Thác Nàng Tiên, bức tranh tiên cảnh ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc

Thác Nàng Tiên, Mộc Châu, Sơn La, là một điểm đến hấp dẫn các tín đồ du lịch. Nơi đây có thể chinh phục bất cứ ai ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Thác Nàng Tiên hay còn gọi là thác Mây, thác Chiềng Khoa, thuộc địa phận bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, cách trung tâm huyện Vân Hồ 7 km về phía Đông Nam và được hình thành bởi nguồn nước của dòng suối Tân, hợp lưu từ nhánh bản Suối Lìn, xã Vân Hồ và bản Suối Khem, xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu).

Tên gọi thác Nàng Tiên gắn liền với câu chuyện cổ về hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, giúp đỡ bà con dân bản làm ruộng, dựng nhà, múa xòe, các điệu khèn,… Để tỏ lòng biết ơn và khâm phục tài đức của hai nàng, người dân đã tôn lên thành tiên. Sau khi hai nàng mất, nhân dân trong vùng bèn lập đền thờ, đặt tên là đền Nàng Bẳng - Nàng Mương, hay đền bà Chúa Sơn Lâm.

 Thác Nàng Tiên, Mộc Châu - Bức tranh tiên cảnh ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc

Thác Nàng Tiên, Mộc Châu - Bức tranh tiên cảnh ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc

Cứ mỗi năm, lễ hội Hoa Ban Mộc Châu được tổ chức ngay tại thác Nàng Tiên với mong mỏi thỉnh bái nàng Ban, sự trong trắng, thuần khiết của người con gái Tây Bắc. Đây còn là dịp thể hiện tình yêu thủy chung của người Thái, cầu mong một mùa màng bội thu.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Ryan Nguyễn, TP HCM, cho biết: “Thật sự, tôi rất bất ngờ với vẻ đẹp của thác này. Màu xanh của cây cỏ và làn nước như ngọc bích này đã hớp hồn tôi".

Mùa nào trong năm thì thác Nàng Tiên cũng đẹp, bởi thác nước nằm ẩn mình giữa một khu rừng nguyên sinh. Những thảm thực vật ở đây còn nguyên vẹn, cảnh quan thiên nhiên còn rất hoang sơ và bình dị hẳn sẽ chinh phục bất cứ du khách nào khi đặt chân tới nơi đây.

 Du khách rất thích thú khi được check-in ở đây

Du khách rất thích thú khi được check-in ở đây

Thác Nàng Tiên có 5 tầng, trải dài khoảng 1,5km đường rừng. Mỗi tầng thác có độ cao, khung cảnh, sự hiểm trở khác nhau và khoảng cách không xa. Từng tầng thác sẽ là từng cung bậc cảm xúc khác nhau của bạn khi trải nghiệm địa danh được ví như tiên cảnh này.

“Là người thích trải nghiệm, khám phá, thác Nàng Tiên cũng chính là mục tiêu chinh phục của tôi trong tháng này và tôi đã làm được. Tôi cũng đã có cho mình những kỷ niệm rất riêng và nhiều bức ảnh đẹp trong hành trình tìm hiểu chính đất nước nơi tôi sinh ra” - anh Mạnh Hùng, du khách từ Ninh Bình vui vẻ cho biết.

Địa hình nơi đây vẫn còn nguyên sơ, chưa có bàn tay con người can thiệp nên vẫn giữ được thảm thực vật trù phú. Vào những ngày nắng, ánh mặt trời chiếu rọi lên những tán cây, hắt xuống mặt nước xanh màu ngọc bích và bọt nước trắng xóa từ thác đổ về tạo nên khung cảnh lung linh lạ thường. Bởi thế, người ta vẫn thường gọi thác Nàng Tiên là một trong những ngọn thác đẹp nhất tại Mộc Châu, được nhiều tín đồ mê xê dịch nhắc đến.

Với vẻ đẹp ban sơ, hoang dã mà tự nhiên ban tặng cho thác Nàng Tiên, UBND tỉnh Sơn La đã công nhận nơi đây là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, tạo thành một trong những điểm nhấn ấn tượng trong phát triển du lịch tại địa phương.

Thanh Hoài

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thac-nang-tien-buc-tranh-tien-canh-an-minh-giua-nui-rung-tay-bac-post265971.html