Sớm mai Hòn Đốc

Trong sự lòe nhòe của buổi sớm mai, mặt trời dần xuất hiện từ đằng đông. Nắng len vào núi, nắng đi vào biển làm Hòn Đốc bật lên vẻ đẹp diệu kỳ.

Hòn Đốc hay còn gọi là Hòn Tre Lớn, là đảo lớn nhất của quần đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), thuộc vùng biển Tây Nam nước ta. Quần đảo Hải Tặc có diện tích 283,3ha, gồm 16 đảo nổi và 2 đảo chìm với 467 hộ dân và 1.794 nhân khẩu.

Người dân Hòn Đốc sống chủ yếu bằng nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản. Hải sản Hòn Đốc tươi ngon, giá phải chăng

Người dân Hòn Đốc sống chủ yếu bằng nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản. Hải sản Hòn Đốc tươi ngon, giá phải chăng

Những năm gần đây, hoạt động du lịch tại Hòn Đốc khá phát triển bởi thiên nhiên ban tặng cho Hòn Đốc vẻ đẹp hoang sơ cuốn hút với màu nước xanh trong, hàng dừa rợp bóng nghiêng soi, bãi cát trắng mịn mềm,... Đến đây, du khách có thể lặng yên nơi một góc biển nào đó mà không sợ bị làm phiền, có thể trải nghiệm cùng ngư dân đánh cá, câu mực hoặc lặn biển ngắm san hô. Nhờ hoạt động du lịch nên người dân có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh buôn bán, cho thuê xe, dịch vụ nghỉ trọ,...

Nụ cười Hòn Đốc

Nụ cười Hòn Đốc

Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân Hòn Đốc luôn lạc quan, yêu đời. Dường như chất biển làm cho con người nơi đây trở nên phóng khoáng, hào sảng. Dường như nắng gió miền nhiệt đới làm cho họ thêm rắn rỏi, cứng cáp, kiên trì và đầy nghị lực.

Với sự quan tâm của chính quyền và các lực lượng, đời sống người dân trên đảo ngày càng thay đổi theo hướng tích cực. Các hộ có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ để không ai bị bỏ lại phía sau. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được nâng cấp để người dân an tâm sinh sống, sản xuất nơi vùng biển cực Nam Tổ quốc.

Du khách thích thú với cảnh sắc thiên nhiên và những trải nghiệm tại Hòn Đốc

Du khách thích thú với cảnh sắc thiên nhiên và những trải nghiệm tại Hòn Đốc

Tương truyền rằng, vào cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, nơi đây có nhiều cướp biển mai phục và tấn công các tàu buôn, do đó quần đảo có tên là Hải Tặc. Cũng có lời đồn chúng đã đem của cải cướp được giấu tại Hòn Đốc. Thực hư chưa rõ, nhưng chúng tôi cảm nhận rằng, vẻ đẹp quyến rũ diệu kỳ và tình người Hòn Đốc mới là kho báu quý giá và vô tận./.

Lê An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/som-mai-hon-doc-a178288.html