Siêu thị 0 đồng – Nơi ươm mầm nhân ái

Giữa không gian tấp nập của các siêu thị trong khu dân cư, một mô hình siêu thị đặc biệt đang lan tỏa tinh thần nhân ái ngay trong khuôn viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Được gọi là 'Siêu thị 0 đồng', nơi đây mở cửa vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần với mục đích chia sẻ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Điều đặc biệt ở đây là siêu thị hoàn toàn do chính các thầy cô giáo và sinh viên của trường tổ chức bằng nhiều cách làm sáng tạo khác nhau.

Khác với các siêu thị thông thường, mọi mặt hàng tại đây đều có mức giá đặc biệt: 0 đồng. Từ quần áo, giày dép cho đến các vật dụng sinh hoạt cần thiết, tất cả đều miễn phí nhờ sự quyên góp của cộng đồng. Những món đồ cũ từ những tấm lòng hảo tâm khắp nơi gửi về, được các sinh viên tình nguyện thu gom, phân loại, sắp xếp và tân trang lại một cách tỉ mỉ.

Không chỉ bán hàng trực tiếp tại trường, đội ngũ trẻ năng động này còn tích cực livestream, đăng tải hình ảnh mặt hàng lên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận, chia sẻ đến nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Chính vì thế, "Siêu Thị 0 Đồng" đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhiều cô bác lao động nghèo trong khu vực mỗi khi cần trang bị đồ dùng cần thiết.

Trước thành công ban đầu, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng quyết tâm mở rộng hoạt động quảng bá sản phẩm đến cộng đồng. Sắp tới, nhà trường kết hợp với sinh viên để nâng cao chất lượng sản phẩm. Sinh viên các ngành điện, điện tử sẽ tham gia sửa chữa, phục hồi các thiết bị, đồ điện cũ. Những sản phẩm này sau đó được trao tặng miễn phí đến người khó khăn, giúp họ tiếp cận vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Với phương châm "lạc quan vui tươi, sẻ chia yêu thương", đội ngũ tình nguyện của "Siêu Thị 0 Đồng" không ngừng nỗ lực và sáng tạo, để lan tỏa tinh thần nhân ái. Từ những tấm lòng nhỏ bé nhưng chất chứa tình yêu thương đã lan tỏa, nâng đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, góp phần xây đắp một xã hội đầy ấm áp.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Anh - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sieu-thi-0-dong-noi-uom-mam-nhan-ai-226518.htm