Thả 'chuyên cơ' của ông Táo xuống hồ nước mặn, cá bơi vài vòng rồi ngửa bụng
Mặc dù biết đó là hồ nước mặn nhưng nhiều người dân sau khi cúng ông Công ông Táo vẫn mang cá chép ra thả, chỉ khoảng 15 phút nhiều con cá đã ngửa bụng.
Sáng 2/2 (tức 23 tháng Chạp), bắt đầu từ 8h sáng, người dân đã đem cá chép cúng ông Công ông Táo ra hồ điều hòa Yết Kiêu, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh để thả.
Nhiều người dân biết đây là hồ điều hòa nước mặn vì thông với biển, nhưng vẫn thả cá vì "tiện". Có người còn thả ốc nước ngọt xuống hồ nước mặn.
Sau khi được thả xuống đây, nhiều con cá chỉ bơi được khoảng 15 phút là ngửa bụng chết. Một số người dân sau khi biết đây là hồ nước mặn, đã đem cá đi thả chỗ khác.
"Ở TP. Hạ Long, tìm được hồ nước ngọt hay sông rất khó, nếu có thì cũng ở xa nên hầu như mọi người thấy ở đâu có nước là thả. Năm nào cũng diễn ra việc này nên không làm cách nào khác được", anh P.L.T (người dân phường Yết Kiêu) cho biết.
Theo lãnh đạo UBND phường Yết Kiêu, năm nào chính quyền cũng khuyến cáo người dân không thả cá chép xuống hồ, nhưng không hiệu quả. Để ngăn nước hồ ô nhiễm, chính quyền phường cử lực lượng túc trực ở hồ vớt cá chết để không có mùi hôi thối.