Tấm lòng nhân ái

Sáng 19-3, chị Châu ở xóm 6 thôn Yên Mỹ, xã Thanh Trì (Hà Nội) đến cơ sở cắt dán áo mưa của chị Hương ở xóm 9 (cùng thôn), lấy phôi áo mưa đã cắt về dán tại nhà thì thấy một cô gái khuyết tật đang cặm cụi xếp những bó áo mưa thành phẩm vào thùng giấy.

Đã đến đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp cô bé này, chị Châu liền hỏi chị Hương:

- Cô bé kia là nhân viên mới à chị?

- Ừ, bạn ấy mới đến làm em ạ. Bé này là em họ của cô Chi đang làm ở đây. Em ấy có hoàn cảnh khó khăn do bố mẹ đi làm ăn xa và đã ly hôn; hiện đang ở với ông bà nội tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Em lại bị khuyết tật nên việc học hành cũng không được đến nơi đến chốn. Biết hoàn cảnh, chị nói cô Chi đưa em đến đây và thu xếp việc làm phù hợp để chị em gần gũi, thuận tiện giúp đỡ nhau - chị Hương đáp.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Châu bày tỏ niềm vui, xúc động trước tấm lòng nhân ái của chị Hương. Việc chị Hương sẵn lòng tiếp nhận một cô gái khuyết tật vào làm việc không chỉ giúp người đó có thu nhập chủ động, tự lo cho cuộc sống, mà còn giúp xóa đi sự mặc cảm, thêm tự tin để phấn đấu vươn lên vì nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và yêu thương từ những người xung quanh.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tam-long-nhan-ai-741861.html