Suy kiệt vì bệnh hiểm nghèo

Hơn 1 năm nay, chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi), trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị phải chống chọi với căn bệnh lupus ban đỏ. Việc sống chung với căn bệnh hiểm nghèo suốt đời với nhiều khoản chi phí điều trị, tái khám thường xuyên khá lớn khiến cuộc sống gia đình chị Trang ngày càng khó khăn.

Mặc dù đang mang bệnh nặng nhưng chị Nguyễn Thị Trang vẫn dành thời gian hỗ trợ con trong học tập - Ảnh: N.B

Mặc dù đang mang bệnh nặng nhưng chị Nguyễn Thị Trang vẫn dành thời gian hỗ trợ con trong học tập - Ảnh: N.B

Vừa trở về nhà sau chuyến tái khám định kỳ ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, sức khỏe chị Trang đã có phần tiến triển hơn trước. Không thể làm việc nặng hay kinh doanh ẩm thực như trước ,chị Trang chỉ loanh quanh chăm lo nội trợ cho gia đình nhỏ. “Khi mới mắc bệnh, tôi sút cân liên tục, có thời điểm cơ thể chỉ nặng khoảng hơn 30 kg, nay sức khỏe có tiến triển nên cũng đỡ gầy hơn trước và có thể làm việc lặt vặt trong nhà phụ giúp chồng con”, chị Trang nói.

Năm 2011, chị Trang lập gia đình, sau đó cùng chồng và 2 con nhỏ ra ở riêng trong căn nhà ở gần chợ trung tâm xã Triệu Độ. Hằng ngày, chị Trang kinh doanh ẩm thực, còn chồng theo nghề thợ xây nên kinh tế gia đình dần ổn định.

“Căn nhà này, vợ chồng tôi phải xây dựng, sửa chữa nhiều lần, mỗi lần một ít bởi không có đủ tiền. Tuy cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng không đến nỗi chật vật, túng thiếu. Những tưởng cuộc sống vợ chồng trẻ với bao hoài bão, dự định sẽ dần thực hiện được thì tai ương ập đến khiến sức khỏe tôi sa sút nghiêm trọng, mọi công việc, kinh tế gia đình đành nhờ chồng gánh vác. Giá như tôi không mắc bệnh hiểm nghèo thì cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn”, chị Trang nghẹn ngào.

Cách đây hơn 1 năm, chị Trang thấy sức khỏe giảm sút dần, thường xuyên mệt mỏi kéo dài, khớp chân, tay xuất hiện tình trạng đau, sưng và cứng nhưng cứ uống thuốc tây vài ngày là khỏi nên nghĩ là không quá nghiêm trọng. Thế nhưng, vài tuần sau, bệnh tình trở nặng, cơ thể mệt mỏi, xanh xao, chân tay đều sưng, đau nhức khiến chị đi đứng khó khăn, thậm chí nằm liệt giường trong vài ngày.

Lo lắng, chị Trang đã đến các cơ sở y tế trong tỉnh để thăm khám, điều trị nhưng không thể chữa dứt điểm. “Trước đây, mỗi khi đau tôi đều nghiến răng chịu đựng, không than vãn nửa lời. Thế nhưng, có một lần tôi phải bật khóc gọi chồng giúp đỡ và muốn ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để khám, điều trị.

Tuy kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng chồng tôi đã chạy vạy vay mượn người thân để đưa tôi ra Hà Nội chữa trị. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi mắc bệnh lupus ban đỏ - một trong những căn bệnh hiểm nghèo và buộc phải nhập viện điều trị khiến tôi rất buồn”, chị Trang tâm sự.

Những tháng gần đây, do cơ địa yếu nên chị Trang thường xuyên phải ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để nhập viện, truyền máu, sử dụng thuốc điều trị với chi phí khá cao. “Sức khỏe tôi thất thường nên mỗi lần ra Hà Nội nhập viện hay tái khám là chồng phải ngược xuôi khắp nơi vay mượn tiền rồi nghỉ việc để theo chăm sóc. Kinh tế gia đình dần suy kiệt. Giờ đây, tôi không những lo cho sức khỏe của mình mà còn sợ việc học của hai con nhỏ dang dở...”, chị Trang nghẹn ngào nói.

Phú Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/suy-kiet-vi-benh-hiem-ngheo-195547.htm