cung-vuot-vu-mon-a33219.html