Thắm tình hậu phương Cam Lộ với chiến sĩ biên cương

Thấu hiểu, cảm thông những khó khăn, vất vả mà người lính quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc phải trải qua, suốt hơn 30 năm qua, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ dành những tình cảm to lớn về vật chất và tinh thần để đồng hành, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay. Những ân tình son sắt ấy đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho những chiến sĩ biên cương và làm thắt chắt thêm nghĩa tình quân dân nơi 'phên dậu' Tổ quốc.

Vườn cây ăn quả huyện Cam Lộ hỗ trợ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay sau nhiều năm đã phát triển tốt - Ảnh: L.T

Vườn cây ăn quả huyện Cam Lộ hỗ trợ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay sau nhiều năm đã phát triển tốt - Ảnh: L.T

Cam Lộ là địa phương bán sơn địa, không có đường biên giới và cũng không có đơn vị biên phòng nào đóng quân. Tuy nhiên, với trách nhiệm cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhiều năm qua, mặc dù tiềm lực kinh tế chưa thực sự mạnh nhưng huyện Cam Lộ đã đi đầu trong phong trào “Các địa phương, các ngành có điều kiện nhận đỡ đầu các đơn vị biên phòng nơi khó khăn gian khổ” do Tỉnh ủy Quảng Trị phát động triển khai.

Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh nhớ lại, với tấm lòng và tình cảm của mình, năm 1994, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ trang trọng tổ chức lễ kết nghĩa, nhận đỡ đầu cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tây Sơn (nay là Đồn Biên phòng CKQT La Lay).

Ngày ấy, hạ tầng giao thông kết nối từ Cam Lộ lên tới đồn, nhất là đoạn từ cầu treo Đakrông vào xã A Ngo rất khó khăn. Thế nhưng, đều đặn cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, hay có sự kiện quan trọng của đơn vị thì cán bộ, Nhân dân huyện Cam Lộ đều có mặt để động viên, chia sẻ.

Dù ít hay nhiều trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng với tình cảm dành cho cán bộ, chiến sĩ nơi miền biên viễn, đoàn công tác của huyện Cam Lộ luôn mang theo những nhu yếu phẩm để tặng cho đồn. Tình cảm ấy thật đáng trân quý và đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong trái tim của những người lính ở biên cương.

Với những thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Đồn Biên phòng CKQT La Lay thời điểm năm 1998, chắc hẳn không bao giờ quên ngày đoàn công tác của huyện Cam Lộ vượt hàng chục cây số địa hình trắc trở để đưa 2 chiếc xe máy Minsk lên trao tặng cho đồn.

Ngày ấy, còn nhiều khó khăn nên việc đi công tác hay xuống địa bàn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ yếu phải đi bộ, vì thế, khi được huyện Cam Lộ tặng xe, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều rất vui mừng, phấn khởi.

Dẫn tôi tham quan đơn vị, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh phấn khởi giới thiệu về nhà truyền thống của đồn nằm ngay vị trí trung tâm trong khuôn viên đơn vị. Đây chính là món quà thực sự ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ trao tặng các chiến sĩ quân hàm xanh Đồn Biên phòng CKQT La Lay vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đơn vị vào cuối năm 2015.

“Được xây tặng nhà truyền thống, chúng tôi rất phấn khởi, nơi đây giúp lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh trong suốt chặng đường gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị chúng tôi. Và đây như là “bằng chứng” cho tình cảm gắn bó, keo sơn của cán bộ và Nhân dân huyện Cam Lộ với Đồn Biên phòng CKQT La Lay, trở thành nơi giáo dục truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị và quân dân địa phương”, Thượng tá Linh chia sẻ.

Bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, hơn 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ đã nỗ lực chia sẻ, đồng hành trao tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay nhiều công trình, món quà có ý nghĩa thiết thực.

Trong đó, có 2 xe máy Minsk, 1 giếng nước khoan; dàn âm thanh loa máy, nhà truyền thống, vườn cây ăn quả; máy tính, máy in các loại; 1,5 tấn gạo, dụng cụ thể dục thể thao... với trị giá hàng trăm triệu đồng. Thường xuyên thăm hỏi, giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao mỗi dịp lễ, Tết...

Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Anh Tuấn khẳng định, với tinh thần hướng về biên giới, suốt 30 năm qua, những cái tên: Đồn 625, Tây Sơn, La Lay đã trở thành thân thuộc đối với cán bộ và Nhân dân huyện Cam Lộ. Từ muôn vàn câu chuyện về những chuyến hành quân vượt đường xa lầy lội để lên biên giới hay những đêm lửa trại giao lưu văn nghệ của thanh niên huyện nhà với cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới sẽ mãi là kỷ niệm khó quên.

Và là động lực để ban, ngành, đoàn thể huyện Cam Lộ tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu, đỡ đầu, kết nghĩa mang hiệu quả, thiết thực.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục có các hoạt động mang tính thường xuyên, hiệu quả, ý nghĩa hơn trong việc hỗ trợ Đồn Biên phòng CKQT La Lay xây dựng các thiết chế văn hóa, động viên vật chất, tinh thần để góp phần xây dựng đồn ngày càng chính quy, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Qua đó, nhằm làm thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân; đồng thời, giúp các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở, cán bộ và Nhân dân huyện Cam Lộ nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Biên phòng toàn dân”, cảm nhận sâu sắc hơn về những khó khăn, vất vả mà lực lượng bộ đội biên phòng đang phải đối mặt.

Từ đó, nâng cao trách nhiệm cũng như tình cảm của cán bộ và Nhân dân hướng về biên giới, cổ vũ, động viện đồng bào và người lính quân hàm xanh yên tâm bám trụ nơi miền biên viễn, tạo dựng nên thế trận biên phòng toàn dân bảo vệ biên giới ngày càng thêm vững chắc.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tham-tinh-hau-phuong-cam-lo-voi-chien-si-bien-cuong-185261.htm