Thắm tình hữu nghị Điện Biên - Saint Petersburg

Những ngày cuối tháng 10, Điện Biên dường như trở nên rộn ràng và ấm áp hơn với chương trình giao lưu giữa Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động trải nghiệm, những cái nắm tay, nụ cười và ánh mắt thân thiện đã nối gần hơn khoảng cách địa lý, để tình hữu nghị Việt - Nga thêm bền chặt, đong đầy cảm xúc.

Sáng 30/10, khi nắng sớm vừa lấp ló sau những rặng cây, khuôn viên Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười nói của Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Với ánh mắt háo hức, các em nối nhau bước vào khu trưng bày, nơi có hàng nghìn hiện vật được gìn giữ cẩn thận, gợi lại ký ức và khí thế hào hùng của thời hoa lửa năm xưa.

Tại không gian trưng bày những hiện vật, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng các bạn học sinh đến từ thành phố Saint Petersburg, chăm chú lắng nghe nội dung thuyết minh, ánh mắt dõi theo từng tấm ảnh, mô hình chiến hào, pháo kéo tay… Có em lặng người trước những kỷ vật xưa cũ, có em ghi chép vào cuốn sổ nhỏ những dòng cảm xúc chưa kịp gọi thành tên. Trong ánh nhìn chăm chú của học sinh quốc tế, từng hiện vật như vẫn mang hơi thở của chiến trường, nhắc nhở về niềm tự hào của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường, dám đối mặt với hiểm nguy để giành độc lập, tự do và hòa bình.

Học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga trải nghiệm nấu cơm trên bếp Hoàng Cầm tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga trải nghiệm nấu cơm trên bếp Hoàng Cầm tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Rời khu trưng bày, Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, háo hức, chuẩn bị cho những hoạt động trải nghiệm ngoài trời như: “Vượt ngàn núi cao - Tiếp lương, tải đạn”, “Nấu cơm bếp Hoàng Cầm - Nắm cơm chiến sĩ”. Dưới ánh nắng thu dịu nhẹ, từng nhóm học sinh chia nhau quanh bếp Hoàng Cầm, cẩn thận nhóm lửa theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên Bảo tàng. Bên làn khói bếp lan sát mặt đất, mỏng như sương, hòa cùng mùi thơm gạo mới, cả đoàn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về văn hóa ẩm thực, học tập và cuộc sống. Với những tiếng cười rộn rã, không khí buổi trải nghiệm trở nên ấm áp, gần gũi, như những nhịp cầu nối hai nền văn hóa, hai thế hệ học sinh.

Em Rodion Kochiashvili, Trường Trung học phổ thông 488, Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga chia sẻ: Em không nghĩ nấu cơm bằng chiếc bếp lại khó đến vậy. Nhưng cảm giác thật thú vị và gần gũi với cuộc sống của các chiến sĩ ngày xưa. Em đã cảm nhận được phần nào sự kiên cường và tinh thần dũng cảm của họ.

Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga tham gia nhảy sạp tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh.

Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga tham gia nhảy sạp tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tỉnh Điện Biên, Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga đã đến Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh. Từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười, ai nấy đều háo hức, mong chờ giây phút được gặp gỡ những người bạn đến từ nước Nga xa xôi. Trong niềm vui gặp mặt, từng tốp học sinh tay trong tay, ánh mắt rạng ngời, nụ cười thân thiện, xóa tan khoảng cách ngôn ngữ.

Học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga cùng vẽ tranh với học sinh Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên.

Học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga cùng vẽ tranh với học sinh Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên.

Để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ, Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg đã cùng học sinh Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh thực hiện những bức tranh rực rỡ sắc màu, ghi lại cảm xúc về tình bạn, về hòa bình và tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Những nét vẽ dù còn ngây ngô, song đều chứa đựng một câu chuyện nhỏ, rực rỡ sắc màu, nơi các em gửi gắm niềm vui, ước mơ, suy nghĩ hồn nhiên và cảm xúc chân thành dành cho các bạn học sinh Nga, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và sự kết nối thân thiết giữa hai dân tộc.

Bà Nikishina Natalia, Trưởng Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg chia sẻ: “Trước khi đến đây, chúng tôi đã rất háo hức được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và đời sống học đường của các em học sinh Việt Nam. Tại đây, được trực tiếp tham gia các hoạt động như trải nghiệm, chúng tôi cảm nhận rõ sự năng động, hồn nhiên và nhiệt huyết của học sinh Việt Nam. Qua những khoảnh khắc cùng nhau giao lưu, chúng tôi thấy được sự thân thiện, đoàn kết và gắn bó giữa các học sinh hai nước. Chúng tôi mong muốn những trải nghiệm như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức, để các em có cơ hội hiểu nhau hơn, học hỏi lẫn nhau và vun đắp tình bạn, tình cảm giữa hai thế hệ học sinh Việt - Nga”.

Từ ngày 29/10 - 9/11, Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, gồm 19 người, đã giao lưu tại nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mỗi điểm đến là một trải nghiệm, là nhiều cảm xúc và vô vàn tình cảm thân ái, nồng hậu mà thầy trò Điện Biên dành tặng những người bạn đến từ xứ sở bạch dương.

Ông Mai Đình Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên chia sẻ: Sự có mặt của Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống vĩ đại, hợp tác bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và giữa tỉnh Điện Biên với thành phố Saint Petersburg nói riêng. Chuyến thăm và giao lưu lần này là cơ hội vô cùng quý báu để thầy và trò chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, tăng cường sự thấu hiểu văn hóa, và đặc biệt là để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước”.

Chia tay Điện Biên trong lưu luyến, chuyến xe của Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg dần lăn bánh rời sân Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Trong ánh chiều nhạt nắng, xe dần khuất sau những dãy núi cao của vùng Tây Bắc, song hình ảnh của tình bạn trong sáng, những ánh mắt trìu mến và khoảnh khắc sẻ chia giữa học sinh hai nước vẫn đọng lại, như một kỷ niệm đẹp trong hành trình giao lưu đầy ý nghĩa.

Nhật Oanh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/doi-ngoai/tham-tinh-huu-nghi-dien-bien-saint-petersburg