Tên trộm mê... 'heo đất'
Ngày 26/3, Công an phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Bùi Quang Huy (SN 2007, trú thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong). Điều khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng là 'mục tiêu' mà đối tượng này nhắm tới lại là những con heo đất, nơi người dân gửi gắm tiền, vàng bạc tích cóp sau bao ngày lao động.
Theo hồ sơ vụ án, vào trung tuần tháng 3/2026, lợi dụng mối quan hệ họ hàng thân quen, Bùi Quang Huy đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Thảo Nh. (22 tuổi, trú TDP Độc Lập 1, phường Trương Quang Trọng) để trộm cắp tài sản. Nắm được thông tin gia đình chị Nh. vừa tổ chức đám cưới, trong nhà có nhiều tiền và vàng tích trữ, Huy đã lên kế hoạch từ trước. Khi có cơ hội, đối tượng lẻn vào nhà, lấy trộm một con heo đất, bên trong có hơn 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhẫn, dây chuyền vàng, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 75 triệu đồng. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn khiến gia chủ bàng hoàng, bởi kẻ gây án lại chính là người quen biết, từng qua lại trong gia đình.

Bùi Quang Huy
Điều đáng nói, đây không phải lần đầu Bùi Quang Huy thực hiện hành vi trộm cắp theo kiểu này. Trước đó, vào cuối năm 2025, tại gia đình ông Phan Trọng M. (trú cùng thôn với Huy), đối tượng cũng đã lợi dụng sự quen biết để đột nhập, trộm một con heo đất lớn, nơi cả gia đình ông M. dùng để tiết kiệm tiền từ việc buôn bán tạp hóa. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến 115 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Công an xã Thọ Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử, đối tượng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục tái phạm. Hành vi "ngựa quen đường cũ” của Huy cho thấy sự coi thường pháp luật, đồng thời đặt ra yêu cầu cần có biện pháp quản lý, giáo dục chặt chẽ hơn đối với các đối tượng vi phạm, đặc biệt là thanh thiếu niên.
Qua các vụ việc, cơ quan Công an nhận định nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp là do sự chủ quan của bị hại. Việc cất giữ tiền, vàng trong heo đất, dù là thói quen tiết kiệm phổ biến, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp. Đáng chú ý, các nạn nhân đều có mối quan hệ quen biết với đối tượng, tạo điều kiện để Huy nắm rõ quy luật sinh hoạt, vị trí cất giữ tài sản và dễ dàng tiếp cận khi có cơ hội.
Thực tế cho thấy, không ít người dân vẫn giữ thói quen tích trữ tiền, vàng tại nhà mà thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn như khóa cửa cẩn thận, lắp đặt thiết bị giám sát, hoặc gửi tài sản tại ngân hàng. Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đặc biệt trong việc quản lý tài sản có giá trị. Không nên để tiền, vàng với số lượng lớn trong các vật dụng dễ bị phát hiện như heo đất, hộp đựng thông thường. Bên cạnh đó, cần hạn chế để lộ thông tin về tài sản, sinh hoạt cá nhân cho người khác, kể cả người quen. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.
Vụ án "tên trộm mê heo đất" thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trộm cắp tài sản với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng chính sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ten-trom-me-heo-dat_190666.html












