Tháng Năm về Pác Bó, nhớ Người
Tháng 5, núi rừng Pác Bó xanh hơn sau những cơn mưa đầu hạ. Dòng suối Lê-nin trong xanh, yên bình chảy qua chân núi Các Mác. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh linh thiêng được xây dựng trên một ngọn đồi cao, mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt khách đến dâng hương, dâng hoa, kính ngưỡng và tưởng nhớ về Người.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh linh thiêng, "ngự" trên đỉnh một ngọn đồi cao. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, ở xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, Bác Hồ về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Tháng 5, trở về Pác Bó, nghĩ về Người, “lòng ta trong sáng hơn”. Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó hôm nay đã được đầu tư, xây dựng xứng tầm, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức chuỗi sự kiện quan trọng. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Pác Bó hôm nay đã trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Nhiều du khách lựa chọn đưa con em đến đây để hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay và bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với Người. Nhiều du khách nước ngoài đến đây để hiểu rõ hơn về một vĩ nhân của dân tộc Việt Nam.

Dòng suối Lê-nin trong xanh, hiền hòa. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Thời gian qua đi, nhưng Pác Bó vẫn giữ vẹn nguyên giá trị lịch sử và sức lay động đặc biệt. Mỗi dòng suối, ngọn núi, mỗi con đường nơi đây đều gắn với ký ức thiêng liêng, nơi Người đã sống và làm việc những năm tháng khi mới trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Khung cảnh sơn thủy hữu tình trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Trong ngày sinh nhật Bác (19/5), giữa sắc xanh đại ngàn biên cương, Pác Bó như nhắc nhở mỗi người về hành trình cách mạng gian khó nhưng đầy hào hùng và vinh quang của dân tộc Việt Nam; như nhắc nhở về một con người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Thiên nhiên hiền hòa trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Bàn đá "chông chênh dịch sử Đảng" trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Du khách dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thang-nam-ve-pac-bo-nho-nguoi-post963227.html











