Tác nghiệp báo chí ở Trường Sa
Do đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của công tác tuyên truyền, người làm báo thường xuyên phải tác nghiệp ở những địa hình khó khăn, hiểm trở hoặc trong những bối cảnh đặc biệt như thiên tai, bão, lũ... Đây là những thử thách và cũng là cơ hội giúp người làm báo rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong hành trình làm nghề của mình, được tác nghiệp ở Trường Sa dịp gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và những bài học quý giá.

Phóng viên Báo Hưng Yên tác nghiệp trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa
Chuyến công tác tới quần đảo Trường Sa, ngoài cán bộ, chiến sĩ, tôi và hơn 40 đồng nghiệp đi trên tàu HQ-571 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Trước khi tàu rời Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), chúng tôi được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và trưởng đoàn công tác quán triệt đầy đủ các quy định khi tác nghiệp. Vì là chuyến đi dài ngày, nội dung dự kiến thực hiện nhiều nên ai nấy đều chuẩn bị chu đáo thiết bị, từ máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm đến ổ cứng, máy tính, thẻ nhớ, dây sạc…
Thời điểm chúng tôi ra Trường Sa là mùa biển động, những đợt sóng có lúc cao 5 - 7 m như muốn nuốt chửng mọi thứ vào lòng biển sâu. Tàu rung, lắc, chao đảo khiến cho phần lớn anh em bị say sóng và nằm bẹp. Bữa cơm đầu tiên trên tàu, chúng tôi phải một tay ghì khay cơm víu chặt vào bàn, tay kia cầm đũa và cùng lắc lư theo nhịp con tàu. Nhiều đồng nghiệp chỉ kịp nuốt vội mấy miếng cơm rồi lại chạy về phòng nằm nghỉ.
Sau 2 ngày đêm rẽ sóng biển xanh, tàu HQ - 571 neo lại ở vùng biển phía ngoài đảo Song Tử Tây bởi sóng to không thể cập đảo. Ngày thứ 6 trong hải trình, biển đã bớt động, đoàn công tác đặt chân lên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa trong niềm vui mừng, háo hức của mọi người. Giây phút đặt chân lên đảo, ngắm nhìn lá cờ đỏ, sao vàng tung bay trong gió tại cột mốc chủ quyền quốc gia, trái tim tôi trào dâng cảm xúc. Mỗi nhánh san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của bao thế hệ người con đất Việt đã hy sinh để giành lại sự toàn vẹn chủ quyền đất nước.
Do phần lớn đều là phóng viên lần đầu tiên tác nghiệp tại đảo nên ai cũng háo hức, mong chờ. Lịch tác nghiệp được đoàn công tác và cán bộ trên đảo sắp xếp, bố trí chu đáo, khoa học theo các khung giờ trong ngày. Rất nhiều chủ đề được phóng viên khai thác thông qua các buổi ghi hình, phỏng vấn, tham quan thực tế, tìm hiểu thông tin như: Công tác xây dựng Đảng; công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; công tác y tế, giáo dục; xanh hóa Trường Sa; cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo; việc hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển; đón Tết ở Trường Sa…
Tác nghiệp trong điều kiện biển, đảo rất khác biệt và khó khăn hơn hẳn đất liền. Lịch trình đoàn công tác rất dày, thời gian nán lại đảo ngắn. Bởi vậy cánh phóng viên luôn phải cơ động để có thể theo kịp đoàn. Đồ nghề, máy ảnh, máy quay… lúc nào cũng phải sẵn sàng, khi có thông báo là nhanh chóng di chuyển xuống xuồng để vào đảo. Mỗi lần di chuyển như vậy, việc phải bọc, gói đồ nghề bằng bao nilon để tránh nước biển là một kỹ năng cần thiết.
Để tận dụng tối đa thời gian cũng như lưu lại những khoảnh khắc quý giá, tránh chồng chéo, chúng tôi họp chia nhóm, hỗ trợ nhau về tư liệu, hình ảnh. Nếu phóng viên nào đó không kịp ghi lại được khuôn hình, chụp được bức ảnh như mong muốn hoặc khai thác thông tin còn thiếu, mọi người sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Không khí tác nghiệp của phóng viên khẩn trương, sôi nổi. Mỗi cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, bác sĩ, thầy giáo, người dân... mà chúng tôi gặp gỡ, tiếp xúc tại các đảo đều để lại ấn tượng tốt đẹp với nhiều chi tiết hay, câu chuyện cảm động, cuốn hút phóng viên. Mặc dù ở xa đất liền, quanh năm sóng gió, thời tiết khắc nghiệt; sống xa gia đình, người thân nhưng mọi người đều toát lên vẻ lạc quan, yêu đời, tình yêu với biển, đảo, coi đảo là nhà, biển cả là quê hương. Tình quân dân ở đây luôn keo sơn, thắm thiết. Đồng nghiệp của tôi, nhà báo Việt Chiểu (Báo Hưng Yên) chia sẻ: Đã đi tác nghiệp tại nhiều nơi nhưng chuyến đi Trường Sa cho tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc đặc biệt. Đó là vườn rau xanh mướt của các chiến sĩ, là bia chủ quyền đứng sừng sững hiên ngang trên các đảo ghi tên Tổ quốc, là khoảnh khắc xúc động khi thực hiện lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa...
Mỗi lần đến các đảo, tôi đều cố gắng hỏi đoàn công tác xem có sĩ quan, chiến sĩ nào là người Hưng Yên không để gặp gỡ, hỏi thăm, viết bài. Thật may mắn, trên các đảo tôi gặp được gần 20 cán bộ, chiến sĩ đồng hương Hưng Yên. Dù lần đầu gặp gỡ nhưng tôi và các sĩ quan, chiến sĩ đều vui mừng khôn xiết. Những câu chuyện về biển, đảo được mọi người chia sẻ khiến tôi cũng thấy vinh dự, tự hào hơn vì người Hưng Yên đang ngày đêm góp sức cùng cả nước bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trung tá Trần Văn Dương, sinh năm 1986, quê ở xã Thiện Phiến (Tiên Lữ), Cụm phó Cụm chiến đấu số 2 đảo Song Tử Tây chia sẻ: Cuộc sống của người lính đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng chúng tôi, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ người Hưng Yên vẫn luôn luôn trau dồi bản lĩnh, giữ vững truyền thống anh hùng của quê hương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Tổ quốc, Quân đội, Nhân dân giao phó.
Trong hải trình gần 20 ngày trên biển, quần đảo Trường Sa đã mang tới cho chúng tôi - những người làm báo từ nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước, gắn kết tình cảm sâu sắc, cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chuyến đi không chỉ là một trải nghiệm quý giá trong cuộc đời làm báo, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với nghề báo, mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, hấp dẫn.
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/tac-nghiep-bao-chi-o-truong-sa-3181891.html