Tết ở Ðiện Biên Ðông

Xuân về, khắp núi rừng Tây Bắc ngập tràn sắc hoa đào, hoa mận. Đây cũng là lúc bà con dân tộc Mông ở huyện Điện Biên Đông rộn ràng đón Tết Nào Pê Chầu.

Các đội thi giã bánh giầy.

Các đội thi giã bánh giầy.

Từ TP. Điện Biên Phủ ngược lên các xã: Phì Nhừ, Háng Lìa, Tìa Dình… huyện Điện Biên Đông, người dân và du khách sẽ được cảm nhận không khí ngày tết qua tiếng giã bánh giầy, mùi thơm của xôi nếp mới và các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của người Mông nơi đây.

Khác với tết Nguyên đán, tết của đồng bào dân tộc Mông ở Điện Biên Đông bắt đầu từ mùng 1/12 âm lịch và kéo dài cả tháng. Đây là thời điểm nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, đồng thời là dịp đoàn tụ gia đình và cộng đồng. Trước tết, bà con dọn dẹp nhà cửa, làm bánh giầy, mổ gà, thịt lợn để cúng tổ tiên, trời đất. “Vào dịp tết, các đồ vật trong nhà được trang trí bằng giấy bạc làm từ cây giang. Giấy bạc được cắt thành hình chim, phượng, dán lên các đồ vật với mong muốn xua đuổi tà ma và cầu mong sự tốt lành. Bàn thờ chính của gia đình nằm ở gian giữa, bên cạnh là các công cụ lao động cũng được trang trí như để cảm tạ sau một năm gắn bó” - ông Giàng A Khua, bản Háng Lìa A chia sẻ.

Cô gái dân tộc Mông thi bắn nỏ.

Cô gái dân tộc Mông thi bắn nỏ.

Những ngày Tết Nào Pê Chầu, không khí lễ hội tràn ngập khắp bản làng. Bà con trong trang phục truyền thống đẹp nhất đổ về các hội xuân, nơi diễn ra những trò chơi dân gian như ném pao, chơi tù lu, kéo co, bắn nỏ, múa khèn… Tiếng cười nói, âm thanh khèn lá vang vọng khắp núi rừng, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động.

Tết không chỉ là dịp để nghỉ ngơi và vui chơi mà còn là thời điểm bà con gửi gắm lòng biết ơn tới tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho mùa màng bội thu, con cháu khỏe mạnh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thanh niên nam nữ tìm hiểu, kết duyên. Ngày nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền, đời sống của bà con dân tộc Mông ở Điện Biên Đông ngày càng cải thiện. Tuy thời gian đón Tết có phần rút ngắn để tập trung lao động sản xuất, nhưng các giá trị truyền thống vẫn được bảo tồn.

Đến huyện Điện Biên Đông vào dịp Tết Nào Pê Chầu, du khách không chỉ được trải nghiệm không khí náo nhiệt mà còn cảm nhận sự nồng hậu, chân chất của người dân nơi đây, càng thêm trân trọng những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Mông, minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sức sống bền bỉ của văn hóa cộng đồng người Mông trên địa bàn.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/xa-hoi/tet-o-dien-bien-dong